Nguồn xong cao áp rồi, dưng mờ ngồi ngắm 6bq5, hình dung khi nó oánh cặp toàn dải sắp được tặng và táy máy lại nhòm cặp tụ nối tầng mất time qúa nên mấy vòng đốt tim quấn mãi chưa xong.
Chắc nó sẽ hát tiếng mán :mrgreen: mấy hôm bận quá nên cv tạm dừng,hôm nay mới bắt tay lại.bắt đầu gia công chassis ,cuối tuần tới dự định đi Văn Môn.nhiệm vụ đặt ra từ giờ tới lúc đó phải hoàn thành cặp OPT và toàn bộ khung sườn ặc...ặc.nhìn tốc độ làm việc của chú bộ đội chóng mặt quá :?:
GU 50 rất nóng , cụ cẩn thận bay mất đôi tụ đằng sau :mrgreen: Nếu được , 2 cây 6H2 cụ cho thẳng với 2 cây GU 50 , như vậy thì nổi hơn cây 5U3C đằng sau , 6H2 thấp hơn nhiêu so với GU 50 => vẫn được nhìn vẻ "duyên dáng" của GU 50 mà không mất sự uy lực của 5U3C . 2 Jack tín hiệu cụ cho về 2 bên ngoài cây 6H2 , thụt xuống 1 chút so với 6H2 , nói chung là nằm giữa khoảng GU 50 và 6H2 .
" Quấn OPT là một nghệ thuật Người quấn OPT là một nghệ sĩ " .. Đi xin FE quấn OPT là cả một vấn đề :lol:
Nguồn, bóng nắn đẩy về cuối cùng thế chỗ cho 2 OPT, hai tụ lọc hai bên cục nguồn. OUT để 2 bên OPT chỗ đen đen ý. Chả để ý đến phong thuỷ gì cả :roll: . Có volume ngoong chưa, nếu chưa thì alo cho cái số mới lưu tối qua, sẽ có ALPS :lol:
Chú Bộ đội dạo này lấy đâu ra ALPS thế có phải lại tháo trong máy Truyền Thanh của Quân đội không? Bên Khu Vực Cơ Quan còn Sân Bay đấy không biết mấy cái máy phát sóng còn Tube không? làm Nốt đi. Cho Phile9002 thì đây cũng dc ALPS đấy nhé.
Hà hà , ứ thèm ALPS , chú bộ đội cho em cái USA siêu khủng , nhìn rất hoành tráng :lol: hơi lệch tí thui :mrgreen:
Tổ chức cướp lại đấy…Không biết Khoe đồ là mất sao? À mà lệch thì lấy về là giề….Hôm qua Uống dc 2 cốc ngon quá…Đang ngon thì bị chị gọi về mất vui! Lần sau ngồi là tắt 3 máy luôn! Hi hi!!. À anh Quên tình hình hàng họ của anh thế nào rồi hôm nay Giao cho anh dc mấy thứ? Tí anh mang 2 cặp OPT sang hoàn Thiện cho anh nhé Chú Bé Chim Chích Đi Xe Điện? Nhanh đi có quà. @: Cặp OPT hôm qua đã kiểm tra chưa? Tình hình có khả quan không? Khoảng bao nhiêu %? Báo lại Đi
Kho thông tin của sân bay em chui vào rồi, không lấy được gì vì toàn đèn em không gọi đc tên. Vụ nguồn cụ cứ yên chấy, fe kg ổn em tìm fe khác. Giao chú chim chích làm bằng ưng thì thui.
À ra thế! Tưởng lại không có trách nhiệm như OPT…em với Chim Chích Tập Chung vào cặp OPT C-cos cho anh nhé? Anh đưa cho Chim Chích rồi! làm đến đâu Alo cho anh. Thấy Chim Chích nói là FT-3 hay lắm à? Nó bảo là: anhtuanhpqn nói ngoài sức tưởng tượng à? Em tưởng tưởng tới đâu? Hê! Hê!! Làm anh lại hứa với nó là tặng nó một cặp FT-3 chưa hàn chấm gì! Hic híc tiếc đổ máu mắt đây, chưa giao mà như đã mất.
Em gắn cặp philip 0,22, đo đạc, hát hò ok rồi mới nhớ đến Ft-3. Bật lên em ngồi ngẩn tò te, làm gấu cứ tưởng em bị điện giựt. Hic, vụ fe nguồn của cụ hành em quá, cục thứ 4 rồi đấy, tí nữa em tạt qua chợ xem có cục nào ưng không. Mà sao kg tặng em cặp nữa cho xổ máu mũi luôn.
Tiếc quá hôm nay gia đình anh đi Dự Sinh Nhật cả ngày không thì anh mời em tới Tệ Xá chơi, và cùng dủ nhau đi mua đồ rồi…Cướp của. Sáng nay anh có mặt ở Chợ hàng mua thêm con gà về cho nó Chọi nhau với con Tuần trước, con nào thua thì Thịt vào ngày mai,,con nào thắng thì chơi tiếp cho qua tuần sau.
Hớ hớ , vừa đi một tí quay lại mà đã chém ghê thía :lol: Bá cáo cụ Dũng là cái đồng hồ của cụ nó cứ nhảy loạn lên làm em ... bấn hết cả loạn :lol: Khiếp Fe gì mà mỗi thằng một kiểu thía cụ , thằng đẹp thằng xấu , thằng cao thằng thấp (H) :mrgreen: Em cho hai thằng tạm nghỉ cân nhau trong vùng phủ sóng ba mươi sáu hen ry.Tạm thời cân nhau , để em koi kó kách lào céo kả đôi nên được không :mrgreen: Choke em đang xử , nguồn đốt tim em đi in cái giấy cho nó .... "sỳ tai" nữa là xong Nguồn có Rờ .... ung không cụ Cụ Tuấn , đi chợ đê ,biết đâu gặp cụ Dũng mua Gà ở đó (lần này em không bị cụ Dũng cho lạc nữa đâu :mrgreen: ).
Fe không cân nhau mà còn có giá đó…chứ Fe cân nhau thì làm gì có 3,5 Chai. Chắc khoai lang phải lấy anh 7chai chứ chẳng chơi…thôi đã chót gửi lòng tin vào Thiên Hạ rồi thì nói là giề…Có gắng lôi chúng Nó(Henzy) lên đi Chim Chích…Không là cặp OPT đó anh bán Kg đấy. Choke từ từ một chút cũng được. Nguồn sợi đốt GM-70 thì mai anh lấy! Chắc tối nay không có thời gian đi lấy nguồn đâu. Cái nguồn của anhtuanhpqn chưa có thời gian thử. Chắc mai sau khi Tỉnh Gượu Gạo đã. Hôm nay đi ra chợ một lúc, đi một vòng không thấy có gì hay .. Gà không có, Chó cũng không, Tuấn cũng chẳng thấy đâu..híc ! híc ! Nóng quá toát hết cả Mồ hôi lên về cho lành ngồi điều hoà xem nguời mẫu trên tivi và ăn nhậu sướng hơn….hi! hi! Về thôi! Mệt quá hôm nay 4 gia đình tổ trức Sinh Nhật cho con Anh Nam hôm ngồi ăn Ghẹ 198 TĐT. Con nhỏ mới có 3 tuổi mà nó bắt các Pa Pa & Ma Ma ăn toàn Đồ Biển thôi. Mà ăn tới 2 Bữa. Chưa và Tối. Trận 1 Chết lâm Sàng….Chưa biết Trận 2 thế nào nữa. Thế nhé Bây giờ đi ngủ Dưỡng Sức đến 5h dậy Chiến Đấu Tiếp.
Hờ hờ , Fe OPT cụ bán Kg , cụ bán đê em mua giá gấp rưỡi Fe ... đồng nát :lol: Nguồn sợi đốt em xong ùi , Choke đợi em quấn nốt nhá , nguồn của cụ Tuấn cụ thử đi rùi bọn em chuẩn bị ... đỡ gạch Cụ Tuấn tan ca hơi muộn phải về sớm với Gấu :mrgreen: Thằng bé đó tố chất ... rất giống bố và bác nó (cụ đó ) :mrgreen: Trận 2 có cần em với cụ Tuấn tiếp sức , đỡ hộ không :lol:
thank huyhoang.ngồi đọc bài của các vị thấy chóng mặt quá,xem xong lại thèm nhậu quên béng khoản đèn đóm,thế mới chết :mrgreen:
Anh khéo tay thật , nhòm mặt sáng loáng thía , kể như anh cho lùn lùn xuống còn khoảng 8 -> 10 cm thì có thể sẽ thêm phần đẹp hơn chút
Ô ô.. mới có mấy hôm quay lại mà bác đã chuyển qua GU 50 từ bao giờ rồi, nhanh quá! cái mặt chassis bác kiếm ở đâu ra vậy bác?