Dự ớn SEPP này em chưa làm gì cả, mấy bác làm xong cho em nghe để em lấy tinh thần đu theo các bác nghe? Cuối cùng em cũng xong cục nguồn cho 5998PSE, tuy xấu nhưng đo ok. :mrgreen: Mấy thùng Ken đẹp quá bác Trưởng ban ui?
Báo cáo sau khi tìm hiểu & phân tích "hình" thì em thấy thế này: - Màu đỏ: mỏ hàn đã cắm vào ổ cắm có áp-tô-mát------> good - Màu vàng: Em lần theo dây cái màu xám thì ra ......chưa cắm vào ổ cắm điện ---------------------> mỏ hàn chưa nóng. Đề nghị trưởng ban cập nhật tiến độ :roll:
Sao em nghi nghi giờ này chắc đang rút nắp thùng Ken :lol: Mà cụ Lít cái cục nguồn cho xem tí hình đi .
Vậy chúc mừng GVT đã nhân bản được thêm 1 tay quấn nữa :lol: nhưng không biết xuống núi được bao lâu :roll:
Đề nghị tất cả anh em GVT-TBG không được tắt điện thoại để cụ trưởng ban sớm hoàn thành kế hoạch :lol:
Cái đầu tay mà bác làm quá đẹp, ra dây tươm tất, đẹp hơn em nhiều, nhưng mà chỗ mấy cọng dây xuyên qua tấm nhôm bác cho nó thêm ống bọc cách điện chứ để vậy em thấy hơi ớn ớn... :lol:
Cụ trưởng ban mần ra răng rồi, tới giờ nhậu chưa để em xin nghỉ tới uống coca... Hôm qua cụ nhậu xỉn hay sao mà hôm nay chộp hình tấm nào cũng run tay hết.
Tối qua khoan mấy lỗ công tắc/volume/cọc loa/cọc RCA/cầu chì mà toát mồ hôi hột vì tấm Inox của bác Hai. Tối nay về xem linh kiện còn thiếu gì, trước mắt là thấy thiếu, tụ lọc nguồn/ socket nguồn :lol:
Cám ơn bác, nó chỉ có cái áo đẹp thôi, người nó thẹo không hà. Được cái thông số điện áp thì tốt, còn mấy cái khác em không biết đo. Hôm qua không chém được trên forum nên em cũng làm xong 5998PSE rồi, cảm nhận ban đầu là tiếng dày hơn, bớt chi tiết nhưng vẫn không lên công suất được (gain vẫn thế). Chưa biết tại sao.
Khi đấu PSE thì trở kháng giảm còn phân nữa, phải điều chỉnh OPT cho phù hợp mới tăng CS, nếu không thì CS vẫn như cũ... @VietNguyen: cập nhật tiến độ đi cụ Trưởng ới ời, hát chưa...
Báo cáo,xong mối hàn cuối cùng đúng 15h chiều nay!!!Nghỉ mệt chút xíu,bắt đầu tiến hành đo kiểm & đóng điện nghe Ý Lan ca :lol: !!!
Giờ thì có thể nói là Hàn....dễ ẹt :lol: !!!Thế mà sợ đến nỗi để dự án trôi đi 2 năm mới tái khởi động lại!
Già gùi mà còn chơi trò xếp hình hả cụ Bảy :lol: @ all: Em mới nhận chassic và quà ông già Noel lúc 10h tối qua. Má gỗ do em làm nên hơi bị đẹp. Các cụ gắn tạm, khi rảnh em quyết không tự làm nữa.... để thợ làm gửi lại các cụ :lol: