Cái mạch thứ 2 hình như loa là 400 ohm ? Nếu đúng vậy thì đèn em có mà loa em hỏng có. Bác HaiLua có loa 400 ohm không ? Nếu có thì em ráp amply còn bác cho em mượn loa
em nhớ ngày xưa Lão Đại từng xúi em làm 6H6 PP theo kiểu này , lúc đó em như vịt nghe sấm , có biết gì đâu :mrgreen: .
Mạch Nhựt Bổn có boostrap nên ra được khoảng 8 watts. Mâý mạch kia khoảng 5 watts trở lại. Nếu không có loa 400 Ohm thì quấn một cái BA tự ngẫu cũng dễ @ mr7: có một mạch của Dehan chaỵ 1 cặp EL36 ra 17 watts. Mạch hơi phức tạp nên lão Ham ko post lên
Em góp 1 mạch 6080 SRPP: Sơ đồ trong link bác hamcq cho ở trên: http://www.fva.is/~flemming/hsakram/int ... 7-srpp.pdf
Áp cao quá à,thôi mạch này vậy http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... 86/Amp.png Em thay EL86/6cw5 bằng PL84/15cw5 được chứ các bác?
Ý tác giả là ở chổ đó có tổng trở ra là 400 Ohm. Mình không có loa 400 thì kiếm cục BA để hạ trở kháng xuống thành 8 Ohm, em tính rợ vầy Square(400/8)= Tỉ số BA= U.Pri/U.sec. Vì không có thành phần DC trên OPT vì đã có tụ chặn DC rồi nên kích thước OPT cũng nhỏ xíu à, em đã từng thấy rồi...
Bác Nonew cho em hỏi cái tụ chặn DC được lắp sau cuộn dây OPT, mình có thể di chuyển lên trước OPT được không ạ.
Loa 280 Ohm RDC của em là loa phóng thanh, chuyên dành cho báo động, hát hò không giống con giáp nào hết :lol: .
Wait and see nhé cụ 8) :lol: thậm chí còn nhỏ hơn mà người ta hay nói là OPT bao diêm đó. Cụ thử hình dung xem cục trans 15-20VA nó bao lớn là biết ngay mà.
Em nghĩ: nếu đặt cái biến áp này ngay tại thùng loa thì sẽ đỡ tốn tiền mua dây loa xịn mà chỉ cần cách điện tốt là được.
Híc , thấy dự án này em lại nhớ mình có mấy cái OPT nhỏ như bao diêm , bác bày em up file ảnh trong diễn đàn này như thế nào mai em chụp rồi em đưa lên để bác tư vấn xem có theo dự án này được kô bác nha. Kính bác thỉnh thoảng dạo quay lại topic Mô phỏng bên kia để giúp chúng em với, bác hoạt động rộng quá kô biết đâu mà tìm nữa Em nhìn xuống dưới thấy chỗ có thể đưa File ảnh lên rồi , mà nó lạ lắm, vì vứt lay lóc, nay dọn kho tìm thấy nên chả nhớ nó ở đâu ra nữa