Em non gan, newbi ứ dán đoán bừa cùng với cao thủ. Nhưng thấy bảo cải thiện là em ham và tò mò. Em hỏi khí không phải, mấy củ T41, T42 đúng không ạ hay nó là linh (phụ) kiện gì? Kính
Nó kiểu như mấy củ bạn nêu ấy mà, như là Neumann BV33 , BV35 gì đó... Nhật cũng có như HM3, Tamura...Miễn là lựu đạn tấn công :lol: lad được rồi
:mrgreen: Cái này có nhờ đâu DIY được không bác? Chứ, tìm mua được đã khó, chưa kể giá của nó cũng cao so với đầu đĩa
Quá dễ, chẳng cần đi đâu xa Bác gặp bác Thanh Lam Luan nhé, chuyện nhỏ :lol: :mrgreen: [quote :mrgreen: Cái này có nhờ đâu DIY được không bác? Chứ, tìm mua được đã khó, chưa kể giá của nó cũng cao so với đầu đĩa[/quote]
[/quote] Bác cho hỏi máy quả lựu đạn bác nói là gì ạ? Có thể thêm vô đầu CD được không, vì em cũng mod CD em cũng hơi bị nhiều
Nhờ các bác tư vấn: con cdp sony m95 của em khi đọc ngoài tiếng hát còn kèm theo tiếng xì rất lớn ở cả 2 kênh .em thử thay 1 con opam thì nó vẩn vậy, Xin cám ơn các bác trước a.
Sao khi được A Minh nhiệt tình giúp đỡ mod cặp opm 627 thay cặp opm5534 con sony x7esd của mình thì em nó hót khá hơn nhiều . Tổng thể kiểm soát tốt hơn , không còn rối như lúc đầu , trelb mịn , tơi , lung linh hơn . Âm hình rõ ràng , opm 627 là đáng để mod . Cám ơn A Minh nhiều ! Hẹn cafe !!!
trong topic mod cd này có bao nhiêu cụ có máy móc để đo đẹp và chuẩn như cụ chủ đây ạ, em nghĩ chắc là ít thôi, mà ít thì thành ra các cụ có nghề toàn chỉ cho bọn không nghề như em mod bậy bạ à, hu..hu...buồn quá em lỡ làm bậy cái cd của em rồi, cũng thay tụ nguồn, cũng opam, cũng clock, cũng nhổ cái này vặt cái kia hóa ra toàn bậy bạ, cám ơn bác chủ đã nói rõ không có em con làm bậy nữa, thôi thôi từ nay xin chừa.
Mod để được số đo đẹp, thường không phải là mục tiêu tối thượng của người mod, số đo là tiêu chuẩn để kiểm soát đầu ra của hãng SX sao cho các CDP cùng hãng, cùng model có chất âm giống nhau hay tuơng tự nhau, mà tiêu chuẩn dãy tần của hãng SX CDP cũng không hoàn toàn giống nhau, nếu giống y hệt nhau thì người mua đỡ nhức đầu phải nghe thử và lựa chọn giữa các hãng khác nhau. Và điều quan trọng là dãy tần chỉ là 1 yếu tố tạo nên chất âm của CDP, người mod CDP thường đi tìm các tính chất như độ vững, độ dẻo, uyển chuyển, tách bạch, hòa quyện, rộng thoáng, chiều sâu âm hình... cho phù hợp với tai nghe của mình hay loại nhạc mình thường nghe. Về kỹ thuật em thì chẳng biết gì, nhưng thích CDP được upgrade (chưa phải là mod tới bến) để thay đổi chất âm cho hợp bộ dàn và hợp tai nghe của em. Chúc các bác vui với việc nghịch CDP
Các Bác cho em hỏi , em thay cặp opm ad42712 ( low pass filter ) bằng cặp opm ad797 được không ? Hay thay bằng opm nào ? Cpd của em là sony x7esd . Cảm ơn !
Đây là board DAC của con đầu CD Musical Fidelity A3CD nhà em, nếu muốn mod Clock con này thì làm thế nào các bác, ngoài Clock thì nên nâng cấp cái gì nữa để tiếng tốt hơn được ạ
các bác cho em hỏi vụ này với em có cái đầu CD nó hỏng cơ nhưng có con TDA1541 hay hay me mua PCB CS8414 về câu vào làm DAC tì giờ em nó đã hót rồi Emm uốn thắc mắc là ở cái đầu CD cũ thì nó chạy chế độ oversampling em thấy có con thạch anh 6m Hz . Em muốn hỏi là em câu làm DAC như thế thì cái DAC của em chạy chế độ NOS hay OS nhỉ, em có thể nâng cấp con thạch anh 6m kia lên thành loại gấu hơn dc không
Về chạy 2 chế độ tùy chọn thì bác tham khảo tóp DAC TDA1541 ngon bổ rẻ của Huy Hoàng nhá DAC hiện tại của bác đang chạy NOS bác à!
Em có cặp OP295 k thấy ai nhắc đến con này vì coi spec thì nó dùng cho đo lường với cảm biến, k biết ai đã dùng rồi cho em xin í kiến.
vị trí đó bác dùng opa2107 hoặc là op2132 là tốt ròi . nếu muốn dùng Ad797 thì phải dùng đến 4 con kèm với 2 cái adapter chuyển 2 đơn thành opamp đôi vì ad797 là opamp đơn . Nếu bác muốn nghe thử AD797 thì vác CDP wa em em cho bác mượn cắm vào nghe thử
Theo gót các bác từ trang 1 đến bây giờ với nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, em quyết định đầu tư thêm 1 gói thuốc đắng chú 770 của em. Ngày 27/11/2014. Bộ kit clock từ STAV đã chính thức về đến quê hương Bắc Giang, nhìn con TCXO vàng óng mà lòng bâng khuâng. Các túi linh kiện được gói rất kỹ càng và rõ ràng về trị số nên thấy cũng giảm bớt sự lo âu về kỹ thuật. Tay nghề non, không có 1 chút sự trợ giúp, chỉ trông chờ vào thông tin các bác chia sẻ trên mạng, em đành tự mình làm từ A B C. - Nhờ bài Mod clock cho CDP Marantz CD67 MK2SE của Bác KhueHN. Em đã chú ý ngay tới con trở dán 100k và con IC 14 chân nhỏ bằng cái đầu đũa. Tìm mỏi mắt tất cả các túi mới thấy một cái gói nhỏ xíu với con trở bằng đúng cái đầu tăm mỏng dánh, nhìn mà không khỏi phát hoảng.Mỏ hàn súng, tay run rẩy thực hiện hàn 2 thứ trên. Hàn xong nghía mãi để tìm lỗi. Công đoạn ngán nhất đã xong mà trong lòng hoài nghi về kết quả. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Tất cả các linh kiện được hàn xong, lại phải đi ăn cơm mời thế là em đành bỏ dở công việc. Tạm biệt tất cả và hẹn giờ về, khi đi mà đầu không khỏi vấn vương. “ Liệu có chạy hay không???” Tới 9 h tối, sau khi cu con nhà em ngủ, từ từ nhè nhẹ ngồi vào bàn và tiếp tục công việc. Chiếc BA cassette SONY Nhật mọi hôm vứt vạ vật lăn lóc, bây giờ nó thật sự hữu dụng. Nó có thêm đầu input 110V, vậy có thể dùng chung với tranf của CD rồi. Bắt trước các bác, rỡ bỏ thạch anh, rỡ 2 con C310 và C311 để hở chân. Cất cẩn thận thạch anh cũ. Câu input. Đấu nguồn biến áp, đo output thấy ~ 9V, câu vào 2 chân AC của mạch mới. Lo máy sẽ mãi mãi không chạy. em đã để gá mạch và nhét biết áp vào cái ống tre cho an toàn, cắm điện thử. Định cắm ngay ổ điện, Giật mình nhìn thấy cục đổi điện 220V-110V. Vậy là … thoát chết. Giờ phút quyết định đã đến: Em sờ tay vào công tắc cục đổi điện. “Tạch”. Đèn quắc sáng, đĩa quay, nhưng quay tít như máy xẻ. Em nghe các bác đã làm, tráo đầu output mạch clock -> bật công tắc…. Rồi, máy đã đọc số bài, bấm play. Đồng hồ đã chạy. Lòng vui mừng khôn tả vì ít nhất em ấy đã chạy. Đêm khuya sợ em bé thức giấc, em đành nhịn đến hôm sau hưởng thuốc mới. Em đi ngủ ạ.Về cảm nhận âm thanh trước sau MOD khác nhau nhiều như các bác đã nói.Chỉ có điều, các đĩa CD phôi 3k/chiếc nghe có tiếng xẹt xẹt. Đành phải cho mấy em đó nghỉ hưu. Có niền vui nho nhỏ chia sẻ với các bác.