nhưng cũng nhiều bác ko trả lời :mrgreen: đùa tý thôi, dừng nói chuyện ngoài lề bác nhá. bác có bản liệt kê linh kiện ko cho e xem với, chả biết e còn thiếu gì ko? lần đầu nên đầu óc mụ mị hết cả :mrgreen:
Khà khà cũng phải căng thẳng tí cho nó quần chúng . Bác nhìn mạch tín hiệu rồi thống kê số linh kiện rồi đem nhân với 2 là ra thôi bác ơi .Riêng mạch nguồn thì y án không phải nhân chia gì cả .Chừng nào xong bác đem con của bác đấu với con em xem con nào xung hơn nhé ...Vui quá hế hế ...
đề nghị bác OTO ko trêu các meber khác (trích nội quy diễn đàn VNAV trang 1001, hồi 2002 :mrgreen: ) e hỏi bác có thì cho e xem cái đi, PLEASE :roll:
OK! Ta vào việc nhé . Em thống kê linh kiện trên mạch em vẽ lại ở topic của em ( trang 20) . -Đèn 5U4G = 1 EA -Đèn 6SN7 = 2 EA -Đèn EL34 = 2EA -Tụ 47uF/450V =1 -Tụ 100uF/450V =1 -Tụ 22uF/350->450V =2 -Tụ 150uF/150V =2 -Tụ nối tầng 0,22uF/630V =2 - Trở 100oHm/2W =6 -Trở 250oHm /5W = 2 -Trở 220K/2W = 6 -Trở 220oHm /2W = 4 -Trở 2,2K/2W = 6 -Trở 12K/5W = 2 OPT = 2 cái Choke = 1 cục Biến thế nguồn =1 Cọc loa = 6 cái RCA = 2 cái Volume 100k stereo = 1 cái Dây điện vài mét Bác cứ mua đủ số linh kiện trên là đủ cho cái EL34 rồi đó .Chúc thành công
Bác Nguyenstyle ơi, bác đi mua linh kiện ở đâu mà bác thấy rẻ, chất lượng được thì bác nhớ ghi lại địa chỉ nhé!
món tụ KOWEG này có bác nào dùng chưa nhể? ko hiểu có ra gì ko?vỉ tụ bao gồm: 1uf. 0,47uf. 0,22uf tất cả đều chịu áp 600v, quấn = chất gì như nilon ấy ạ, e ko rành về tụ tị các bác cho ý kiến nhá
e check lại cái nhá: 2 chân to 5Z3 đo thông nhau là chân đốt tim 5V 2 chân nhỏ là cao áp 300 V ( hai chân này đo ko thông) với lại e đang lăn tăn vụ lắc cái bóng nó kêu lọc xọc, ko hiểu có sao ko? hôm nay OPT đã xong, ko có UL thì chơi thế nào bi giờ? :mrgreen:
Chân 1 và 4 đốt tim Bóng lọc xọc phải xem lại thử à nhen. Không có UL thì nối chân 3 và 4 của EL34 bằng con trở 100 ohm
tối qua nhậu với bác VIA bi giờ còn say chắc là tối tỉnh táo chút mới lắp được. còn nợ ông tuấn anh cái chassic tda nữa chớ.....oà chóng mẹt quá, về ngủ thôi :evil:
sư phụ ơi CHECK hộ e cái nhá. volume phìu quá , vừa xiết cái ốc 1 tý mà đã nứt luôn rồi, mịa đồlởm chán thiệt
Đi dây đâu có cần lả lướt như đường cọ. 2 6H8C đốt chung một dây 6.3V 0.8A 2 EL34 đốt chung 1 6.3V còn lại. Nối chúng với nhau rồi nối với biến áp nguồn . Xoắn, đi vuông góc , áp sát vào chassi cho gọn.
CHÁY RỒI CHÁY RỒI. đêm qua e đấu cao áp vào đèn nắn để đo B+ thì ối giời ơi nguồn kêu ò ò diod bốc khói. kiểm tra ko thấy sai gì thay diod vào vẫn cháy tiếp, tụ dầu sau đèn nắn chảy dầu luôn. Sờ vào nguồn thì nóng quá tiời luôn, chán đi ngủ lúc 2h30........SAO VẬY CÁC BÁC ƠI?
sao lại thế , chắc chắn là đấu sai rồi kiểm tra lại đi tôi thấy bác nắn bằng đèn van cơ mà nếu nguốn có điểm giữa thì đấu như sau điểm giữa nối xuống mát, hai điểm đối xứng với điểm giữa đấu vào hai chân anot của đèn van, điện áp 1 chiều lấy từ 1 chân của katot nếu bóng hai cực thì nó chính là ở chân sợi đốt ấy. cao áp lấy ra đấu vào cực + của tụ đầu tiên, cực - của tụ đấu xuống mát. thế còn muốn đấu thêm choke, tụ tiếp theo thì đấu tiếp từ + của tụ thứ nhất tới 1 đầu cuộn choke , đầu kia của choke đấu với + của tụ thứ hai, cực - của tụ thứ 2 đấu xuống mát của đèn đầu. cao áp cho các đèn lấy từ + của tụ thứ 2 chúc may mắn
con tụ sau đèn nắn của anh nó phìu quá rồi, nó thành con điện trở nối luôn tất cả dòng xuống mát làm dòng tăng lên khủng khiếp khoảng vài A, nhân với thế mấy trăm volt thì công suất lên tới mấy trăm W, thì có cái nguồn nào, trở nào chịu nổi, anh thay lại con tụ khác đi, chịu được thế cao khoảng 500-600V thì tẹt ga luôn. PS: Trông bác đúng là bộ đội thật, hồi mới đầu thấy ghi "Tâm sự người lính trẻ" không tin lắm, giờ thì tin rồi.
Chúc mừng bác .............. có cục nguồn mới 8O 8O Nguy cơ đấu sai lên đến 90% , nguồn kêu ò ò mà . Nhưng chưa đủ mạch thì thử làm sao nhỉ? đoản mạch à ? Tất cả các CT của đốt tim tạm thời không nối mass gì sất. Tháo tung ra , cắm điện 220V xem thử nguồn còn hoạt động không ?
kiểm tra 8 tỷ lần roài ko sai chỗ nào cả. chả nhẽ mua phải tụ lởm à? hôm mua tụ đi với toàn cao thủ cơ mà( tyro, via, bachduong.....) đang nghe phone thì hết pin điên quá bác rùm ơi :evil:
ko hề e cẩn thận vụ điện đóm lắm .......chắc về dỡ tung @ CÓ BÁC NÀO Ở HÀ NỘI CÓ ĐỒNG HỒ NGON CHO E MƯỢN MẤY HÔM cái của e phìu quá :evil:
Kiểu này lại phải có tutorial rồi, khà khà!!! Nhà bác có gần không? Chiều rảnh em tạt qua tí xem sao.