Re: Tám chuyện đèn đóm Báo cáo các bác choke lớn, tụ nhỏ nghe tiếng khác choke nhỏ, tụ lớn. Chiều em thay tụ lớn vô coi tiếng nó ra sao?
Re: Tám chuyện đèn đóm Amp hình trên thiếu dây hay sao mà tính lấy dây của amp hình dưới thế vào vậy đại sư? :lol:
Re: Tám chuyện đèn đóm Cái Chassis đẹp quá. :lol: :lol: Có nhiều cái chassis sau khi mod thấy càng đẹp, càng mod lại càng đẹp, nhưng đa phần đều...... xuống cấp sau khi mod. :mrgreen:
Re: Tám chuyện đèn đóm Đại sư có tuổi sao kg nhờ em cháu coi đứa nào nó làm cho. Thấy đại sư nhọc nhằn diy tội quá! Với lại tụ látgét đen xì kg nên xài đâu, ra âm hình như hình thì đại sư mệt:-D
Re: Tám chuyện đèn đóm Lại chuyện "con cá dưới nước có vui không?" rồi Có tuổi thì càng phải động tay động chân cho khỏe người, động não cho chậm lão hóa. DIY là thú vui, không có gì "nhọc nhằn" lại càng không "tội quá"
Re: Tám chuyện đèn đóm Báo cáo các bác, choke lớn tụ nhỏ nghe có cá tính hơn choke nhỏ tụ lớn. Nhưng choke lớn, tụ lớn nghe... "trung thực" hơn. Với cao áp 1.000V thì chỉ cần tăng 22uF là đã áp phê lắm rồi. Vụ này với SE thôi.
Re: Tám chuyện đèn đóm Anh Listent ơi, em đang có cặp mid tivi Sony 29' từ anh cho, nếu chẳng may có cặp treble và bass của tivi Sony 29' là đủ bộ Sumo tí nị.
Re: Tám chuyện đèn đóm Nó là bass đấy em, không phải mid đâu, anh mới sưu tầm 1 cái bass 12cm (sub) của Tivi nội địa, để kiếm thêm được 1 cái nữa thì anh đóng cặp thùng 3 way với bass sub hướng xuống đất coi sao.
Re: Tám chuyện đèn đóm Cá bác đi chắc là đi đúng hướng rồi vì em đang ở bên "... cuộc thi đôi tai vàng ..." thì biết thêm là nếu muốn có "âm hình" là phải có "hệ thống" đàng hoàng chứ từng thiết bị thì không xong đâu. Các bác phải nối tất cả mọi thứ để cho ra hệ thống hệ thiếc thì họa may mới tới được "âm hình" của dàn (hệ thống ?) nghe kẹo kéo ... Ráng lên để thi đua nhe các bác! :lol:
Re: Tám chuyện đèn đóm Xời, kẹo kéo cũng có cái giá của kẹo kéo chớ, không có âm hình, âm hồn thì làm sao cho cả xóm chạy ra mua đĩa với kẹo kéo được? :evil:
Re: Tám chuyện đèn đóm @ Listen_by_heart : Mọi người kháo nhau nghe nhạc có âm hình , theo cách hiểu và diễn giải kiểu cùi bắp của em thì "âm" có nghĩa là "âm thanh", hình có nghĩa là " hình ảnh" , muốn có âm hình thì đồng thời phải D.I.Y amply đèn và D.I.Y ống kính máy chộp hình ... do vậy, bây giờ em vẫn loay hoay với thú chơi đa đoan nè Bác Sần :lol:
Re: Tám chuyện đèn đóm Theo kinh nghiệm từ những lần thấy khói trước đây thì có lẽ cục nguồn vẫn chưa tèo đâu. Kết quả kiểm tra: cục nguồn vẫn chạy tốt. Lý do khói: số đèn lẻ trong khi có 2 cuộn 6V3 dòng yếu nên em đấu song song 2 cuộn 6V3 để tăng dòng: dù đấu đúng chiều đo không tải vẫn 6V3, có tải thì có khói. Em đấu lại nối tiếp thành 12V6 thì chạy tốt. Theo giải thích của Lão Đại thì mấy cục nguồn ở cuộn thứ cấp nó "khoái nối tiếp hơn song song".
Re: Tám chuyện đèn đóm Bác đúng là cao thủ. Âm thanh của "hệ thống" kẹo kéo nghe phê, tự nhiên và trung thực hơn nhiều dàn "đỉnh cao" lắm vì nó có bàn quay xè xè, rồi súng bấc bắn kêu cái póc, rồi tiếng chửi thề vì nhiều lúc cãi nhau về vụ mấy tay ăn gian, rồi trời mưa sấm chớp ầm ầm đang lúc bán kẹo; thậm chí khi xưa còn dùng cassette với đèn LED chớp chớp nữa cơ; rồi có khi còn được nghe loa Ốp-pân báp-phô nữa .... Tất cả tạo thành hệ thống vừa có âm thanh tự nhiên lẫn trung thực lẫn hình ảnh ánh sáng tiếng nhạc tiến vô-cồ đủ nội dung và đủ thể loại cả nên chắc là phải có "âm hình" thôi. Ai không nhận thấy được là phải qua tiêu đề "... thi đôi tai vàng ..." để mà đo đạt nếu cần thì củng cố rèn luyện lẫn chữa trị .... :mrgreen:
Re: Tám chuyện đèn đóm Nguồn DIY khó chết lắm bác, do mình luôn làm vượt tiêu chuẩn. Sau khi hàn xong ruột gan nó thế này. 4 con tụ Holland đời đầu nối tầng màu vàng. Còn hai con màu vàng nữa là của lọc nguồn nhưng em chưa hàn vào. Như vậy nguồn hoàn toàn dùng tụ hóa, không dùng choke, xem nó có tự kích, ù xì gì không?
Re: Tám chuyện đèn đóm Con đây là mặt ngoài, hơi bị xấu nhưng cứ an ủi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đo ngõ ra loa có dao động 0.1 - 0.2VAC, nghĩa là không thể nghe thấy ù xì
Re: Tám chuyện đèn đóm Đưa em nó lên kệ, gắn dây loa, bật công tắc. Hổng thấy ù xì gì ráo Chuẩn bị hát