Tất cả đã gần hoàn tất, còn chờ cặp OPT của Via nữa là ráp thôi, có điều nó còn nóng quá chưa cầm được, chắc vài hôm nữa mới nguội. Bác MisterVu có cao kiến gì không ạ ?
Báo cáo: Chassis và các linh kiện chính đã xong . Đã nhận 1 biến thế nguồn ,hôm nay sẽ nhận OPT. Chủ nhật 5/6/03 bắt đầu gắn một số linh kiện vào chassis :các chân đèn, choke , volume, chỉnh hum,công tắc, ổ nguồn vào ,cầu chì , lines in-out ,cốđịnh các tụ kích thước lớn tuần nầy sẽ hàn mạch. Vì gấu mẹ vĩ đại đem máy ảnh đi vắng nên chưa chụp để báo cáo.
Chào Bác Tân , Thấy công trình của Bác vui quá, khi nào chuẩn bị chạy thử nhớ cho em biết để em mang các loại máy đo tới để đo kiểm tra trước khi đóng cầu dao điện!!! :lol:
Công đoạn này là thú vị nhất đấy . Bác cứ ráp từ từ cho nó đẹp ,uấn nắn dây nhợ,điện trở cho vuông góc său này nhìn đẹp lắm đấy ạh .
Xin thông báo với các bác, cặp monobloc của bác AnhTan đã được cắm điện vào tối hôm qua, mặc dù không có mặt nhưng hội trưởng đã cho ý kiến chỉ đạo từ xa bằng phone, qua những phút giây căng thẳng, hồi hộp chờ đợi khói - lửa hoặc ù xì nhưng vẫn không nghe thấy gì !!!!???? tưởng là đèn đã tiêu rồi... nhưng không.... tim đèn vẫn đỏ, đến khi chúng đã nóng đến cực điểm thì tiếng hát bỗng cất lên 1 cách lung linh, sâu lắng và ngọt ngào.... Ôi ! 300B sao đơn giản mà âm thanh quyến rũ đến thế....
Chúc mừng bác anhTan, thật tiếc là em không thể có mặt lúc em nó cất tiếng khóc chào đời, tuy nhiên tối nay em xin 1 chân thu dọn chiến trường ở nhà bác nhé. @macao: 300B là "nữ hoàng đèn điện tử" rồi, khen thì bác khen cả ngày cũng không xuể. Nhân tiện kính nhờ các bác ở HN tiếp tục giúp đỡ bác Late cho dự án 300B xuất phát cùng lúc với bác anhTan. Cảm ơn nhiều.
Bác Anh Tân cho một vài tấm hình lên đi cho anh em vui cùng nhé, hàng còn nóng hổi mà chúc mừng thành công của Bác
SPAM tí nhe các bác! Thời buổi này chỉ còn thể chế quân chủ lập hiến ví dụ như nước Anh hoặc Đan Mạch Nữ hoàng gần như không còn quyền lực gì cả. Vậy ông đèn nào hơn bà nữ hoàng...già 300B này nhỉ ??? Thân Dzê
=> Chúc mừng bác Anh Tân! Ý bác Dz là động viên bác Anh Tân sẽ DIY tiếp sản phẩm mới hay hơn cả 300B. Thân
Mới hôm nào gặp bác Tân còn đang cầm mấy linh kiện trên tay băn khoăn trăn trở, thế mà hôm nay đã nghe tin vui rồi, chúc mừng bác nhé!
30 tuổi ( 300B ) thì em không chơi, 23 tuổi ( 2A3 ) sướng hơn! Chúc mừng bác Anhtan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi " muối nhiều hơn tiêu " @ Via : Bác lộn rồi, Bác Late mở "trang viên " cho 300B ở diễn đàng khác và chơi đồ "gấu" hơn ............... nên lâu .
Bác ở ngoài hành tinh mà đoán trúng ý em thật khâm phục khâm phục !!! Chúc mừng bác AnhTan thành công trong việc kiếm được 1 em nữ hoàng. Kính tất cả các bác ly Remy Martin Louis XIII để chia vui cùng bác AnhTan. Thân Dzê
Xin chào cả nhà.Em xin lổi là báo cáo hơi bị chậm ,hôm qua thức khuya quá và hôm nay lại túi bụi công việc.Em xin tường trình như sau: Hôm qua khi bác Ma cao đem cục biến thế nguồn thứ 2 đến và 2 cái hộp thì em nhờ xem dùm mạch đã đi ,kết quả: đúng nhưng thiếu 1 dây nối đốt tim xuống mass .hàn lại một số mối chưa tốt . Sau khi Ma cao phone cho Via và bắt đầu cắm điện đo thử : ổn.Nhẹ tội . Lại phone tiếp cho bác Via và cắm đèn vào , cắm điện : không bốc khói . Gắn vào loa nhỏ và mở thử :Có ra tiếng nhạc .Hơi ù nhưnhg nhỏ ,gắn thêm điện trở nối mass, chỉnh hum :giãm ù rỏ rệt. Sau đó nối loa Tannoy-Stirling : Cảm giác sướng khó tả ,chắc các bác đã qua rồi thì biết . Nhưng có trục trặc vì một kênh thỉnh thoảng lại keu rột rẹt xen vào tiếng nhạc ,lật ra xem lại mối nối ,mass,....: không phát hiện gì. Cắm vào nghe ,lại rột rẹt tiếp ,chỉ cần đụng nhẹ vào chasis là kêu rột rẹt ??? Sau khi đoán bệnh bác Ma cao cho là tại than volume . Sẽ gởi hình theo hiện trạng vì một số công đoạn do không có máy ảnh nên đã bỏ qua vì không thể chờ mà phải ráp liên tục. Tối nay em sẽ thay volume và bình tỉnh nghe lại rồi báo cáo tiếp. Được kết quả này xin cảm ơn tất cả bạn ở mọi nơi đã chỉ dẩn, giúp, xúi, .... Bây giờ xin chào để đi giãi quyết cái volume . Thân
Xin chào cả nhà.Em xin lổi là báo cáo hơi bị chậm ,hôm qua thức khuya quá và hôm nay lại túi bụi công việc.Em xin tường trình như sau: Hôm qua khi bác Ma cao đem cục biến thế nguồn thứ 2 đến và 2 cái hộp thì em nhờ xem dùm mạch đã đi ,kết quả: đúng nhưng thiếu 1 dây nối đốt tim xuống mass .hàn lại một số mối chưa tốt . Sau khi Ma cao phone cho Via và bắt đầu cắm điện đo thử : ổn.Nhẹ tội . Lại phone tiếp cho bác Via và cắm đèn vào , cắm điện : không bốc khói . Gắn vào loa nhỏ và mở thử :Có ra tiếng nhạc .Hơi ù nhưnhg nhỏ ,gắn thêm điện trở nối mass, chỉnh hum :giãm ù rỏ rệt. Sau đó nối loa Tannoy-Stirling : Cảm giác sướng khó tả ,chắc các bác đã qua rồi thì biết . Nhưng có trục trặc vì một kênh thỉnh thoảng lại keu rột rẹt xen vào tiếng nhạc ,lật ra xem lại mối nối ,mass,....: không phát hiện gì. Cắm vào nghe ,lại rột rẹt tiếp ,chỉ cần đụng nhẹ vào chasis là kêu rột rẹt ??? Sau khi đoán bệnh bác Ma cao cho là tại than volume . Sẽ gởi hình theo hiện trạng vì một số công đoạn do không có máy ảnh nên đã bỏ qua vì không thể chờ mà phải ráp liên tục. Tối nay em sẽ thay volume và bình tỉnh nghe lại rồi báo cáo tiếp. Được kết quả này xin cảm ơn tất cả bạn ở mọi nơi đã chỉ dẩn, giúp, xúi, .... Bây giờ xin chào để đi giãi quyết cái volume . Thân
Ô ! Đợi mãi Bác Anhtan có mặt đề xem HÌNH cái 300b thế mà bác lại lên không àh ???Dù sao cũng chúc mừng bác vì em cũng được như vậy rồi khoái lắm ạ !
Tối hôm bác Via đã đến khám tổng quát và theo bác là chỉ tạm ổn nhưng chưa đúng chất giọng 300B , cho thêm thuốc bổ Treble và cho mượn dây tín hiệu để thử lại . Tối hôm qua thay dây từ tín hiệu từ volume vào chân 6SN7 ,thay tụ nối tầng va,nhưng lại rột rẹt tiếp nên chưa nghe được nhiều:kết quả tiếng treble rỏ hơn hẳn . Bác Via ơi bệnh rột rẹt vẩn còn chắc do các mối hàn chưa tốt hay tại chân đèn?hôm nay sẽ kiểm soát kỹ lại rồi báo cáo tiếp. Máy chụp ảnh vừa về tối hôm qua ,hôm nay sẽ chụp và post . Thân.
Dạ, theo cảm nhận riêng của em thì mới là tạm được thôi ạ, để khỏi lăn tăn suy nghĩ em bèn đưa cho bác anhtan đôi Audionote để thử trước, nếu ngon rồi thì thôi, nếu chưa ngon em đưa nốt cho bác ấy 2 đôi black gate nữa cho vô chân catod là :wink: Nhân tiện đây cũng là kinh nghiệm của riêng em nói ra sợ các bác .... chửi : Khi khởi đầu lắp bất kỳ ampli đèn nào, em dùng bộ thuốc độc gồm VitaminQ, Black Gate, Audionote, Hovland, Kiwame...gắn vô trước, khi thấy ngon lành rồi em mới thay ngược ra từng món một bắng đồ rẻ tiền hơn, nhưng phải so sánh kỹ để chất lượng không bị giảm ( nếu giảm thì để gắn lại đồ xịn như cũ ) . cho đến cuối cùng sẽ được ampli tối ưu mà không bị lăn tăn ạ. Các bác cười em chịu :lol: