chuẩn................ra đường bây giờ gặp toàn Lý Thông thế này................................bố ai rám trả nhời thật nữa :lol:
theo E bác muốn khiếu nại bác chủ sop thì nên đem loa ra cho thợ lành ngề khám thì mới mong KN được , còn ý kiến ở đây chỉ là ý kiến chủ quan của A E chủ yếu để tham khảo thôi chứ ko đủ thuyết phục để bác KN bác chủ sop đâu . thân
Các bác nóng tính thế nhỉ, em đã gửi mail cho Klipsch USA và đang đợi xem nó reply thế nào. Còn có bác chỉ cho em nhiều rồi lại bảo em là Lý Thông nghĩa là sao ạ? Em lừa ai à? Bác đừng có xúc phạm em! Nếu shop không "Bao Zin" nhưng em vẫn cố mua thì sẽ ko có topic để tham khảo như ngày hôm nay đâu.
bác đến phường 1 hẻm đối diện rạp duy tân hỏi thợ loa hoàng cần người ta chỉ bác . địa chỉ bác ở đâu ?
Em chào Bác pheulong Em xin hỏi Bác mình muốn kiểm tra loa còn zin không bằng cách nào hả Bác. Em cám ơn Bác.
tháo ra là chắc nhất,dùng đồng hồ đo vẫn bị thợ to nó lừa :mrgreen: mà tháo loa ra rùi thấy nó còn zin,an tâm đóng lại...................lúc bán thằng mua nó vẫn bẩu loa mất zin,vậy chọn cách nào bác :lol:
Em chào Bác. Bác đã nói vậy rồi em sợ không biết chọn cái nào thợ nào giỏi về quấn loa hả Bác. Thân chảo Bác
Theo chủ quan của e loa Bass có 2 kiểu loại (côn kín, và côn hở) tháo ra nhìn thấy côn và loại tháo ra không nhìn thấy côn (cuộn dây cuốn trong loa) Thợ có kinh nghiệm đã ăn cơm thiên hạ rồi thì việc tháo nhện ra, và dán nhện, màng loa khi cuốn lại côn và hàn dây côn ra râu loa sẽ được ẩn kín vào trong không nhận biết được. Đối với loại côn kín Đối với loại côn hở tháo nhện, màng cũng ko nhận biết được mà chỉ có so sánh 2 côn loa với nhau và xem dây dẫn từ côn ra râu, và nhìn vào côn là biết ngay ( mầu côn, keo...)
Thợ có kinh nghiệm đã ăn cơm thiên hạ "làm" không nhận biết được Thì cũng có thợ kinh nghiệm đã ăn phở thiên hạ nhận biết được "làm" ("làm" = "việc tháo nhện ra, và dán nhện, màng loa khi cuốn lại côn và hàn dây côn ra râu loa sẽ được ẩn kín vào trong") vậy, bác chủ cứ dùng hài lòng là được, nếu không ổn thì nhờ thợ kiểm tra, không ổn nữa thì đổi loại ổn hơn, mà thấy không ổn nũa thì ... :roll: T nghi ngờ, ..., t tồn tại :lol:
chui vào máy thời gian quay ngược thời gian lại mua mới cho chắc cú :lol: đùa chút vui chứ người không biết(dân VNAV vẫn gọi là Gà)thì có chụp ảnh đi hỏi lung tung thì vẫn là không biết gì.còn người có kinh nghiệm thì chỉ cần nhìn và 1 cái đồng hồ(hay cục pin) là có thể kiểm tra được
Mấy bác nói chuẩn Nhiều loa bass em thấy để zin nghe chẳng ra gì nhưng thợ cao tay quấn lại côn và điều chỉnh một chút nghe lại rất tốt (Cái này chắc nhiều bác không tin ) vì vậy không nên quan trọng hóa vấn đề quá, điều quan trọng nhất là mình nghe cảm thấy thế nào???
Em chào Bác LEVIT. Bác đã tư vấn tận tình em cảm phục Bác mong được giao lưu cùng Bác nhé. Chúc Bác được nhiều sức khõe.
bác khách sáo thế . E có làm được gì đâu mà bác phải cảm phục E. cũng là A E VNAV thôi mà . E cũng đang trện đường học hỏi là chính , cái sự chơi audio này nó mênh mông quá phải ko bác ? thân.
Bác nói chuẩn đấy, em cũng có 1 cặp loa ...Zin... nghe ko ổn (do viền bị chai cứng) làm lại nghe ...ỔN.
viềng bi chai cứng thì thay viềng mới tất yếu là hay hơn viềng cũ rồi , còn thay côn mới thì hay hơn côn cũ hay ko thì chưa chắc đâu ....
mấy bác mua loa về nghe toàn bằng cảm giác chứ có nghe bằng thính giác đâu ,nếu là em khi nghe thấy hay em mới mua đồng tiền em bỏ ra là để nghe cái âm thanh nó phát ra từ chính cái loa mình sắp mua nếu có ông thợ nào quấn lại loa mà em nghe không phát hiện được thì em vẫn oke vì trình của ông thợ đó sánh ngang với hãng rồi còn gì ví như nhiều cuộc thi chim ưng hay sumo vnav tổ chức đồ anh em vnav lắp khi trình chiếu lại hay hơn đồ hãng là chuyện quá bình thường khi mua loa thì thấy hay nhưng khi biết loa đã bị quấn lại thì ko thấy hay nữa đúng là nghe bằng cảm giác
các bác không cần nhìn chỗ nào chỉ cần nhìn chỗ mối hàn hai cái râu loa , khi chỗ này đã bị hàn lại thì nhất khoát loa có tội và tới 99% là quấn lại
Lão này nói chuẩn thật, không tháo râu ra bố ông nào quấn được côn :lol: hiccccc....loa của mình cái nào cũng hàn lại râu rồi..... :roll: