chào các bác pre 6h6 của em chạy nóng quá được bác hào tư vấn em đã thay đèn 6h23 hình em nó đây ạ em chạy 17ma 1 cây b+170v qua trở 99v trở tải em xài 2k/20w kg nóng ạ
Pre các bác làm đẹp quá, em cũng vừa chỉnh chọt xong hôm nay định phọt lên vài cái hình nhưng chợt nhớ bạn mượn máy mất rùi. Thôi hẹn up sau vậy. Em chỉ mod duy nhất 1 chỗ trở 33R vì irf840 nóng quá em sợ nó ko toàn mạng nếu nghe lâu nên đành chồng trở để nó lên 37R, vừa nóng hầm hập đủ để sấy khô áo thôi chứ chưa đủ độ nướng mực khô Đối với layout lần này em rất thích, chỉ vài điểm nhỏ theo em chưa hoàn hảo là ngõ vào đốt tim trái phía với cao áp và bo nguồn nên đường dây đi khá dài em ngại bị nhiễu và vướng. Vì đất quá chật nên các vị trí lắp tụ không phân cực chừa chỗ quá nhỏ, nhỏ hơn tiêu chuẩn 1 con tụ thông thường nên việc lắp ráp khá khó khăn. Phần nữa phần dành đất cho tản nhiệt cũng vậy, quá nhỏ so với tản nhiệt cần thiết để xử lý cho các con irf. B+ đặt áp 162V, áp tại chân đèn đạt 72V. Bộ đèn 6H30pi của em tuy thường nhưng do chọn match quad nên cắm vào là cân luôn 2 kênh, ko chỉnh chọt gì nhiều nữa. Em quyết định đóng nắp luôn vì thấy đạt theo lỗ nhĩ rùi, ko mod miếc gì nữa để tiếp tục hành trình các dự án khác. Công nhận con này bass khủng, treble cũng quá đẹp ... Thanks bác Hào đã chỉ em ráp rất tận tình.
Em định dùng 1 con Audyn Cap Plus 6,8 Mf + 1 con Mundorf SO 0,22 Mf. Có nhiều Bass quá không nhỉ ? Giờ vẫn đang đợi đèn với trở, nhờ ông bạn mang ở Mĩ về. Lâu quá.
Pre 818 của em hôm nay chính thức "hòa mạng" vào hệ thống chung :mrgreen: Vỏ em làm lem nhem quá nhưng hót hay quá chừng. Em post vài tấm hình cùng vui với topic, cụ Hào vào chúc mừng em đê Hàng hậu vệ, em dùng tụ liên hợp quốc. Lọc nguồn Kendeil 470uF và tụ CD 33uF/630v không phân cực. Các tụ không phân cực dùng Solen và mix MKP Mundoft với ClarityCap (sao em thích cặp đôi này quá ). Không có tản nhiệt nên em cưa cắt mỏi quá trời: Hàng tiền đạo em mix trở Ricken Ohm, Caddock và Takman Rey, tụ hồi tiếp em chỉ dùng 4 tụ bạc Phillips 0,01uF, tụ xuất âm em mix tụ dầu Mundoft, tụ ClarityCap và Jensen. Bộ đèn 6H20pi em match quad đang chạy rà: Nhìn tổng thể pre, nếu cân ký bán cũng được kha khá. Nếu sắp đặt vào chassic cho đẹp thì em ngại nhiễu từ biến áp, cuối cùng em cũng phải chọn phương án quay dọc theo chiều vỏ máy: Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. Thanks.
Trời, nhìn đồ của chị ngoctu yêu thế? Không biết bao giờ mới có điều kiện ship linh kiện đó về . Chắc em phải ủ mưu nhịn ăn sáng dần thôi. Chúc mừng chị (úi quên, chúc mừng cụ :mrgreen: )
Con của cụ Tngoctu mà đấu với con của em 90% về nhì khi nào cụ mang qua đấu em mới nói cho cụ biết được...
Hiiiii, em chắc cụ còn chiêu 4148 nhưng về nhì hay về chót cũng ko sao, e thuộc hàng có đôi tai dễ tính mà ... Nhưng sao ko là 100% mà chỉ có 90% vậy cụ, phải chắc chắn chứ, heeeeeeeeeee, thách đấu mà kém dõng dạc thía Giờ em chỉ muốn làm thêm digital volume cho em nó thôi, còn mod miếc gì thì cũng để chạy rà linh kiện cho đều đã cụ ah.
Em thì đoán lão Thợ may đưa ra tỉ lệ thắng 90% đó không phải do những linh kiện gắn trên mạch mà là do dây đi trong máy thôi bác ạ. Thấy lão ấy khoe là có mớ dây hịn lắm, nhưng em xin vài mét thì bảo ... hết rồi. Ác thật :evil:
Kaaaaaa, em cũng chưa lắp selector cũng vì thiếu dây tốt đấy ah. Đi dây tín hiệu mà dây đểu thì có làm trời cũng tệ, ngay cả dây điện Trần phú dạo này cũng đắt hàng quá tìm hoài ko ra @ Cụ Veston có chiêu gì hay pm chỉ em với nhé ...
Ah, em đang đắn đo lắp volume digital hoặc dùng Vishay volume nên chỉ lắp tạm em này thôi bác ah. Thanks.
Rề 818 board mới đẹp và gọn nhỉ, nhìn lại board đời đầu của em bong tróc hết mạch, câu dây thấy tủi thân quá. Chắc tại dây dợ loằng ngoàng quá nên ùh như tiếng máy bay. :mrgreen:
Hôm nay qua lão Hào xin 2 con điẹn trở 47 Ôm thay cho con trở 33 ôm... lão ham hở lấy cho em bảo 47 ôm đay về lắp vào cứ sụt áp con 5v cả 2 bên vật vã gần chết vì con của em đang chết rở loay hoay mãi đo lại con trở thì ra là 4K7 ôm Cái lão hào hại mình... :evil:
Không em chuyển sang 6H30 rồi Cụ ạ mạch này không thiết kế cho 6DJ8 nghe tiếng mỏng quẹt vì 6DJ8 xuat âm K mới hay...
Mấy quả này có phải lại cướp từ nhà lão Hạc không đấy ? Gay go quá, toàn bộ lô hàng của em hôm rồi qua lão đòi mà không thấy tăm hơi dù là 1 con tụ nhỏ mới ác chứ... trong lô đó có 4 quả như trên :evil:
Mất 3 tối em đã hàn được đến đây rồi. Chỉ có điều PCB bé quá không nhét hết tụ nguồn nên em đang làm thêm 2 phần PCB nối vào hai bên. Lần đầu tiên hàn bo mạch nên em run lắm thôi thì cứ hàn đại lên, chưa biết đóng điện sẽ ra sao.