Em đang làm một bộ phận nhỏ trong cái bể chứa nước, dùng một nam châm điện để kéo cái van nằm ở đáy bồn nước, nhưng em không biết làm nó như thế nào, bác nào biết chỉ em với. Em cần kích thước càng nhỏ càng tốt, lực hút phải mạnh (hút được vật khoảng 20kg), dùng điện gì cũng được, nhưng nếu 12 hoặc 24VDC là hay nhất. Và điều quan trọng nhất là công nghệ để chế tạo ra cái nam châm này, đừng quá khó (kiểu như gởi qua Đức hay Mỹ gia công :lol: ) Em đang rất cần, bác nào biết vụ này chỉ giùm em với. Cám ơn các bác nhiều.
Em tò mò vì yêu cầu của bác. Bác có thể vẽ thêm sơ đồ và mô tả kĩ yêu cầu làm việc của van nằm ở đáy bồn nước. Để đóng/ mở khi nước đầy/ vơi hay để xả đáy? Phần nam châm điện nằm ngập trong nước hay nằm ngoài bể?
He he, bí mật quân sự bác ơi. Tại cái này mới chỉ là thí nghiệm ah, nếu thành công thì (may ra) mối đưa vào (gia đình) sử dụng ah. :lol: Vẫn chưa thấy bác nào cho em giải pháp cả, chắc tại coi đá banh nên các cụ mệt hết rồi.
1- Bác tìm thử các van tự động trong máy giặt 2- Bác theo link này : http://www.tuxgraphics.org/electronics/ ... ring.shtml 3- Google với từ: Magnetic water valve/ electric water valve. Chắc bác định làm van tự động để chứa loại bụi này : http://vietnamnet.vn/khoahoc/201006/Tau ... ve-916049/ Spam bác tí Hôm nào đi câu đi
Em có mua thử cái van tự động rồi, nhưng nó yếu quá bác ah, cái em cần nó phải mạnh hơn nhiều lắm. Bác có hướng dẫn làm nam châm điện không, cho em xin. Em nhớ mài mại ở đâu đó, em đã đọc rồi mà tìm hoài không ra, hình như dùng Fe nguồn xong quấn như thế nào đó cho ra cục nam châm, hic, dạo này già rồi nên lẩm cẩm, lúc không cần thì thấy, lúc cần tìm hoài chẳng biết nó nằm ở chỗ mô.
Cái van của bác là loại vặn vặn mấy vòng phải không? Hay là loại vặn 1/4 vòng? Hay là loại giật một phát là mở toang luôn?
Em định làm nó giật 1 phát mở ra luôn, kiểu như chuyển mạch ấy ah, đến đúng thời điểm thì giật 1 phát chuyển hướng toàn bộ sang hường khác, van nằm ở đáy hồ nên chịu áp lực cao vì vậy cần nam châm mạnh mạnh chút (nam châm nằm bên trên nóc hồ ah)
Vậy thì bác làm 2 van điện cho nó ngon lành Vài trăm K cho 1 cái thôi. Thực ra cái này không chế được.
Cái yêu cầu của bác, càng hỏi càng thấy bí mật. Bác cần kích thước càng nhỏ càng tốt, lực hút >20kg, bác có thể tìm cái van xả đáy của máy giặt kiểu thùng đứng, lực hút cực mạnh. chỉ có điều van đó xài 110v. trước nhà em có cái máy giặt HITACHI cũ kiểu thùng đứng, ban đêm mỗi lần nó xả là nam châm điện hút lá van phát ra một tiếng chói chát như tiếng bánh sắt xe lửa nghiến xuống mối nối đường ray trong đêm khuya. Sau phải đổi sang thùng ngang cho nó êm.
Bác vô khu dân sinh hoặc khu Lý Thường Kiệt, Tân Thành tìm mua SOLENOID có dạng hình trụ, giữa là một lõi sắt cở ngón tay di động để kéo một cái chốt đóng mở, bọc bên ngoài là một cuộn dây đồng áp 12-24 vvv. Thứ này hút rất mạnh. Trước đây tôi có , nhưng đã tháo tung. Solenoid dùng nhiều trong các mạch tự động như khóa cửa, mở hộc băng, nâng nguyên dàn đầu đọc của tape recorder...
Bác cố gắng bật mí sơ sơ về nguyên lý và thông số KT, em hứa sẽ đưa Bác tới đỉnh vinh quang, còn được tặng linh kiện nữa, mấy cái này em có tất
Em cũng không hiểu bác định làm gì nhưng bác có thể sài cái khởi động từ một chiều cũ, trợ 'trời' bán nhiều. Muốn hút khoẻ thì chọn cái lớn chút! chỉ tội cái khoảng cách hút của nó hơi nhỏ! - Nếu để mở van nước thì dùng van điện từ của hãng Uni-D, cửa 3/4" hoặc 1" đâu 300K - 500K thì phải. Áp lực nhỏ (mức nước trong bể < 1mm) thì dùng van xả đáy của máy giặt công nghiệp cửa van 102mm, kiểu chỏm cầu 6M một cái. - Nếu áp lực quá cao thì có thể chế van theo kiểu piton, điều khiển bằng khí nén kéo 200kg cũng được ạ!?? - Nếu thích hầm hố thì làm cái hộp giảm tốc, gắn động cơ xoay cái van bi cho nó giống công nghiệp ..... Cuối cùng thì cũng phải biết bác đang làm gi mới giúp được ạ!
Cái này là cái gì vậy hở Bác ? Em chỉ nghe là Khởi động từ hoặc Van một chiều chứ chưa bao giờ nghe khởi động từ một chiều cả ! :shock: @ Cụ Garbolino : Cụ quăng cục gạch rồi chạy mất tiêu rồi hả ? :lol:
Em đầu hàng rồi cụ ơi, để mấy bữa nữa em coi chương trình "vượt lên chính mình" rồi em có can đảm sẽ tiếp tục, mấy hôm nay em có vài thử nghiệm nhỏ, bị cắn tê rần cả người, chạy mất dép luôn rồi.
Cụ thể là cụ định làm gì ? Thấy cụ hỏi bỗng dưng em...ngứa nghề quá ! Em thì cứ nghĩ là cụ đang làm " bẫy " mấy con " thú cưng " nhà hàng xóm.