muốn trong trẻo thì nhiều yếu tố quyết định chứ cái bóng nó cũng chẳng có tội tình chi - phòng ốc, hút âm , phối ghép , tìm tòi rồi đến ...kinh nghiệm he he - trong đầu nghĩ ra cái chi là em múa bàn phím liền , nghỉ ngợi một hồi đâm ...sụi , không muốn gỏ nửa - xong là alê hấp , sumit liền để qua phần PM , new topic , shop ...quậy tiếp he he em là vua...sai chính tả :mrgreen: ngã hỏi từa lưa , nhưng hổng sao - các bác đọc thấy được và ok là cũng hên lắm rồi
mỗi lần nghe lão dũng này lên tiếng là e lại thích và đọc hai ba lần. đúng là mọc mạc gần gủi nghĩ thế nào là quoánh thế đấy, ai hiểu dc thì hiểu , ai ko hiểu dc thì cũng phải đọc vài lần để mà hiểu :lol: chia sẽ kinh nghiệm rất chân tình. kiểu này e phải hành lão "ýe sir" dài dài. e dông đây để "yes sir" tả thì lại băng hà :lol: