EM thì lại thích nghe nhạc với nến vì tắt đèn em hỏng thấy Âm............... hình còn mở NEon thì em mắc Cỡ :lol:
Em thì hôm nào vừa nghe nhạc vừa lim dim thì em bật đèn ngủ lên nghe, hôm nào trong người khoan khoái, mạnh mẽ khỏe khoẳn thì em nghe dưới ánh đèn Neon, vừa nghe nhạc em vừa đánh chắn online với mấy bác trên vnav nhà mình. Ủa mà sao không lập hội chắn online vnav nhỉ các bác?
Em cũng thích chờ "tám đỏ hai lèo" hơn là "bạch định hai tôm" :lol: mà đau cái là em ở SGN ko biết có bác nào thích đánh chắn ko nữa, mà offline chắn cơ vì em ko biết chơi "chắn online". Hay là em lập "chắn Fan club" cho những người yêu nhạc yêu chắn? Thân
Nhiệt độ màu ban ngày dưới ánh sáng tự nhiên là khoảng 5600k các bác ah. Đèn 2700k cho ánh sáng dịu nhẹ rất dễ chịu, nhà em cũng đang dùng bóng loại này.
Em vẫn đang nghe nhạc dưới ánh đèn vàng, tháo ê căng loa ra và online trên VNAV. Cám ơn các bác đã cho ý kiến. Mike
Em thì kiểu gì cũng Ok vì quen cảnh mất điện giống như Quận Thanh Xuân -Hà Nội , còn nếu có điện thì phần nhiều phụ thuộc vào chất lượng của bộ giàn ...
Em thấy bác chơi cặp JBL thứ dữ rất giống với cặp mà bác Thi Văn DIY trong SGN đang có, em có dịp ghé chỗ phòng nghe bác ấy bác làm tiêu tán âm rất kỹ tỉ mỉ màu xốp trắng nhưng bác kô bật đèn Neon mà màu vàng tiếp em, khung hình của bác ấy chụp phòng nghe cũng là ánh vàng chứ em sợ ánh trắng nó lại kô hay nữa > Trường hợp mất điện thì em kô dám bình luận
Em xin giản dị có một số giải thích như sau về quan điểm nghe nhạc vào buổi tối, trong phòng bật đèn bóng đốt: - Cảnh sinh tình: quan điểm trong cách sử dụng ánh sáng trong nhà là ánh sáng vàng (bóng đốt) vì nó giả lập với ánh sáng mặt trời (màu vàng trứ không trắng đâu nhé), tạo không khí ấm áp, ánh sáng liên tục (đèn tuýp thì ánh sáng không liên tục vì bị nháy nháy gây khó chịu-chỉ sử dụng tại văn phòng), rất phù hợp với tâm lý người ở, không gian nghỉ ngơi. Đây là căn bản trong sử dụng ánh sáng trong gia đình. - Tỉnh lặng và bản nhạc: hầu hết nhà ở ở Việt nam thường gắn với đường giao thông to nhỏ khác nhau nên sẽ khá ầm ỹ, nghe nhạc vào buổi tối là đúng phách rùi vì sẽ yên tĩnh hơn, cũng là lúc con người ta nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 ngày làm việc, ánh đèn ấm áp khiến lòng ta ấm áp hơn... còn nhiều ý kiến khác nữa về tâm lý con người thì nhiều anh em cũng có giải thích rùi. Ngoài ra, anh em nào đang muốn trang trí đèn cho phòng ngủ, gia đình thì cũng nên lấy ánh sáng đèn bóng đốt làm chủ đạo nhé. Chúc cả nhà nghe nhạc hay!
Em thường tắt hết đèn đi. Chỉ có ánh sáng của đầu CD, Amply, lọc nguồn thôi. Đặc biệt trời mưa phùn, gió bấc, mở nhạc vàng lại nhở hồi trong lính, mỗi khi trời mưa không phải tập lại mò ra dân nghe nhạc vàng sao mà nhớ nhà thế.
Sao các bác cứ vẫn đi theo gu truyền thống , All Bác thử tượng xem - mấy chú và mấy cô ngồi tắm nắng ở bãi biển sao vân nghe phone đấy thôi . chắc vẫn hay
nghe phôn dành cho nhạc dance thôi - xìtin phải biết. nghe nhạc có không gian rùi, nghe nhạc trữ tình nhiều thì chẳng nghe phôn nổi đâu, thân,
Em thấy bác hơi cảm tính ah nha. Nghe Phone rất hay mỗi tội nghe lâu nhức đầu vì không gian âm nhạc ù hết cả tai, bác nghe trong phòng hay ngoài trời còn có tiêu tán âm này nọ, còn nghe bằng phôn tiêu tán âm vào "mắt" :lol: . Nói vậy thôi nghe 1-2 bản nhạc chưa chắc dàn dân dụng hay hơn phôn đâu :wink:
KHIVANG : Vụ này dễ 50 trang nữa lém Em thì thấy tắt đèn đi làm cái gì cảm xúc cũng dâng trào hết hà :lol:[/quote] ******** To khivang :dâng trào nhất là khi đục than .Hì Hì..