Xưởng PU xây nhé! Tiếc nhỉ, hôm nay bang chủ về với bác 69 mà em ko theo được! Cứ đẩy TVGS về trước dọn đường cho ĐVTC nhũn! Mà vẫn chưa đi guốc ạ? Hôm tới rước dâu chắc ko mưa, phải đổi chỗ thôi!
Tuổi cao rồi nên mặt mũi nó cũng phải tương xứng không giang hồ lại đồn thổi là người đẹp dao kéo :lol:
Cỡ như em rồi còn éo luồn nổi cái thân để bắt Driver bass bên trong thì thử hỏi người to như anh, như Bang chủ hay lão Xây dựng thì lắp kiểu gì. Đã là máu chơi thì kiểu gì cũng còn phải tháo ra tháo vào thay dây, thay tụ nên cứ chơi bắt ngoài cho nó dễ, cho nó tiện vừa hiện đại lại vừa xoang :lol:
Làm cái nắp ở trên bắt vít cách điệu giống như mấy em Harbert là đẹp mà . . Hoặc có cách khác làm cái thùng to ra để dễ chui vào
Tường thuật ah? Trước tiên vật ngửa em nó ra, cúi đầu xuống nhìn và quan sát thật kỹ xem còn vướng gì không? Nếu ko vướng thì tiến hành lộn gầm thôi :mrgreen: Nhưng mà phải lộn gầm em nó ra thì hơi vất vả và thấy thế nào đây các cụ nhỉ. Ps: Bác Tankenke hôm nào cho em chân dài của em qua xưởng sơn pu này nhé, đang muốn cho nó đậm lên một tí
Đoàn chuẩn ạ. Thậm chí khi sơn PU cũng không dám sơn dày hoặc bóng kính vì như vậy nó làm đanh mất bề mặt. Cái thùng này ăn nhau chinh là chỗ vách thùng phải mỏng và "xốp"
Nếu là em làm em sẽ để mộc không sơn gì cả, chỉ mài, xoa góc cho nhẵn thôi ạ. Nếu sơn phải sơn như hộp đàn ghita ấy
[URL=http://imageshack.us/photo/my-...g189.imageshack.us/img189/9137/suws.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/url]
Bác thợ ảnh này leo trèo nghịch ngợm quá HÌnh như thành của 2 lỗ thông hơi phía sau quên chưa dán veneer thì phải cụ Hòa nhể :mrgreen:
Hừm, nhìn thế này mà lão Tan kenken sơn cho em nhìn chán quá, chả tháy vân vũ lỗi lên gì cả, muốn soi vân cứ phải lại gần :twisted: