Em có 18 pcb Phono dùng opamp anh em nào quan tâm em sẽ tặng .Pcb này em đã giúp đặt dùm nhưng người đặt không lấy,vậy để có ích thì em xin tặng anh em nhé.Thân.
Em không có cối xay nên ngồi ngắm anh em làm vui vậy. Anh Quang cho cái hình lên cho nóng bỏng đi anh !
Chào các bác Vậy bác Quang tặng mình một cái đê..., phono dùng Jfet phải không bác Quang, mình đang dùng phono đèn chán quá , vừ chiếm chỗ vừa nóng , cứ phải để ở truồng . Thân
Chào bác espadon_vn Bác cho mình hỏi một câu hơi xxx , cái hàng màu đỏ ở trên có nghĩa gì vậy bác . Thân
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, e xin một xuất anh quang nhé. Dư ít linh kiện độc dược nào phần em một xuất luôn. Cảm ơn anh.
He he bác, chỗ em hay gọi vui cái Turntable là cái cối xay bác ạ vì nó giống cái cối xay ngày xưa các gia đình hay dùng : Cái mạch Phono này bác Quang dùng Opam bác ơi, ko phải jfet.
Cha này lợi dụng uy tín của Mod để chuộc lợi cá nhân, tội này xử sao đây mod ơi :lol: Cao thử Xì...pan mới ở đảo về ...
Chào các bác Oh thì ra vậy , nó là cái cối xay hồi xưa còn nhỏ mình cứ hay cầm 1 kg gạo mà mẹ mình ngâm nước từ tối hôm qua manh đi xay về nấu bámh đúc hay tráng bánh cuốn , bây giờ nó là cái mâm , nói đùa thôi chứ mình còn khoảng 300-400 LP 33 vòng đủ loại nhạc, đã bỏ không dùng lâu rồi , bây giờ mang ra dùng lại , nhưng ghét là cứ hay có tiếng pop pop nho nhỏ . Thân
Toàn nghĩ xấu về người tốt. :mrgreen: Mấy nay lu bu làm 2 cái công ten nơ cho cái lão buôn máy trợ thính nên không rảnh vào chém đó chớ :lol:
Em thấy mấy bác chơi cối xay lâu năm thì nói là cái đó nó như mưa trong câu "dân chơi thì không sợ mưa rơi" :lol: Dùng LP thì không thể tránh khỏi điều này, tùy vào đọ cũ, độ bẩn của đĩa mà cái đó nhiều hay ít => vẫn nên vệ sinh, lau chùi thường xuyên và nên đậy lắp khi nghe cho đỡ bụi. Và vì nghe lâu thành nghiền nên nhiều khi nghe đĩa mới và sạch đến độ không thấy nó thì lại giật mình tưởng mình mở CD mà sao nghe lại truyền cảm đến thế (cái sự truyền cảm này thì CD chưa bao giờ vượt được LP thì phải) :mrgreen: