Chú quên mất chú Tân nhà mềnh là nghệ nhân đóng tủ à :lol: Xem lại mấy cái Bonzac ngày xưa xem sao nhoé :lol:
BadbOy @ bác Syen: Nhìn đôi Driver Saba : Em lại sụt sùi nhớ cái hộp loa kim "tự chế ...để nghe đài ...Truyền thanh Hà nội" ...ngày còn be bé ... hix...hix Đôi thùng huyền thoại nhưng cái dáng có phần -> Tân cổ -> Giao duyên -> Hic ...hix Bão số 13 đang gần bờ... e ..té :mrgreen:
Đấy, đưa driver ra ngoài nhìn thế kia mà nhiều lão cứ bảo xấu, nhìn phê quá luôn ấy chớ, khi nào về bang chủ lấy giẻ tẩm cồn rồi lau cho nó mốc mốc, loang loang tí thì cứ phải hỏi cụ bao tuổi :lol:
Em tưởng ban đầu bảo lắp loa từ phía trong chứ nhỉ? nhưng chắc phải chơi thế này vì dễ thao tác, chứ dân mình cứ tháo ra lắp vào mà lắp bên trong nhọc lắm, làm quả ecang đẹp là ổn thôi mà, mà loa cổ này dễ tổn thương lắm, làm ecang luôn thôi bác cả ạ.
Có mỗi em mà lão cứ vơ cả nắm thế, hờ hờ may nhìn cũng được . . không xấu lắm :mrgreen: Lão syen thay cái avatar đi còn rì nữa . .
Đàn đã về đến đâu rồi nhỉ, giờ G đã gần đến nơi rồi mà chửa thấy gì cả, hay lại cho chú Tân KK mất việc hôm nay thế
Báo cáo các anh các chị, giờ cô dâu mới cho ra khỏi giường. Em đã tìm thấy niết bàn rồi. Em dừng DIY loa ở đây :lol: thật sự giờ mới hiểu thế nào là quan tài