em cũng tham gia tý, đèn này em không dám phá , có mỗi 1 đôi rình mãi mới được, thế mà, cuối năm đen quá, vỡ đèn liên tục, đau bụng ghê :lol:
chắc e cũng sắp tham gia bộ sưu tập với mấy bác quá, con GU-50 e đang làm lúc trước ok giờ cắm điện nó chuyển từ màu đỏ qua màu xanh tím
Bóng vỡ em quăng vô sọt. Hôm rồi em còn thấy ông tây nào đó còn đóng quan tài rồi có nghĩa trang cho đèn cơ :lol: Có bia mộ ghi họ tên, ngày sinh, ngày mất đàng hoàng :roll:
Hoang quá, bóng vỡ thì giữ lại mà bán cho dân đồng nát với phân kim, tớ sưu tập được 1 xô nhỏ nhỏ bóng vỡ rồi :lol: Còn cây đèn đc đóng quan tài kia cũng nhiều tuổi hơn bất kỳ bác nào trên VNAV đấy :lol: ARCTURUS Tube 227 Born 1927 Died February 2006
Hi hi,chỉ thích mỗi cái quan tài thôi ! Bác metalhead có dùng loại không phân kim được tôi biếu thêm 1 xô nữa :lol:
Bác chủ topics nghỉ ko phá tiếp GU50 ah? Em đang chờ bác phá GU50 xem bóng này chịu được đến đâu quá. Mong tin bác! TD.
Em cũng thấy sót ! Em thấy nó trâu bò lắm đèn khác thì em không dám nhưng đèn GU50 thì em biết. PS: Em hỏi khí không phải bác Супер đang công tác ở đâu vâu ?