Xem mạch dưới V1 và V2 là 2 triode dùng chung Rk. V1 chính là đèn driver cho V2 , tín hiệu đi vào V1 , tạo nên tần khếch đại độ lợi với mạch điện gồm V1;Rl1;Rk Tín hiệu output của V1 ngược pha với input ,cathode V1 chung cathode V2 Tín hiệu vào V1, qua Rk rồi mới đến lưới V2 C1 nối lưới V2 xuống mass. Rg xác định tổng trở vào.Một phần tín hiệu sẽ qua Rg sẽ bị C1 cắt mất. Vậy có Rg làm gì nhể ? Điện áp DC bias tại lưới của V1 sẽ gim vào lưới của V2 thông qua Rg. Lưới V2 vì thế se giữ mức DC không đổi khi không có tín hiệu AC Loại mạch naycó độ méo thấp vì bảo đảm cân bằng về pha, với điều kiện là 2 phần tử 3 cực V1;V2 i chan nhau . Theo kinh nghiệm ta chọn RL2>RL1 khoảng 10-20%
Bây giờ thì em đã hiểu , cảm ơn các bác nhiều. Có những chuyện cứ tưởng mình biết rồi, té ra chưa biết gì cả ngộ thiệt ???
Bác nào cho em 1 cái Schema PP EL34 với đặc tính : - Tự thiết kế hoặc mod lại từ Schema sẵn có . hoặc - Schema của 1 Amp cổ nào đó . Xin cám ơn rất nhiều !
Cám ơn Bác Planets. Em vừa thấy thằng Audio Research VS-55 nó xài 3 6N1P và 4 x 6550. Nó thì có hồi tiếp,50W rồi nào là bass mềm mại, đầy đủ , trung âm mềm mại , trebe dịu dàng ... và quan trọng hơn là nó có giá 4.000 usd . Khà khà có bác nào ngứa tay mod lại cho em thành 4 x EL34. Em chơi nó luôn cho máu vì em cũng đang ngứa tay .
Ối, kính thưa các Bác ! Em vừa xem lại tạp Chí Nghe Nhìn số 6/2003 thì : ... Nó đây rồi . MARANTZ 8B " Một thời vang bóng " nó hiện ra trước mắt em như Nàng xuân đến nhè nhẹ . Kính bác nào có cái mạch thì post lên cho em nhờ và để các Bác bàn luận. Em thấy có 1 cái ký hiẹu lạ kiểu như : ---OI--- và đề là E272 nối cathode đèn 12AU7 với cực âm của mạch 6.3V sau khi nắn cầu ( cực dương thì đấu mass ) , không biết nó là cái gì đấy ạ ?
Thấy bác Rùm đòi tăng công suất cái EL34 bằng các mắc song song thêm bóng thì em hưởng ứng ngay vì em thích ampli Push Pull cỡ 60W trở lên oánh mới phê. Bác có sức thì chơi luôn 10 cây EL34 1 kênh oánh cỡ 200W cho nó đã. Bác thấy thế nào hihi? Thân
Em chỉ khới cái vụ mắc song song cho người khác làm thôi :lol: . bây giờ chỉ chuyên tâm vô cái Amp PushPull này trước . Cái vụ mắc song song nhiều cây thì phải chờ các cao thủ thôi ( vì OPT đâu mà đáp ứng ). Bật mí về OPT tí nha ! các bác sẽ nói rằng ông này bắt đai bị lộn rồi ! :lol: Nhưng hãy chờ nha !
Báo cáo các Bác hôm nay em đã có thêm "nguyên vật liệu" 1. 4 chân đèn do Bác Via cung cấp 2. Gỗ thanh để ốp
Với tinh thần chủ đạo : không có gì phải gấp, em đã từ từ thực hiện dự án của mình. Sau 2 buổi tối với sự giúp đỡ ( thi công chính ) của bác Nokia123a, cái nắp Biến áp nguồn của em đã gần như hoàn thành, xin giới thiệu các bác để các bác đóng góp ý kiến ạ !
Úi, đẹp kinh, bác đúng là lắm ý tưởng thật, nhưng mà có sợ bị nóng quá ko nhỉ, gỗ chắc ko tản nhiệt tốt bằng sắt .Ý tưởng của bác làm em nghĩ ngay đến nắp chụp OPT băng gỗ, vì OPT sẽ tỏa ít nhiệt hơn, chẳng nóng gì ráo
Đẹp tuyệt vời bác Rùm ơi . Trước khi lắp 2 miếng gỗ ,tạo khoảng trống cho cuộn dây, bác có nhét 4 con ốc lổ 4mm để siết 4 con tán siết Fe . Vừa là nắp chụp, Vừa là đai kẹp Fe :?:
Khà khà, bác đúng là " cầm đèn chạy trước ô tô " . Em xin thưa : 1. Biến áp nguồn này lộ thiên và em quấn Fe 40 là lớn lắm , không sợ nóng đâu . 2. Nắp chụp gỗ thì em đang triển khai ( bác không thấy khúc gỗ em mua hơi dài à ) Năm 2006 chơi lạ mới sướng .
Em chưa hiểu ý bác lắm, thật ra vì nắp chụp nằm nên em chỉ dùng keo thôi , khoét lỗ cho khít 1 tí và vừa vặn em sẽ khoan 4 cái lỗ để vừa đủ ăn âm 4 con ốc .
Bác Thuylt ơi, tiền đâu mà em chơi nối tầng Lundah đây ? Bác có cái sơ đồ quấn biến áp nối tầng nào đơn giản không ?
Đang gặp rắc rối với nắp OPT bằng gỗ nên em chuyển sang quấn choke chơi ( có người tự nhiên tặng mình Fe thì tội gì không làm )
Woa, tái xuất sau 3tuần làm chassi Phần vì khó kiếm gỗ ... để mua lẻ . Phần vì thợ mộc bây giờ làm toàn đồ hàng loạt, nhỏ lẻ thì chê Số không chê thì thấy con "cá đuối" ngán quá nên cũng chê luôn. Cũng may là em biết ... kiên nhẫn.
Sáng nay tranh thủ ra Lý Thường kiệt làm mặt nhôm trên và nắp dưới - Anh ơi, ở đây có bán lẻ nhôm tấm không ? - Mua nhiều ít ? mấy ly ? - Một anh cao lêu khêu lững thững vùa bước vừa trả lời. - 3 ly, anh cắt dùm hình lục giác như vậy luôn giùm . - 370K , chịu hông ? - Ba ..trăm .... bảy , z dậy thôi , em cám cám ơn . Lên xe , quàng cái khung gỗ chassi qua đầu em nhấn 60km/h .... mất xác . Qua đến đoạn Nhà thi đấu Phú Thọ , rẽ vào tiệm quen thuộc , - Chị ơi cho em 2 tấm , một miếng 3 ly, 1 miếng 2 ly như dầy nè - vừa nói tôi vừa chìa cái khung gỗ ra. - Kích thước bi nhiêu ? đưa tui đo coi ..... - Zdậy là 52 x 40.5 cm , rồi ngồi đó đi , bà chủ phán sau khi đo đo tính tính - Tám chục, trăm hai , thêm 2 chục cắt nữa - Hai trăm hai là hết đó , đợi ông nhà tui về rồi cắt ha ! Ông chủ bước vào, đo đo tính tính, rồi nói - Như vầy làm sao cắt được ? - Thôi để em vẽ , anh chỉ cắt thôi ( gấp quá nên không làm tấm bìa mấu ) rầm ..rầm ... Cái máy dập gầm lên mấy nhát ... thế là xong, Trời đo lại thì chỗ thừa chỗ thiếu . Thô kệ, về nhà rồi tính sau. Ghé tiệm tạp hóa gần nhà , mua giấy đè can dán và vẽ ..., Chà, bây gờ phải làm cái lỗ cho biến áp nó chui ( công nhận kiểu biến áp này cực quá ) Dùng mũi khoan 28mm làm 4 lỗ và lấy cưa hì hục cưa ( đến bây giờ vẫn chưa xong ) - Thôi kệ làm pô hình hâm nóng chủ đề .
Trời ơi, bác Rùm chơi dữ thế, chuyển sang lục giác rồi à, sao không làm bát giác rồi đặt tên là "bát quái"?