Bọn khoai Tây này chơi lạnh lùng quá, không biết bao giờ anh em khoai Ta nhà mình mới có điều kiện chơi thế này. Nhưng ở VN kể cũng khó, em cứ hình dung mình chơi loại kèn này, khi nào bass đánh bùm một cái lại thấy chuột từ trong chạy ra hàng đàn thì vui lắm.
Thấy mấy bọn khoai tây chơi đồ xong, nhìn lại cặp kèn 18 lổ của Bác Phương Thu chả là cái đinh gì với bọn Khoai Tây này các Bác nhỉ !!! Tiếp...
Ối giời, cặp horn 18 cells của bác phuongthu là mơ ước của em đấy bác à. Nhưng đúng là so với mấy thằng Khoai này thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Mà em cũng phục bác thật, bác mò mẫm ở đâu ra lắm đồ của bọn Tây thế? Tất cả những cái bác post lên em đều đã download về làm album riêng của em rồi. Bác cứ tiếp đi nhé. Tks bác nhiều.