Cặp RCA đế sô cô la nhà em đây ạ, bác Ê lê gần có thích thì tết em mừng tuổi cả cặp... :mrgreen: @cd149dc: em đang sài cả đôi đấy ạ, bác hóng hớt ở đâu mà kêu em sài có 1 chiếc... Hôm trước sang Văn Môn nhặt được 3 quả này, giá cứ gọi là: "bèo dạt mây trôi" vẫn vứt lăn lóc góc nhà, nay thấy bác Tùng bình chọn top-ten, em lại đưa em nó vào tủ cất rồi ạ... :mrgreen:
em đang kiếm 1 cặp 45 về làm nghe bozak b302a mà khó tìm quá bác nào có 245 hay 345 ,hoặc biết ở đâu chỉ dùm em với em xin hậu tạ cà phê với beeeeerrrr ah
Thế cặp B65 vẫn cắm trên đó chú cất đi đâu rồi. Sao không khoe nốt đi để người khác biết còn mượn chứ.
Hế...hế... Hôm nọ gặp khứa bán được 800, mua 4 qủa L63 mới kính coong trên ebay mất 400, lòi 400 đưa vợ đi kiếm nồi bánh trưng cho 2 cháu vui tết... Năm ngoái bác mừng tuổi 2 cháu món to, năm con em nó cứ nhắc bác mãi...
Hê hê chú có nhã ý tặng anh, anh chơi Tết thì anh cũng có quà tặng lại chú. COCA COLA 38 năm hoặc Chivas 38 năm một trong hai loại chú chọn loại nào tùy chú. :lol:
Rượu em chịu, nhưng COCA 38 năm lúc nào bác kiếm được báo em, em cầm bóng qua tự tay cắm cho bác... :mrgreen: Mà nghe Painter Song của Norah John bằng RCA Sô cô la sao nó tình cảm thế... hế hế... :mrgreen: " If I were a painter, I would paint my reverie..."
Sau khi em cướp được con rề ghẻ của bác vesna về nhà, em đè ngửa ra mod độ một hồi lồi ra con phono chạy 2 bóng 6SL7 và 1 bóng 6SN7. Túm lại vụ này lồi ra 1 con BA nguồn, 1 bóng 53KU, 1 quả blackgate 47uf/500V kép.
Hi các cụ ! Hôm rồi em qua Văn Môn, thấy 1 em đồng nát đang định đục cái cặp Biến áp nầy để lấy đồng ! may quá em đến kịp ! Cặp này khá ô mai sấu chỉ thấy lờ mờ Chữ S và con số 14, bác nào có thông tin cho em xin nhá Trong ảnh là em lấy trên trang Nát-ti-u-bê, cặp của em thực thì xấu hơn. Thanks
hôm nay em vừa chính thức ráp xong em pre 45 mới chỉ kêu thôi chứ chưa hát góp vui cùng các bác tháng đầu tiên chỉ được nhiêu đây :mrgreen:
hôm nay em vừa chính thức ráp xong em pre 45 mới chỉ kêu thôi chứ chưa hát góp vui cùng các bác tháng đầu tiên chỉ được nhiêu đây :mrgreen:
Dìm hàng lão Giết sơ tí :mrgreen: Mới nhìn đã thấy toàn đồ khủng, OPT B6003, tube input L63, Blackgate, tango .....Tuy nhiên nếu chơi DHT toàn tập thì mới thật là hay :wink:
hai tháng sau thì hoàn tất vì là khoái chọc ngoáy cho nên em lôi biến trở các loại quay lên mặt máy hết :mrgreen: he he em cho máy có thể chạy luôn với bóng 2A3 2 quả B65 của khách cho mổi cây bị ...hư 1 bên nên em tận đụng đở vã he he - còn quả bác 149dc tặng thì cất chờ tặng thêm quả nửa :mrgreen: B+ mạch em mới cho chạy thử với 240V - xoay xoay hàng loạt các biến trở thì thấy âm thanh lúc hiền, lúc dữ he he he còn đây là cả hệ thống loa altec lansing còi 311-90 - driver 288-16g- thùng bass tận dụng cặp laguna tự chế ngậm tự bao giờ :mrgreen: cặp 515b còn treo trên tường cơ CD esoteric P50s ( cái này hay quá mà giá hợp lí ) - D/A AN X2.1 signature - tạm thời mới đánh với cặp mono block 300b SE cũng tự chế luôn - định thêm cặp 2a3PP nữa cho nó hoành tráng ....
Nhìn phê quá bác Dũng ơi: đồ đẹp - phòng nghe cũng đẹp!! Bác cho một bài review về tiêu tán âm bằng horn + driver và công dụng của cái mũ bảo hiểm (dưới gầm ghế) khi nghe nhạc ạ :mrgreen: :lol:
Hê hê em mới kiếm được cặp UTC S-14, biến áp tango hitara, 2 đường 7.5V 3A, 1 đường 6.3V 3A. 2 đường 5V2A. Cao áp 300V-CT-300V. 1 choke UTC S30 lọc cho đèn 6SN7, 1 choke S27 lọc cho B+. BA nối tầng NC-16 tango đời tem xanh. Tụ tatanlum đã đủ, Tụ blake gate 2 quả 47uf/500V kép. Em định dùng cấu hình như bác Dũng mai em cũng show cái đống link kiện lên để các bác chém. Riêng cái vụ chassis loay hoay mất nửa năm mà em chưa làm đc nên tòa mang linh kiện ra hà hít... :lol:
[quote="bizicafe]Sếp lắp đẹp kinh! Có phải cái dây vàng vàng kia là dây quấn biến áp không nhỉ? :mrgreen:[/quote] he he hổng phải - dây bạc teflon ( vỏ teflon 2 lớp , lớp ngoài màu vàng cam ) đó sếp , made by Boeing
Cái chassis của lão là loại thửa riêng à? Em muốn đặt 1 cái về lắp thử cho đỡ ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái hê hê :lol: :lol:
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=2 Chassic của bác ở đây, em cũng thèm mấy em này lắp quá
http://www.diyaudio.com/forums/gallery/ ... 701/page/1 he he - hổm giờ em ..cóc có nghe nhạc , toàn là rặn tai ...thẩm âm mà thôi , vì là đồ diy 90% nên ..mổi ngày nghe mổi khác :mrgreen: ,,còn thiếu 1 cặp power 2a3 nữa thì mới tạm ổn - chương trình của em còn vài năm mới ...tiêu :lol: cái nón bảo hiểm thấy hay quá , chộp đại về mới biết là loại cho môn khúc côn cầu ...nặng pà cố luôn :lol: còn mấy cây uýnh gôn , bóng chày , cần câu , patin , đồ người nhái ..em để bừa khắp nơi nửa he he xài hổng đươc , để dành uýnh ăn trộm :mrgreen: đây ! khoe với các bác bộ 2a3 ( có thể 300b ) sắp tới