Quan niệm mới về Hi-End

Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by ThanhTruc03, 13/12/05.

  1. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Các cụ nhà ta lại có câu :"Khôn đâu đến trẻ-khỏe đâu đến già". Người trẻ được ăn học đàng hoàng là người hiểu biết, nhưng để hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn kiến thức của nhân loại đó cần phải có thời gian và trải nghiệm, lúc đó mới trở thành người khôn.

    Các bác nghĩ sao khi có anh bạn trẻ đến khuyên mình nên chơi thế này thế kia nhưng bản thân anh ta cũng chưa hề chơi qua hay thậm chí chưa được nhìn thấy các thiết bị đó bao giờ, nhưng phát biểu cứ như đúng rồi.

    Ở xí nghiệp tôi ngày trước có những anh kỹ sư trẻ mới ra trường nhưng năng lực không có, khổ nỗi lại có những quan hệ tế nhị nên thủ trưởng của tôi không nỡ đuổi đi mà bố trí cho làm mấy việc phong trào như công tác đoàn, công đoàn, thi đua...sau một thời gian la cà xuống các phân xưởng học lỏm, học mót mỗi nơi một ít đủ để trong mỗi cuộc họp cũng đứng lên phát biểu như đúng rồi nên được lọt vào mắt xanh của các xếp cao hơn. Sau một thời gian chạy chọt anh ta cũng được bố trí vào phòng kỹ thuật công ty. Rồi cũng cách thức lê la kiếm chuyện làm quà như thế mà anh ta đã leo lên phó rồi trưởng phòng. Trong con mắt của các xếp thì anh ta là con người có năng lực, nhưng đối với những người trực tiếp đứng máy như công nhân chúng tôi thì hiểu quá rõ năng lực thực sự của anh ta qua những giải pháp kỹ thuật lẩu thập cẩm mà anh ta đưa ra. Thật tiếc là XH ta ngày nay đầy rẫy những con người như thế :(
     
  2. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Em thì cũng có tuổi rồi, nhưng không bảo thủ đâu...thực tế trên thế giới cứ tuyển công nhân kỷ sư trẻ và layoff mấy anh có tuổi ráo, vì sao lại thế, Anh kỷ sư nào ra trường vài 3 năm không có việc làm thì cái bằng đó vứt đi học cái mới (nhất là người nước ngoài)...Vì có tuổi thường hay cứng đầu và bảo thủ nên không sử dụng được cho layoff ráo phải không, còn kinh nghiệm thì họ sẽ tự tích lũy từ từ trong công việc và học hỏi kể cả chiết lọc và học hỏi trên Internet này(vì mình vào đây cũng là vào net giao lưu học hỏi mà) ? Con người có quá nhiều cái chỉ biết được qua học hỏi từ trường lớp, XH...chứ có trải qua bao giờ đâu ?
     
  3. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em không ngờ trong Hi-End cũng có vấn đề "cả vú lấp miệng em" nữa nhể. Chán thật! Nếu mình đã hay đã kinh nghiệm hoặc thâm niên gì gì đó rồi thì tại sao lại hỏi người khác để làm gì? Đã vậy còn đi hỏi đứa trẻ hơn để nó "cò mồi" cho 1 chập rồi sau đó bẩu nó thiếu năng lực? Khó hiểu thật!
    Hơn nữa mình có tuổi mà nói hoặc giải thích vấn đề lung tung không có lý lẽ vững chắc thì bọn trẻ nó cãi lại là cái chắc. Đừng nên trách chúng nó vì có ai có thể hệ thống hóa hoặc lập luận cái sự nghe hay hoặc sở thích cho chắc chắn để thuyết phục người khác luôn tin và nghe theo không? Nếu có thì cái diễn đàn này nó chẳng có mục FAN hay thư giãn mà để làm gì. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có tuổi thì có nhiều kiến thức hoặc giỏi hơn tụi trẻ; tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta là những học sinh nhiều tuổi vì bị lưu ban nhiều lần do đó nhiều tuổi, học đúp lại nhiều năm nhưng vẫn dở ? Hoặc nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn 1 chút là tre già thì măng mọc. Chí ít thì thể chất và sự nhạy bén của chúng nó có cơ tốt hơn chúng ta.
    Em mà là có trình lẫn có tuổi (không biết bao nhiêu được gọi là có tuổi) thì đi gặp bà Hi End thâm niên để học hỏi cho ... thính tai!
    Nghe nhạc đi các bác ui! :D
     
  4. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Các bác cho e hỏi, có phải ông Tây này buồn ngủ vì phòng thu hí-èn không ạ? :mrgreen:
     
  5. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Không đâu bác vì em không nghĩ cái phòng thâu này mắc tiền bằng 1 số dàn Hái Èn do đó ổng chỉ mix nhạc cho Lô En thôi. Ai đời lấy dàn thâu rẻ tiền hơn đi thâu nhạc cho dàn nghe mắc tiền hơn cho uổng. Phải đi tìm dàn thâu Hái Èn thì mới biết chính xác người ta làm gì mới được :mrgreen:
     
  6. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Tôi thấy ông ấy đang phê đấy chứ :D
     
  7. Tungvu

    Tungvu Advanced Member

    Joined:
    2/2/08
    Messages:
    1.068
    Likes Received:
    4
    hiend theo em là có thiết bị cao cấp (tương đối) phù hợp với loại nhạc mình nghe. hiend Jazz với tannoy chắc không hợp với hiend giao hưởng...

    share
     
  8. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Quan niệm cực cũ về Hi-end : Chơi đồ cổ
    Quan niệm cũ : Chơi đồ cũ
    Quan niệm mới : Chơi đồ mới
    Quan niệm cực mới : Cũ mới chơi tuốt
    Mong các bác bớt căng thẳng và đừng mắng em ạ... :(
     
  9. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Vâng bác Tùng Vũ, em đoán bác kô thể nào theo đuổi loa Vienna 4 đường tiếng được. :lol:
     
  10. anhchangngongan

    anhchangngongan Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    1.753
    Likes Received:
    2
    Location:
    Bình Thạnh, SG
    Tầm bậy :p

    Cái này mới đúng nè:

    Hi-end cũ: chơi băng cối + đĩa than, amp đèn và loa cổ trong phòng nghe theo chuẩn Hi-end luôn.
    Hi-end mới: chơi blue-ray hoặc HD, amp gì cũng được, loa gì cũng được, phòng gì cũng được :mrgreen:
     
  11. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Chuẩn quá ! :lol:
     
  12. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Theo em, về mặt thiết bị, hi-end là những thiết bị cao cấp, cho âm thanh trung thực.
    Em cứ theo quan niệm vậy để chơi, chọn cho mình những thiết bị hay trong mức giá mình có khả năng sở hữu. Hy vọng trong tương lai sẽ được nghe nhạc từ những thiết bị hay. :D
     
  13. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Trời ơi, các bác phân tách về Hi-end chuẩn quá xá :mrgreen:
     
  14. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Cái Ông có bộ dàn 6tr Obama này chắc ai cũng biết, ổng chơi không biết cái gì end nửa,chơi Blueray, HD, máy chiếu, nhạc đa kênh... vừa nghe nhạc vừa có hình, loa đài thì đặt vòng vòng, có 1 thời gian Em thấy cái Ông này có khùng không mà đi nghe nhạc thế này, nhưng khi hiểu xíu xíu rồi Em mới thấy Em ếch thiệt.. Mấy tay có của hưởng thụ đúng mức, hỏng biết kiểu chơi end end này mới hay củ nửa....post vài cái hình xem lại chơi cho đở thèm..
     
  15. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Ấy mới nói là Hi-End nó không có ... lý lẽ là thế vì chẳng có 1 nguyên lý chung nào cho ra hồn. Người chủ dàn này chỉ bật máy lên cho vui hoặc để ngắm nghía chứ chính ông/bà ta đang trèo lên chỗ cao chụp hình dàn máy vừa nhìn vừa nghe cùng lúc cho thỏa mãn chứ đâu phải chúi mũi để hưởng thụ dàn Hái Èn (?) của ổng đâu. Xung quanh thì cũng kệ tủ tùm lum chứ chẳng phải miến cách âm gì cho cam ...
    Em chả hiểu nổi Hái Èn là cái gì mà chỉ thấy tốt nhất là nghe cho đã và chơi cho sướng là thỏa mãn.... Í anh bán kẹo kéo tới đầu xóm em rồi ... nhạc lại inh ỏi đồi xóm rồi kia ... Em chạy ra bắn cái súng bấc ăn 1 cây kẹo kéo cái .... Vừa nghe nhạc vừa bắn súng đã hơn nhiều hi hí :lol:
     
  16. decon

    decon Advanced Member

    Joined:
    9/4/06
    Messages:
    58
    Likes Received:
    1
    Ổng nè bác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  17. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Hì hì cả bộ dàn em thấy đâu đó có cái Sony Playstation 3! :mrgreen: Chắc chắn là PS3 là Hái Èn rồi ampli túp tiếc hoặc loa đài thì khối hãng và khối người làm được nhưng PS3 thì thế giới này chỉ có 1 là Sony ---> Highest End gồi :lol:

    Em khoái nhất là ở chỗ là có ông và bà thâm niên (em cũng chưa chắc lắm liệu đã đủ thâm niên chưa?) Như thế trên tinh thần Hái Èn là chuẩn không cần chỉnh :?
     
  18. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    He he, ông này được cái hóa đơn tiền điện chắc cũng hiend
     
  19. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Bác nói thật ngay từ đầu để ae đỡ ngộ nhận về bác có phải tốt biết mấy. Nhưng thôi muộn còn hơn không, dù sao tôi vẫn đánh giá bác là con người trung thực.
     
  20. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Tại anh không hiểu nỗi lòng của em là cũng bởi em đã chơi Audio nhiều năm nhưng mãi cũng chưa tự tạo được 1 cái thiết bị Audio nên cứ phải mua đồ của người ta làm và bán sẵn mà xài nên chỉ biết đến thế là cùng ... Nếu biết tự tạo cho mình 1 thiết bị riêng thì cái sự đã và sướng nó còn đi xa hơn nữa cơ đấy ... :(
     
  21. baoni

    baoni Advanced Member

    Joined:
    16/3/10
    Messages:
    248
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Chào các bàc! theo em nghĩ chơi audio hay dở ngoài chuyện thiết bị còn phụ thuộc nhiều vào cảm tính, cùng một bản nhạc nhưng ta nghe thời gian khác nhau trong cùng một ngày thì mức độ cảm nhận hay dở cũng khác nhau, tâm trạng vui buồn phấn khởi cũng ảnh hưởng lớn hoặc ta đổi một dây tín hiệu đắt tiền so với dây trung bình ta đang xài người ngoài cuộc không phân biệt nhưng ta lại cho là hay. Như vậy chơi audio là một nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào ngoại cảnh???

    Em lấy ví dụ như trong lĩnh vực mỹ thuật kiến trúc cũng dính tới nghệ thuật, phụ thuộc cảm nhận rất nhiều; dự án công trình có rất nhiều cấp độ:
    - Ở mức độ vừa phải thì rất nhiều người tham gia ý kiến, phân tích hợp lý, đẹp xấu,...
    - Ở cấp độ khá thì số lượng ý kiến ý cò giảm đi (chỉ tập trung vào những người có chuyên môn nhận định)
    - Ở cấp độ cao (hi-end) thì chỉ thấy còn sự thừa nhận chứ không thấy ý kiến ý cò nữa. Điển hình như những công trình kiến trúc Dinh Độc Lập, Bệnh viện Vì Dân hoặc của những KTS nổi tiếng thì đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại => chỉ còn là sự thừa nhận

    Theo em nghĩ Hi-end là như vậy!

    Chúc các bác vui khỏe! để thưởng thức
     
  22. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    40
    Em thắc mắc ở khoảng cấp độ cao (hi-end) như bác nói thì người ta bắt đầu từ đâu để xây dựng những kiến trúc ví dụ như Dinh Tổng Thống ra để cho mọi người thừa nhận? :?
     
  23. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    "Chơi" với "làm" khác xa nhau bác ạ :D :D :D
     
  24. thaozingali

    thaozingali Advanced Member

    Joined:
    5/4/09
    Messages:
    1.722
    Likes Received:
    0
    Location:
    NTA - Nha Trang
    Highend : lấy thiết bị này (cho là hay ) nối với thiết bị kia(cũng thuộc vào loại hay) đến khi mở nhạc lên(thuộc vào loại quá hay, kinh điển được cả thế giới công nhận)…. bảo ngay :Ca sĩ lấy hơi bị nhẹ, cây piano không phải cây sờ ten quay, cây violon chưa thể hiện được tính cách của en ni sô phi mốt tơ …còn nhiều nữa em không nhớ hết. Như thế đã là Highend chưa các bác :?: :!: :mrgreen:
     
  25. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Tôi chơi với 2 ông bạn. Một ông làm thợ chọc ngoáy (đài đóm), một ông làm kinh doanh thức ăn gia súc. Cả hai vị đều mê cái món nhạc nhẽo này. Nhưng cách thưởng thức thì khác xa nhau. Ông cám cò thì đi làm cả ngày, tối về tắm rửa cơm nước xong là rút lên phòng riêng, bật máy pha trà ngả người vào xa lông lim rim phê. Ông chọc ngoáy thì thường ngủ đến trưa mới dậy, lùa vội bát cơm xong bật điện thoại nghe khách kèo nhèo, hứa hẹn này nọ xong rồi quay ra đeo mục kỉnh lên tiếp tục chọc ngoáy. Đồ đạc nhà ông này thì ngổn ngang phát khiếp, đầu màn tivi...chồng chất lên nhau, khách đến thường phải đứng ngoài cửa giao dịch. Muốn đi vào nhà thì phải nhón chân kiểu vũ ba lê nếu không muốn gây ra đổ vỡ hoặc thương tích cho chính mình. Chính vì cái sự ngổn ngang đó mà đôi loa ông ấy buộc phải kê cái trên nóc tủ, cái trên mặt bàn. Đêm nào vợ con và hàng xóm cũng giật mình thon thót vì thỉnh thoảng lại "choẹt, choẹt, ù ù..."do ông ấy sửa amply hoặc đầu đĩa. Tầm 3 - 4h sáng mới dọn dẹp qua loa quanh chỗ ngồi làm rồi lăn ra ngủ. Tôi cũng chả hiểu ông ấy nghe nhạc vào lúc nào nhưng nếu bàn về máy móc, nhạc nhẽo là bố cháu phải nhảy vào tham chiến cho bằng được, nếu không thì tối đó thể nào cũng mất ngủ vì ấm ức...... :)
     

Share This Page

Loading...