Cảm ơn bác khuehn đã để lại cho cái TV-7D/U. Em nó mất nắp, mặt mũi nhiều sẹo nhưng ruột vẫn 7 sắc cầu vồng. Riêng nguồn đốt tim thì khủng luôn, từ 0,6 đến 117 V. Em đỡ vất vả nhiều rồi :lol: Ngoài ra em cũng kiếm được mấy cái máy đo của Nga, ABO-5M1, vỏ phíp đen xì, đẹp giai vô cùng; BY-15 có nguồn cao áp bên trong, sử dụng 2 bóng 6N2P-EV và 6N3P-E, còn nguyên hộp nhôm khá đẹp; máy đo độ không đồng nhất của cáp P5-8 gồm 3 cục vỏ nhôm rất đẹp và chắc chắn. Sẽ dần dần post lên xin ý kiến các bác :mrgreen:
Em tra rồi bác ạ, nó là đời trước của T750, sản xuất khoảng 1943-1945, vỏ gỗ. Chắc hàng hiếm thật nên giá cũng đẹp :lol:
Loại chính xác của L3-3 thì em thua, loại khác của Nga, Hung và Mỹ em có mỗi loại vài cái, bác cho cái ảnh và kích thước cái đồng hồ của bác, xem em có giúp được không
Em tìm được mạch của nó rồi. Nhiều chân, mạch đơn giản, chắc điều trị được. Nếu bác chán thì quẳng cho em nghịch nhé
Em tìm được mạch của nó rồi. Nhiều chân, mạch đơn giản, chắc điều trị được. Nếu bác chán thì quẳng cho em nghịch nhé [/quote] ..Dạ, cái của em 50 năm vẫn chạy tốt ạh, quan trọng là cái sách tra đèn theo máy, em thấy trên mạng nó có bán nhưng không biết cách nào mua... .
chạy không bác, riêng về chú em này em có thể phanh thay ra rồi ráp lại cân chỉnh y xì, calip cực chuẩn luôn.... :lol: , mặc dù dư vài con ốc.... :lol: Em đang phục chế lại 1 chú bị die hoàn toàn phần nguồn và 1 số linh kiện liên quan tới nguồn, em này của em hình như chu du ở Hn dzìa thì bị như thế này,.... . Khi đi trai trán khi dzìa tả tơi..... :twisted:
- Em mới kiểm tra được đồng hồ, sống - Nguồn bị cắt dây 1 cách tàn bạo, mất cầu chì, hỏng chiết áp nguồn, chưa dám động vào biến áp, - Mất đèn hiển thị shorts và mất 1 nút nhấn gas2, - Các chuyển mạch, điện trở, chân đèn nhìn bên ngoài khá ổn. Em tự ra nghị quyết với bản thân trong 2 tuần phải cho nó chạy. Nó không chạy, chắc em chạy :mrgreen:
Bác Trà hừng hực khí thế như này chắc chỉ 1 tuần là đủ cho nó chạy rồi, Nguồn bị cắt dây thì nối ngon ơ, mất cầu chì thay cái khác, riêng cái chiết áp nguồn tạm thời đấu tắt cho nó chạy khoảng 100 - 110V thôi chừng nào kiếm được thay sau
- Em mới kiểm tra được đồng hồ, sống - Nguồn bị cắt dây 1 cách tàn bạo, mất cầu chì, hỏng chiết áp nguồn, chưa dám động vào biến áp, - Mất đèn hiển thị shorts và mất 1 nút nhấn gas2, - Các chuyển mạch, điện trở, chân đèn nhìn bên ngoài khá ổn. Em tự ra nghị quyết với bản thân trong 2 tuần phải cho nó chạy. Nó không chạy, chắc em chạy :mrgreen:[/quote] có rất nhiều trang wed nói đến chú em nổi tiếng đình đám này... , em không nhớ rõ nữa, có trang chỉ cách tháo ra từng bộ phận vệ sinh, cân chỉnh xong ráp lại, hồi lần đầu tiên em làm theo và thành công, để em tìm lại xem... -chỗ cầu chì đèn nếu không có bác thay bằng cầu chì ráp ampli luôn. -cái biến trở nguồn nào? phải biến trở dây quấn 200 ohm không? thay 100 cũng được. Chạy là 1 chuyện, calip chuẩn mới là chuyện lớn... , cố lên thiếu gì thì nói em...em nói lại người khác....
Cảm ơn bác, em cũng không ngờ con này lại là thiết kế của Hickok cho quân đội Mỹ và nổi tiếng thế, phiên bản D lại là phiên bản hoàn thiện nhất. Vui quá. Em cũng đã tìm được user manual, service manual và databook, in ra hơn trăm trang tài liệu để tranh thủ đi họp ngồi ngâm kíu rồi. Hy vọng chủ nhật tuần sau cho em nó chạy ( chủ nhật này cho cái ST70 clone chạy trước). Có khó khăn gì em nhờ các bác nhé :mrgreen:
Vừa nhận được tin bác bluestar đã gửi cho, hồi hộp như chuẩn bị gặp người yêu thủa còn tuổi teen. Cảm ơn bác bluestar thật to Đã chuẩn bị vũ khí chuẩn bị chiến đấu :mrgreen:
Mạn phép bác sao xanh copy cái này bên topis tám: BLUESTAR wrote: máy đo TV7 có adaptor để kiểm tra mấy chú GU32 này, bác cố gắng trị thương em nó để sử dụng nhé... cái adaptor em còn dư 1 cái, bác kiểm tra toàn diện xem cần gì nữa em sẽ gửi ra 1 lượt luôn Rất cảm ơn bác. Em cũng đã nghĩ ra cách kiểm tra tất cả các loại bóng khi có chân cắm phù hợp rồi: 1. Chân loctal em rất ít dùng, kiếm 1 cái bóng hỏng chân loctal đập bỏ bóng, chỉ lấy phần đế, hàn 8 chân ra, sau đó đổ nhựa kín; 2. Làm 1 bảng adapter lắp các loại đế bất kỳ và 16 đầu giắc cái dạng bắp chuối, chia làm 2 hàng, mỗi hàng 8 đầu; 3. Làm 8 cái dây nối có màu khác nhau, 2 đầu giắc bắp chuối; 4. Đấu nối theo datasheet của đèn. Đế của GU 32 em có 5 cái, lắp PP chỉ mất 4 cái, dư ra 1 cái làm adaptor. Làm có gì vướng em lại nhờ các bác tư vấn tiếp. Thanksss
đúng cái này rồi bác ơi, em tìm đỏ con mắt.... . vậy là bác có 1 món đồ chơi ngon rùi, chỉ cần cắm điện (110V nhé) thế là vi vu đo 6AN8, 6P3C cho dự án ST70. xin chúc mừng bác.
Cảm ơn bác. Lúc lọ mọ đi tìm thấy bác đã hỏi tìm từ năm 2009 Bác có còn cần không ( không bổ dọc cũng bổ ngang), cho em địa chỉ mail em gửi cho bác. :mrgreen:
Bác có còn cần không ( không bổ dọc cũng bổ ngang), cho em địa chỉ mail em gửi cho bác. :mrgreen:[/quote] cám ơn bác, hồi em lọ mọ mới chơi như bác thì em cần, bi giờ lười rùi,..... . Em nó về đúng chủ rồi...
Chữ ký của em là LỌ MỌ mà bác. Thực ra vẫn hơi thiếu: Lọ mọ - tái nghiện, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều :mrgreen: Vừa nhận được quà của bác, rất ấn tượng: - Đóng gói rất chuẩn, bác kiếm được mút xốp đẹp thế; - Máy còn rất đẹp, quá ổn so với tuổi đời của cụ và so với tưởng tượng của em; - Có cả hướng dẫn của cụ, quá chu đáo. Rất cảm ơn bác.
đẹp không ? nguyên bản đấy bác .... chỉ có cái đồng hồ do em để cây súng hàn lên ngủ quên...giật mình nghe mùi khét và ..hic híc, tốt lắm đấy, em calip cả rồi sử dụng thôi.....