Đúng là sự kiện cụ Trưởng đụng mỏ hàn là sự kiện khủng khiếp, cụ vừa bắt đầu hàn là sập mạng, ngày cụ đóng điện mây mù vần vũ đen trời, vừa có mạng lại cụ post vài tấm hình lên mang sập tiếp... :lol: Em còn nghe nói em nó không hát tiếng người mà toàn là ma hú... :lol: làm cụ nằm lăn ra bịnh luôn... :lol: Cụ Trưởng ơi, em thấy cái cầu chì nằm chỏng queo thấy ghê quá vậy...220V lận đó...
Em cũng vừa nhận đầy đủ má gỗ từ cụ Chip tối qua, làm bằng gỗ thịt có phủ PU, sẽ bàn giao các bác nay mai.
Trưởng ban hàn hăng say quá mà :lol: , đã vậy còn nói 1 câu rất là ... vĩ đại : "Đúng là càng hàn càng thấy ghiền ..." , bây giờ thì nằm chèo queo rồi :x :| :mrgreen: :lol: .
Sáng mai cafe nhé các bác, chúng ta cùng đón tiếp bác Cường-ATVina đến từ HLG-HN mang quà vào SG, sẵn em bàn giao má gỗ luôn cho các bác luôn.
Báo cáo sau khi vượt qua thời điểm khởi động khó khăn, em cũng đã hoàn thành xong cục nguồn cho em nó. Công nhận mấy tháng mới quấn lại đề pa khó thiệt, phải quấn gần phân nữa mới ưng ý, khi có trớn rồi thì đi một phát ngon ơ...Các bác nói đúng cuộn dây vừa ngám fe luôn nên chắc không phải dùng đến búa tạ...
Cụ bản Trương cho xin ít đồng hình và vài lời phát biểu cảm nghĩ đê. Anh em đang nôn hơn tết kia kìa. :mrgreen:
Các cụ cập nhật tiến độ đê, còn em thì chỉ còn thiếu cọc loa.... và mấy thứ linh tinh là có thể vừa pha sữa vừa chấm hàn được rồi. Hy vọng nghe vừa lỗ tai trước đêm 30. Có tin của cụ Trưởng Ban nè các Bác viewtopic.php?f=10&t=29940&p=956052#p956052
Tối nay e khoét xong 2 cái lỗ để bỏ quà Ông già Noel và khoan đc mấy lỗ bắt chân đèn. Mai tiếp tục ......khoan. :roll:
Theo nguồn tin em lén nghe được thì trưa mai bác Trưởng ban mời quý thân bằng quyến thuộc đến cafe Obama để thông báo kết quả của dự án. Em nghĩ thế nào ông già Noel cũng đến nên..... email trước thì mai em nghĩ bác khỏi đi chợ luôn ợ. :lol:
Ong 8 đây rồi! Mấy hôm nay e bận quá chưa vẽ Multisim lại cái mạch post lên đây. Mai e đưa bản photo ngài xem nhé. Mạch vẽ lại vì bỏ bớt đèn.
Chắc bác 7 nhớ mùi chợ NT nên muốn ra ... hít 1 hơi cho đỡ ghiền :mrgreen: . Em chờ có cái mạch thôi đớ .
Báo cáo các bác ,dự án 2 năm GU50 cơ bản hoàn thành.Hiện tại đã cất tiếng hát.Theo dự tính,hôm nay bơm thêm 1 ít thuốc độc là dứt điểm,tạm cất mỏ hàn chờ dự án tới!!!Chân thành cảm ơn các bác Hailua,SSASS,Oldchip,Mr.7,bác Sần thường xuyên gần gũi,động viên,tài trợ để em hoành thành dự án !!!
Bộ dàn hí èn của em,mời các bác thưởng lãm!Riêng phần nghe,kính các bác tân niên nhận nhé.Đảm bảo có tí tửu vào nghe sẽ phê tê mê :lol: !
Chúc mừng trưởng ban hoàn thành dự án treo :lol: .Thôi nghỉ ngơi sau Tết nhận dự án mới, chắc kì này có đà rồi, dự án mới tầm vài tháng là xong thôi hà. :roll:
Là thất tuần đó, nếu nhận hàng mà sau 49 ngày amp không hát thì đem cụ ra cúng luôn :lol: Nếu nhận hàng trước Tết thì phải công thêm 10 ngày nghỉ, tức 59 ngày.
Hơ hơ em có làm gì đâu, chỉ tới ngồi chém gió...mấy bác SSASS, Oldchip mần túi bụi...Sao bác không rì viu tí, chứ hôm qua em nó vừa hát là một cái loa tham chiếu đứt râu luôn...phải hàn lại, phàm cái gì cụ trưởng đụng tới nếu không sứt thì cũng...mẻ... :lol: