GU 50 sau khi cất tiếng hát vẫn còn chút rột rẹt, cụ Trưởng sau vài đêm trằn trọc đã vận nội công xuất tàn chiêu thế là ổn luôn, nghe nói cụ đang tự sướng :lol: . Cụ Trưởng cũng đang ngứa ngáy chân tay, các bác có dự án gì khó khó hơn tư vấn cho cụ DIY Tết này.
Thằn lằn mà cụ Trưởng còn bắt được thì quay OPT chỉ là chuyện nhỏ :lol: . Em đề xuất cụ Trưởng nên mua máy quấn tự động . :lol:
Tối qua tôi đã ráp thử cặp OPT các bác gửi tặng,sơ bộ có nhận xét như sau :so với cặp OPT mà tôi đang dùng thì khi lắp cặp Noel vào công suất đạt được 80% là bể tiếng,âm thanh đục hơn,chi tiết dải cao bị mất ít đi,tổng thể là nghe kém hơn(bởi vì tôi đang có sẵn 1 bộ đang chạy nên chỉ thay thế OPT là nhận ra sự sai khác ngay).Vậy tôi thông báo để các bác lại tiếp tục trên con đường đi kiếm OPT Hôm nay tôi gửi vào tặng các bác 10 đế GU50 và sơ đồ chi tiết mạch SEPP của tôi (gồm cả phần nguồn mà bác Hai Lúa yêu cầu).
Cảm ơn món quà & nhận xét của bác An, chúng em sẽ tiếp tục hàn để xem kết quả cụ thể như thế nào vì mạch có khác với bác chút đỉnh. Nếu quà Noel không đạt có thể tháo ra quấn lại thứ cấp hoặc chờ tìm OPT khác.
Cám ơn bác đã chạy thử và san sẽ kinh nghiệm, có lẽ bọn em sẽ sửa lại thứ cấp cho phù hợp sơ cấp 400/8 Ohm, chỉ mấy vòng dây thôi mà, thậm chí nếu lười thì tháo vài vòng ra chắc cũng OK. Vụ thiếu treb em nghĩ nếu như mình đấu sơ và thứ lại thành BA tự ngẫu không biết có cải thiện gì không.
SEPP đã đi xong phần nguồn trước giờ đưa ông Táo, phần tiếp theo...... chưa biết khi nào báo cáo tiếp :lol: giờ đến Tết tất niên chắc xỉn suốt
Siêu dế nhũi của mềnh xong lâu rùi... nhưng ngặt nỗi nó mắc cỡ không chịu hát :lol: :lol: Chắc do mấy bữa nay tranh thủ chạy tiến độ, đêm hôm mắt mũi kèm nhèm , râu ông nọ cắm cằm bà kia ... Em đang cách ly kiểm tra từng phần , hiện tại mạch đã chạy OK tới tầng lái , tầng công suất vẫn chưa chịu nhúc nhích gì ... đuối quá , chắc phải xuống hội ý với Calisto để lấy khí thế, mong rằng sẽ dứt điểm trước giao thừa Tân Mão :lol:
. Máy cụ Bảy đã hát rồi nhưng không ra tiếng người... :lol: . Máy của bác xong hết rồi mà không hát chắc nhõng nhẽo tí thôi mà...còn ngon hơn máy em chưa hàn mối nào hết, nhưng em vẫn hạ quyết tâm sẽ xong mang đi chúc Tết :lol:
SEPP của em đã hát 1 kênh rồi nhưng giống như trai gái mới dậy thì :lol: Cận tết quá nên đóng gói lại để đó ra giêng tính tiếp. Ăn tết xong rồi em lại mang nó ra chiến tiếp. @Hailua,Oldchip,ssass: Báo cáo tiến độ đi :lol:
Chuyến này bác Bảy mần nhanh quá. Em chịu thua bác rùi. Để em mần xong cái vụ Fu13 rồi em chiến tiếp bác nhé. Nhớ mần xong hai kênh review tí cho anh em hứng khởi bác nhé.
Hôm qua e rãnh tí chọt cái OSC vô xem tại sao SEPP lại bể tiếng, thì mới tá hỏa với sóng Sin nó thế này, xong rồi cất vô vì busy tiếp :lol:
Dạ, phần nguồn em đã bỏ hết 3 choke thay vào bằng 3 trở, kết quả không ù (ù rất nhỏ khi dí tai sát vào loa). Cái thay đổi lớn nhất là 6FQ7 được thay bằng 6H1P :lol: & em đo điện áp Ua nữa sau bóng 6H1P vẫn không giảm xuống so với B++, chắc Lão Ham đoán chí phải có thể nữa sau bóng này không làm việc nên không có pull. Em cũng thay bóng 6H1P khác cũng y chang.
Em đã giải quyết xong chữ ''pull'' :lol: , vẫn bể tiếng nhưng chưa có thời gian đo, phần tiếp theo sẽ giải quyết sóng Sin cho cân đối nhau.
Dế nhũi của em đã chạy rồi, đo các mức điện áp gần đúng như thiết kế nhưng ở khoảng tần số từ 500Hz đến 5KHz được khuyến mãi thêm tiếng í í í í í í í í í :roll: :lol: Đêm qua đo volt thấy được được, làm biếng bày đống thiết bị đo ra, định cắm vô nghe thử có ra tiếng người ko , ai dè 2 củ loa tí nữa thòi ra ngoài luôn, em lật đật tắt nguồn , hú hồn :mrgreen:
Tự đánh giá sơ bộ : Tín hiệu ra chưa được đẹp lắm nhưng không suy hao từ 20Hz đến 20KHz , vụ tiếng í í í thật khó chịu, khai trương mỏ hàn đầu năm như thế là tạm ổn ... phần xử lý tiếp theo chờ em đi hỏi tiếp :lol: