Như bài viết trên đề cập, cảm xúc âm nhạc mà bộ dàn mang lại cho người nghe mới là yếu tố quyết định tính high-end. Mà người nghe thì mỗi người mỗi thích, cảm xúc tất cũng khác nhau. Vì vậy theo tôi, tranh luận về các vấn đề nặng tính kỹ thuật như kiểu bass này hay, treble kia dở sẽ không thể đi đến thống nhất. Chỉ có từng cá nhân tự lựa chọn cho mình thôi, ai đồng điệu thì cùng thích, ai khác tone thì tìm ngừơi khác chơi. Xin chia xẻ với các bác một câu danh ngôn rất phù hợp mà tôi đã đọc được (hình như trên Stereophile) đại ý như sau: " Âm nhạc đối với đàn ông, cũng như rượu và phụ nữ, mỗi người mỗi thích, không thể so sánh được". Xin lỗi các thành viên nữ nhé. Các bạn nữ cứ thay giới tính vào câu đó là được.
cái này E rất đông ý với BÁC CD SHOP , E vẫn còn nhớ cái cảm giác bàng hoàng khi nghe 1 cái amply đèn em mua của bà ve chai có vài trăm , cảm xúc nó đem lại thật kỳ lạ nó làm mình trân trọng âm nhạc hơn như 1 món quà vô giá ,khi nghe 1 thiết bị âm nhạc tốt và phù hợp , mọi thứ đều kô còn quan trọng cgỉ còn âm nhạc
EM chịu Bác Minh,vừa tầm vừa hay, chứ hay hơn tí, tiền đầu tư thêm không phải 1 tí, lỡ mang nợ trong cuộc chơi thì buồn rồi lỗ tai nó cũng ù luôn! :lol: Và rồi mỗi người mỗi gu ,mỗi sở thích, và sức khỏe riêng để nghe nữa. Ông trẻ lực lưỡng thì khoái BAss nghe sao cho như ở Vũ trường mới chịu, nhưng ốm & nhỏ như em chịu làm sao nổi thành ra có chăng là cảm thụ riêng của từng cá nhân, Em cũng thiết nghĩ HI-END nhiều khi là tranh luận không bao giờ end chứ hỏng phải mua máy xịn xong rồi end đâu! :lol:
tôi chẳng biết tannoy rớt thế nào, chỉ thấy bây giờ muốn mua mấy cặp gold hay silver thì đốt đuốc đi tìm với giá kinh khủng,nói là mọi người từ bỏ tannoy nhưng nhìn vào thực tế thì trang tannoy fanclub là trang nhiều nhất và sôi nổi nhất fan club VNAV.bản thân tôi chơi tannoy rồi cũng chuyển qua kef, bw, jbl, altec,sonus ,roger,avangarde,....rồi vẫn quay lại tannoy. có lẽ đúng như bác chủ thớt nói tannoy dở nhưng nó phù hợp vói tai tôi, phù hợp với tai của rất nhiều người thích tannoy và như vậy đối với chúng tôi, tannoy là hi end
- Dân chơi có câu :"hay trong tầm tiền". Tannoy có lẽ không nằm trong dạng này. - Dân chơi cũng có câu : "đắt mới hay thì nói làm giề, ai chả chơi được miễn có tiền" - Tannoy thường đòi hỏi đồ phối ghép đắt tiền mới lòi ra chất âm "hay". Tư duy ngược một chút, nếu bây giờ lấy các đồ khủng chuyên phối với Tannoy đánh với loa Nhật cỏ có độ nhạy cao xem thử mèo nào cắn mỉu nào biết liền :wink: . - Tannoy xịn có dễ mua không ? xin thưa là cực khó. Làm sao biết xịn hay không, đến thợ buôn còn bị lừa nói gì đến người tiêu dùng
em không biết các bác thế nào chứ em là không quay đâu ra tiền để múc là em đi "đâm" "chém" tùm lum bác ơi
Hi-end nghĩa là biết giới hạn. Biết giới hạn, sẽ thấy được sự hữu hạn. Ngộ được sự hữu hạn, sẽ thấy rõ mục đích. Rõ ra được mục đích, sẽ có cách đến đích. Cách đến đích đã có thì đích chẳng còn xa. Bài này do Sư phụ em chỉ bảo , cảm ơn Sư phụ! Khuya khoắt gà gật, chẳng biết có lẫn lộn gì không...
Re: Dạ cho em bổ xung thêm - Mấy ông già thâm niên (cổ ?) được đánh giá thẩm âm và kinh nghiệm chơi âm thanh hay hơn mấy ông trẻ tuổi. ---> Tranh cãi không bằng đi hỏi ngay ban tổ chức xô Hi-End sắp tới thì sẽ rõ ngay "Hi End là gì ..." Nghe nhạc đi các anh ui
Với điều kiện về tài chính và biết internet của người trẻ bây giờ thì chơi loa đài dễ hơn nhiều, nhưng để đạt được phong cách hay độ tinh tế trong cách chơi thì rõ ràng là phải có thời gian và trả giá. Cái này anh em trẻ hiện nay hơi ngộ nhận khi có nhiều thông tin đọc trên mạng cộng thêm đổi đi đổi lại đến 3-4 bộ dàn là cảm thấy mình đã đạt đến đẳng cấp và phát biểu mang tính khẳng định. KO phải tất cả nhưng rất nhiều, tôi cứ nói thật mong các anh em trẻ trong forum đừng tự ái.
Chuyện này tôi cũng gặp khá nhiều cách đây mấy năm khi chưa biết internet là gì. Lúc mới gặp mấy anh bạn trẻ này thì mình thật sự choáng vì sự hiểu biết rộng và sâu về các chủng loại máy, các đời của rất nhiều hãng. Các bạn ấy có thể ngồi nói cả ngày không hết chuyện về loa đài. Tôi rất ngạc nhiên vì nếu để chơi qua từng ấy thiết bị, hiểu biết rõ ràng ưu nhược điểm của từng loại, phối ghép đời nào với đời nào thì hợp...thì có lẽ phải có thời gian gấp 3 lần tuổi của các bạn ấy cũng chưa chắc biết hết, vậy mà các bạn ấy như một pho bách khoa về loa đài...Tôi đem chuyện này thắc mắc cùng mấy ông bạn già, thằng con trai tôi nghe lỏm thấy cười ngất bảo :"ôi dào tưởng gì, bố cần tìm hiểu về hãng nào, đời nào đọc lên con làm chuyên gia cho xem". Dần dần tôi được cháu hướng dẫn vào internet, học cách gõ chữ, vào google...và may mắn biết VNAV thì mới thấy thiên hạ bây giờ nhiều Lý Thông thật. Mà cũng lạ là với kiến thức nhặt nhạnh chắp vá khập khiễng như vậy mà họ lại có thể tự tin đi dạy đời thiên hạ, coi những người đáng tuổi cha chú mình như không có. Đúng là "Hậu sinh khả....." .
Khí không phải, nhưng tại sao lúc đó bác không nói lại với những người "trẻ tuổi" đó rằng những kiến thức mà họ có chỉ là góp nhặt, chắp vá và khập khiễng?
Em xin lỗi bác trước ! Bác đừng nóng nhé.. Em thấy dòng màu đỏ không kiêng tuổi tác, và chính em đã được gặp khá nhiều( có khi có cả em trong số ấy) Dòng màu xanh : hậu sinh khả....dĩ phải xét theo từng trường hợp, không thể vì sống lâu mà gom cả xã hội thành một gia đình...bé tí được. Em luôn tôn trọng giới trẻ được trang bị, giáo dục chu đáo... :mrgreen: :mrgreen: Em xin lỗi trước rồi nhá..
Em đang ở lứa tuổi "dở ông dở thằng" nên lúc nào phần "thằng" nổi lên em thấy mấy ông già quả là hơi hâm khi tỷ mỷ quá mức cho một cuộc chơi, nhưng lúc nào phần "ông" nổi lên em lại thấy mấy chú choai thời nay quả thực tự tin hơi thái quá :lol: . Em té đây.......
thưa bác, bác đã nói các cậu đó hiểu biết sâu rộng, hiểu biết rõ ràng thì sao còn chê người ta là nhặt nhạnh, chắp vá ? về cậu con trai bác, em cho 3 tên hãng audio, tên hãng thôi nhé, chưa cần đến model đâu, sau 1 tuần em hỏi lại mà còn nhớ tên thì em bái phục. nếu không có đam mê thì sẽ chẳng ai tốn thời gian tìm hiểu, nếu không có cọ sát thì sẽ chẳng thể nhớ được chi tiết như vậy . tóm lại, bác không có lý do nói những người trẻ tuổi có hiểu biết, được giáo dục và tiếp cận công nghê, có đam mê và cọ sát là Lý Thông . Thân
Tranh cãi dễ mất hòa khí lắm các anh em ui! Hay là ta tìm sự liên quan giữa tuổi tác và Hi-End cái đi thì sẽ biết ai đúng hơn ai ngay mà. Còn nếu không tìm được sự liên quan thì ... ai cũng đúng cả :lol: Hãng GM đã từng tuyên bố "người già có thể chịu mua xe kiểu cho người trẻ chứ người trẻ không chịu mua xe kiểu cho người già!" Chân lý này đến giờ vẫn đúng. Theo tâm lý học:" Phụ nữ thường có tai thính hơn nam giới" Do đó theo em nếu là người già có trình độ về Hi-End chắc phải là ... lão bà hoặc gọi là sư bà bà hoặc là "mấy bà cụ chơi Audio thâm niên ..." thì họa may mới đủ năng lực để thuyết phục dân chơi Hi-End nghe theo :mrgreen:
Mình chơi Audio cũng được vài năm, kinh nghiệm chắc chưa nhiều, với mình Hi-end là 1 quan niệm mang tính duy tâm, chủ quan lẫn khách quan. - Duy tâm: có ai định nghĩa được Hi End đâu - Chủ quan: "nghe thấy hay là được", "méo là hay", "trung thực tuyệt đối" ... vân vân và vân vân - Khách quan: "Dàn máy nhà ông hàng xóm mới hay", có ai đã nghe được hết các thiết bị hifi chưa, hay là chúng ta chỉ nhận xét được 1 số lượng nào đó thiết bị mà mình đã được nghe. mình nhớ có bác đã cảnh báo, xin đừng nghe trên Internet, mà hãy nghe đi nghe thật, và có cảm nhận thật cho mình. Lan man rồi, nhưng chung quy, Hi-End (không chỉ áp dụng cho Audio, mà còn dùng cho những mảng khác: Auto, photo,...), với mình là 1 chuỗi các bước: 1. Xác định 1 số tiêu chí mà mình muốn chơi 2. lập kế hoạch chi tiêu (thường là bị dội lên) :lol: 3. Mua đồ chơi trong điều kiện có thể (hic cái này thì rõ, muốn mua cái này, mà ở VN ko có hay quá đắt, trong khi ở đâu đó thì rẻ như cho) :twisted: 4. Enjoy nè, cắm ra rút vô nè, rồi sung sướng và rồi ..đến bước 5 5. Standby, chờ cơ hội hay điều kiện... rồi quay lại bước 1 không biết quan niệm của mình là mới hay cũ đây, và cập nhật, mình đang ở trạng thái thứ 5 8) Thân ái ! Uy
tranh luận về hi-ènd chắc ko bao giờ kết thúc, giống như ngành công nghiệp Audio cũng như người chơi Audio vậy. Nếu những sản phẩm sản xuất ra đã cho thấy như thế nào là hai en thì vì sao mà cứ phát triển audio hoài, chứ đâu có end :? Theo ý mình, một khi còn đam mê đổi chác, mua sắm, nghe nhạc, thay đổi gu, v.v.. và v.v... thì nghĩa là chúng ta vẫn đang "hai en", nghĩa là còn cảm thụ được âm nhạc, và việc cảm thụ âm nhạc cũng luôn phát triển theo thời gian tuổi tác trôi qua cùng với mớ kinh nghiệm bản thân từ cuộc chơi. Còn hai en là end thật sự, là khi ta quá già đến mức tay run run không cắm được jack vào ampli, hay khi ko muốn đổi thay gì vì mệt quá, hay khi lãng tai đến mức nghe gì thì cũng vậy, con cháu gắn gì thì cũng mặc :lol: thì đúng là ta đã đến cảnh giới HI-END rồi :lol: