[/quote]Bác xem từ đầu đến cuối có bị đá đít không? Em thấy có chỗ đội hình chèn ép lộn xộn đấy.Bác xem lại trang 7 em thấy có gì bất ổn trong list.[/quote] Dạ. Em bị tới 2 bác lấn sân và kết quả là bây giờ mất chỗ. Bác chủ xem có thể mở rông cho em một bộ cho em không? Em cũng ở sài gòn. Nếu được em sẽ tới trực tiếp gặp bác. Thanks!
Bác xem từ đầu đến cuối có bị đá đít không? Em thấy có chỗ đội hình chèn ép lộn xộn đấy.Bác xem lại trang 7 em thấy có gì bất ổn trong list.[/quote] Dạ. Em bị tới 2 bác lấn sân và kết quả là bây giờ mất chỗ. Bác chủ xem có thể mở rông cho em một bộ cho em không? Em cũng ở sài gòn. Nếu được em sẽ tới trực tiếp gặp bác. Thanks![/quote] OK bộ cuối bác đưa vô list đi.
Đại ca bẩu lên làm thằng em chờ đại ca nguyên ngày, chả thấy đâu. Mai cúp điện em xuống ăn vạ đại ca nè.
Biến áp em cuốn xong rồi mà 50vAC cân tuyệt đối, xuyến 500VA luôn, công nhận ngồi xe chỉ luồn kim cũng khoái thật, mấy hai ngày liền, chỉ tội ông sếp tìm em toàn phải alô vì em trốn vào xó quấn biến thế. :lol:
Đủ mặt anh tài rồi, chờ giờ G nổ súng thôi, hồi hộp hơn diễn tập đánh chiếm mục tiêu các cụ ạ, Lực lượng của em đã tập hợp được Biến áp, cầu nắn 25A, đôi tản nhiệt tháo máy kích 11cmx28cm, vỏ máy đang làm bằng nhôm kính, với cái khoan mới mua cũng đã cơ bản thành hình. Chờ PCB, linh kiện và tụ nguồn về là em nổ súng.
Dạ báo cáo các cụ em mới 32 mùa rau cải thôi ạ, Quan điểm của người lính, cái gì làm được ngày hôm nay chớ để ngày mai, vì mai chưa biết việc gì sẽ đến, có thể không có việc và cũng có thể việc chồng nên việc. Em chỉ làm sẵn những gì có thể làm hôm nay thôi mà, chứ em không dám học theo cụ Măng Cụt đủ đồ mới làm, em đã bị mấy lần chờ đến khi đủ đồ định làm thì đi công tác dài ngày, có lần còn mang theo cả mớ linh kiện lúc rảnh lôi ra ngắm cho đỡ nhớ.
đề nghị đại ka mì- sả no-sắp- pót lão gà :evil: . cho lão tự bơi cho ...nó nhớn ! :lol: @ : XIÊU NHÂN , chả rảnh , dưng mà đang chăn niu- be
đúng là vụ tụ 10000u/105v khó tìm thật bác chủ xị xem có mối không se luôn cho ae với. sắp có pcb rồi bác nào ở hà nội đứng ra nhận luôn rồi các anh em đến một chỗ lấy cho tiện.
Hôm rồi em thấy bên Q8 loại này nhiều lắm, 12KuF/100VDC, hiệu BHC nhưng giá cũng chát quá nên em gom hết bỏ vào bao giấu vào góc, cụ nào thích em chỉ chỗ cất rồi tự đến - tự tìm - tự trả tiền :lol: Nói trước giá chát lắm nhá, không thôi xách xe chạy tới rồi về hao xăng. :mrgreen:
em cũng đang tìm tụ cho Leach nhưng đang tham khảo giá. Bác cho thông tin ít giá cả cho anh em đỡ hớ nhé :mrgreen:
Mua tụ cũ đi có nhiều chịu khó tìm trên lầu chợ Nhật tảo có nhiều loại V cao giá củng cao theo. Hôm trước lụm 2 cục 20000 uF/90V max 110V giá 120000 VND 1 cục nay hàng họ lên giá ầm ầm mà mua lại khó hơn vì dạo này dân chơi audio săn lùng ráo riết.