Ông 8 quên là cụ chip còn 1 tay chỉnh webcam nữa :lol: , ngoài show cái sepp không biết còn show hàng gì nữa hông :roll: Tiến độ sepp của em giật lùi, tối qua em tháo ra hết ......khoan tiếp chuẩn bị ...ốp gỗ.....sau đó sơn nguồn , sơn quà Noel, sau đó mới gắn vô rồi hàn.
Đã ốp gỗ xong, dự kiến tối nay gắn phụ kiện và hàn đốt tim... Các cụ báo cáo tiến độ điê.... @All: Có mấy con số nằm dưới quà Ông Già Noel em đã thấy nhưng chưa tra xem là nó số gì (quên chụp hình đưa lên rồi)
Mấy ngày rồi túi bụi chương trình văn nghệ cơ quan về muốn xỉu , chưa làm được gì kể từ khi hoàn tất cục nguồn từ hôm kia, hy vọng tối mai sẽ bắt tay hàn thiệt... :lol: . Em vẫn hứa là Tết này mang em nó đi ăn Tân Niên, nếu không các bác cứ cấm vận bia em luôn đi... :lol:
Em bóp còi chạy trước đây: (chưa cắm điện, nhưng đã bật công tắc) :lol: :lol: :lol: @Hailua: Bác cho em xin tí ''thuốc'' đáng bóng để e soi gương ạ :roll:
Em đã sơn màu đỏ cho cọc loa+ rồi, đẹp hơn bác ha ha. Sao cục nguồn này không thấy HAND MADE BY...nữa ta, hay dị đoan... :lol: . Thuốc đánh bóng sẵn ở nhà em khi nào rãnh bác sang lấy nhé. Công nhân bác làm cũng đẹp và gọn gàng ghê
Thông thường người ta lắp cọc loa dương(đỏ) phía ngoài, cọc âm(đen) bên trong. Cọc tín hiệu thì lelf(đen) bên trái, cọc right(đỏ) bên phải cho giống đồ...hãng :lol: . Bác Bảy toàn chơi ngược... :lol:
- Cọc loa em cho con long-den màu đỏ vào để phân biệt -/+ - Em quên cho chữ HAND MADE BY...... vào rồi :lol:
Ý bác 8 nói là cái núm volume của ampli em do bác ấy tặng là nhứt. Bác Hai show hàng đi, show cái cọc đỏ + xem có đẹp ko nào ???
em có gì đâu mà show :x , cuối năm đám giỗ đám tiệc tới tấp , tay chân bị bó hết rồi . Nhưng mờ nguyên vật liệu cũng tập kết xong rồi , khoan mấy cái chân đèn nữa là xong ... chassic :mrgreen: .
Đốt tim xong nó như vầy (chụp không tripod nên run tay, giống có Ma quá :lol: :lol: ) Ánh sáng của 6H13C: Ánh sáng của 6080 Raytheon:
Bác Lít hôm qua mới hỏi em thông số biến áp nguồn, chắc đang quấn cục nguồn thứ 2 trong đời rồi :lol: Đại sư ơi cái 6H6PP gì đóa đến đâu rồi?
2 cục fe khủng của bác Hai Lúa cho em tính lấy làm IT cho lão Đại, nên để xong vụ này đã. Lâu rồi thấy lão Đại toàn đo đạc với mô phỏng
Nhìn các bác tiến hành ào ạt mà em thấy thèm. Mấy bữa nay em sốt không mần ăn được gì mà trong lòng còn sốt hơn nhiều vì sắp tết rồi mà công việc còn ngổn ngang trăm thứ. Thôi kệ, tối mai khỏe hơn em sẽ cắm mỏ hàn để 28 âm lịch lên đây báo cáo kết quả cuối năm với các bác.
Em cũng túi bụi như bác, nhưng vẫn chắc chắn em nó hát trước Giao thừa :lol: . Chấp các bác mần trước đó...
Cụ trường ban của GVT mấy hôm nay biệt tăm tích :?: chắc do "hận" con Gu-50 không chịu hát. Kính đề nghị các bác GVT: Hailua, M.7, ssass,conde, Sần, Garbolino...thu xếp sang nhà trưởng ban gấp để hỗ trợ hoàn tất chiếc amply đầu đời. p.s. hôm nọ e gặp trưởng ban tại bản doanh cafe Bàu cát (TBG) thấy tinh thần đang xuống lắm
Sao em nghi bác Hai đang âm thầm bức phá quá :lol: Cái sepp chắc bỏ lọt vào két beer Heineken, nên các bác làm sepp bỏ em nó vào thùng beer khi đi Tân Niên, nếu bên trong ko có sepp thì phải có đủ 24 lon Ken. Các bác khác đi tay không nghe nhạc thì xách mỗi người chai gượu là được rồi :lol:
Ngược lại bác ơi!!!Tình hình hiện nay là GU50 hết rè rồi.Nghe bá cháy luôn.Tép tơi nhuyễn,mid lồi .Chỉ tiếc là Bass mắc cỡ trốn đâu mất tiêu rồi !Nói chung là ổn rồi,tân niên không đến nỗi là vỏ GU50,ruột Mcintosh :mrgreen: !!!
Ồ vậy mà trưởng ban chẳng chịu cập nhật gì ráo. :twisted: Tép tơi, mid lồi là nhất bác rồi, bass nhè nhẹ thôi, vửa nghe nhạc vừa làm việc mới thú. Ủa mà bác ghép với loa nào thế ? Tannoy hay AR4 ?