Re: he he " ..... he he hay hay quá. biết mà hay ri khi tê em theo nghề ni cho rùi" :lol: :lol: :lol: [/quote] Nói như rứa chỉ có Huế mới hiểu :lol: :lol: :lol: :lol: (Spam tí gọi là giải trí sau giờ học mà) Cố lên nhé
Bác kiên xem giúp B1=488V B2= 420 v B3= 380V trên cục nguồn LUX em không thấy có, vậy có nên làm cục nguồn mới không cảm ơn bác
Nói như rứa chỉ có Huế mới hiểu (Spam tí gọi là giải trí sau giờ học mà) Bác Baoanh_Huế à ! Bác spam tớ cũng spam tí nha . ( có thể đây là lời tâm sự của tớ với Huế ) Câu truyện là như thế này Vào mùa đông năm 1982 khi tớ trả phép , từ dã thành phố Hoa Phượng Đỏ để vào Trảng Bàng - Tây Ninh. Trên chuyến tàu hỏa Thống Nhất Bắc Nam khi tới ga Năng Cô Trong lúc chờ lắp đầu máy để qua đèo Hải Vân . Tớ đã tham ăn mua một con cá mực luộc lúc đó chỉ có 10 nghìn đồng và một chại rượu nếp 6 nghìn ( loại rượu có màu trắng đục như nước gạo ) Thật là xung xướng , tàu chưa qua đèo thì tớ đã đánh chén hết cả mưc lẫn rượu ( bộ đội lúc đó đói lắm ). Đến ga Kim Liên tàu dừng lại để tháo đầu đẩy ra . Tớ lại tiếp tục chơi món đặc sản địa phương đó là dưa hấu . Câu truyện đến đây thì trả có gì để nói cả . Nhưng đến khi qua Đà Nẵng tớ bắt đầu đau bụng . Than ôi mồn thổ , đ... tả , ai cũng phải ái ngại cho tớ Còn tớ lúc đó không biết ra sao nữa , Thì tự nhiên có người mang cho tớ cốc nước và bảo " anh hãy uống đi " . Từ lúc đó cơn dau của tớ dịu dần và hết Suốt đêm đó "ngườ ta" chăm sóc cho tớ , đến sáng còn cho tớ uống cafe đen. Bảo là "uống cafe thì sẽ tốt cho anh " Cũng đến lúc tớ bớt đau và nhận ra người chăm sóc tớ là một cô gái Huế Lúc đầu nghe giọng Huế cùng những từ địa phương cũng hơi khó hiểu thật Nhưng đến khi nghe và hiểu được rồi thì không sao dứt ra được. Không hiểu sao chuyến tàu đó lại chạy nhanh quá ! Tớ chưa kịp hỏi " người ta " tên gì ? Địa chỉ ra sao ? Thì tàu đã vào ga Nha Trang và có người gọi " Thắm !!! mi ở mô " Người đó nói " Em phải xuống đây rồi , em giúp má mua củ mì ra Huế , Nếu có cơ duyên thì chúng lại gặp nhau " Nhưng thật vô duyên từ đó tới giờ cũng đã bao lần tớ đi lại trên chuyến tàu thống nhất . Đã biết bao lời hỏi thăm , đặc biệt là những người từ Huế vào Nha Trang mua củ mì . Nhưng quả thật vô duyên các bác ah . Thời gian thấm thoát đã hai mươi nhăm năm rồi , mà tớ vẫn nghĩ như mới ngày hôm qua . Câu truyện của tớ đối với các bác thật vô nghĩa . Nhưng trên cõi đời này nếu ai đã từng một lần thì mới hiểu. Còn tớ mỗi lần nhắc tới Huế hoặc có liên quan , tớ chỉ mong có một ngày nào đó gặp lại " người ta " Để cảm ơn vì khi chia tay tớ không nói được lời nào cả . Thôi lan man quá mất rồi Từ ngày là thành viên vủa VNAV lần đầu tiên tớ có bài post nhiều ký tự như vầy @ Bác " thanghue " mọi thông số kỹ thuật mai tớ sẽ trả lời bác . Còn đêm nay cho tớ hồi tưởng về Huế một lần nữa ! Bác thông cảm nha
Bác Kiên hồi đó bị tiêu chảy cấp rồi :lol: Không biết o Thắm ở đâu nhỉ, nếu biết vời ra HN chắc dịch bị đẩy nhanh thôi :lol: (em spam 1 tí)
Bác Kiên vương vấn tà áo tím Huế rồi. Khi nào rảnh vô Huế em đưa bác đi tìm lại người xưa nhé. :lol: Con gái Huế rất xinh tóc mây ngang lưng trử tình. :lol: :lol: :lol:
Trước khi trả lời bác câu hỏi này , Tớ có một yêu cầu là bác cho tớ biết thông số cụ thể cặp OPT LUXMAN .
(Đến ga Kim Liên tàu dừng lại để tháo đầu đẩy ra . Tớ lại tiếp tục chơi món đặc sản địa phương đó là dưa hấu .) Em xin lổi bác Kiên theo em được biết quê hương em từ xưa đên nay chưa hề có món đặc sản nấy ạ
Bác kiên ơi cái OPT của Luxman thấy chỉ ghi có 5K thôi còn lại em thấy không ghi chi hết Em có 3 câu hỏi về cục nguồn: 1/ b1=488v, b2= 420v, b3 =380V cục nguồn lux không có. 2/Đốt tim đèn ở cục lux chỉ có 6,3 v 1A vậy chắc phải thêm nguồn đốt tim. 3/Trên sơ đồ SS Tại điểm C1 với sơ đồ cục nguồn của lux ta nắn như thế nào để có được nguồn - 44v (lux là 75V) ở đây có cái sow đồ mạch về con luxman này bác xem giúp em với http://translate.google.com/translate?h ... n%26sa%3DG. Bác Kiên ơi Hôm nay Huế lại đang lụt to rồi Nước đang tràn vào nhà em rồi. Không biết tối nay có điện để tiếp tục nghiêm cứu mạch không. :cry: :cry: Cảm ơn bác kiên bác giúp em diy xong cái này nhé chuyến này em quyết rồi
Tớ không biết có phải đặc sản địa phương không ? Nhưng ra Bắc hay vào Nam thời đó bằng tàu hoả, Thì tại Ga đó bán DƯA HẤU nhiều nhất ah . Còn tại sao thì tớ không biết vì tớ chỉ là hành khách đi qua thôi Kính
Theo tớ trong tình huống này cũng có hai cách giải quyết : Một là đi theo đến cùng sơ đồ mạch của SANSUI Thì phải kiếm cục nguồn cho phù hợp với mạch . Hai là tận dụng những thứ có sẵn thì buộc phải thay đổi chế độ công tác của tầng công xuất . Đây là chế độ công tác của đèn 6L6GC bác tham khảo rồi tự ra quyết định . Trong tình huống thứ hai thì bác vẫn cần có thêm cục đốt tim Vì cục nguồn của LUXMAN có 6.3V nhưng không đủ dòng .
Cảm ơn bác Kiên như vậy em sẻ đi theo cách thứ nhất trung thành với sơ đồ mạch sansui. Tìm cục nguồn mới thích hợp.
Chào anh Kiên, Anh kể chuyện răng mà hay giống như là phim rứa. Có 1 chi tiết là ga Lăng Cô (chứ không phải là Năng Cô) anh à. :lol: Hồi xưa con gái Huế là vậy. Hôm mô vô Huế chơi tụi em dẫn đi tìm cố ấy nghe anh. Chúc anh vui
Hê hê !!! Năng Cô - Lăng Cô . Nạng - Lạng ( 1 / 10 kg ) Cái này là từ địa phương tớ đó Cảm ơn các bác ! Rất khoát là tớ sẽ vào Huế Để thăm hỏi giao lưu với các bác . Còn có duyên gặp lại "người ta " không ? Thì chỉ có ý Trời thôi . Nếu như tớ có duyên với Huế
Em mới hỏi thợ quấn ở Huế . Họ bảo sẻ dùng FE 38 của Mỹ để quấn giúp em cục nguồn này. Họ hỏi em Cần mấy cuộn đốt tim ? mấy cuộn cao áp, điện áp bao nhiều /cuôn em nhìn cái sơ đồ nhưng sợ mình thống kê nhầm vì cái trình độ non kém của em. Bác xem sơ đồ giúp em thống kê với .mà nếu được thì mình có cần thêm cuộn nào nữa không để sau này tiện có thể dùng cho đèn khác. cảm ơn bác
Nguồn QS Mỹ Các bác xem giúp em. Em vừa được một thành viên trên mạng để lại cho em cục nguồn QS mỹ không biết có áp dụng được cho dự án này không các bác tư vấn tiếp cho em nhé.
Re: Nguồn QS Mỹ Thắng ơi, Theo anh: em thuê quấn thêm 1 cục nguồn cao áp nữa (trị số V theo sơ đồ SanSui). Mấy cuộn đốt tim vậy là được rồi. Thân,
- Trong một chuyến đi miền trung em có diễm phúc được biết một nửa khuất bên kia của câu truyện: Tin vui : Cô ấy là một ngoại tộc của môt ngoại tộc của nhà thuốc gia truyền ở Đà nẵng. Tin ngậm ngùi : sau một thời gian hắt hiu đợi chờ ( hic hic híc...) , cô gái đó đã viết xong cả tập tiểu thuyết dài kỳ. :lol: :lol: :lol: :lol:
hehe Cái ni chỉ có bác Kiên mới hiểu thôi. Tụi em đã hứa rồi, sắp tới bác ấy mà có nghé Huế chơi, tụi em sẽ làm con chim xanh dẫn đường :lol: :lol: :lol:
Bác Kiên ơi! Bác lại giống em rồi Hôm nọ 10 và 11/11 em cũng đã phải ở lại Huế 2 ngày sau khi làm việc xong vì cái "Duyên" đấy bác. Nặng lòng lắm bác ơi . Khi em rời Huế thì nước đang dâng lên ào ào, nghĩ lại càng thấy thương Huế Bác ạ! Thân Bác,
@thanghue: Lăn tăn chi vụ nguồn bác ơi, cứ ra chợ kiếm cụ Fe 38 của Nhật hoặc loại gì đó về, đem đi quấn, bác yêu cầu ra mấy V, A người ta cũng làm được hết. Nếu bác thấy chưa an tâm có thể tăng A lên một chút, quấn ra nhiều đầu, 1 đầu dùng để đốt tim 1 đèn, cao áp ra đúng là được (nhớ là có điểm giữa nhé). Tổng thiệt hại không bằng 1 cái nguồn quân sự đâu, mà chất lượng lại ngon lành nữa, gọn gàng. Xong về ngâm vecni cho chắc. Thợ mình quấn cũng kỹ mà lại ngon nữa. Fe thì cứ tính kg.
Tớ xin có ý kiến thế này ! Giữa cái gọi là nguồn xịn và nguồn quấn đều có ưu và khuyết điểm cả Nguồn xịn có thẩm mỹ và độ an toàn cao hơn.( nhưng thông số kỹ thuật hay bị gò bó ) Nhưng nguồn quấn thì có thông số kỹ thuật tốt hơn ( vì nó được thiết kế từ đầu ) Nếu bác đã quyết tâm thì làm , theo tớ là một lần cho đến bến luôn . Tóm lại là ý kiến cá nhân tớ lên quấn và yêu cầu có những thông số an toàn . Ví dụ : Làm theo công thức thực nghiệm thì lấy hệ số vòng / vôn ( W = N / Q ) thấp Nếu tính theo lý thuyết W= ( E* 10^4 ) / (4,44*F*B*Q )thì nên lấy tần số thấp hơn tần số điện lưới ( 50Hz ) Một cuộn dây có dòng lớn thì nên chia nhỏ ra vừa dễ quấn , dễ ứng dụng 6,3V / 4A => 6,3V / 1A * 4 Vài ý nhỏ để bác tham khảo .
Cảm ơn bác Kiên nhiều. Tiếc là em ở xa Bác quá chứ mà gần thì khoẻ rồi. Em chuyến nầy là đã quyết tới bến luôn. Anh thợ quấn ở Huế đã nhận lời giúp em quấn cái nguồn rồi nhưng vì chỉ là thợ chuyên quấn biến thế, motor.. nên không rành khi nhìn sơ đồ mạch. Còn em thì tệ hơn nên sợ thống kê nhầm . Ông hỏi em em Cần mấy cuộn đốt tim ? mấy cuộn cao áp, điện áp bao nhiều /cuôn em nhìn cái sơ đồ nhưng sợ mình thống kê nhầm. Bác xem sơ đồ giúp em thống kê với .mà nếu được thì mình có cần thêm cuộn nào nữa không để sau này tiện có thể dùng cho đèn khác. nhất là phần cuộn cao áp em không hiểu tại sao ghi điện áp ra chỉ có 189V mà thấy mấy điểm B1 thì lại = 488V B2= 420 v B3= 380V. Và nếu quấn thì nên quấn như thế nào để có lợi về sau ví như có cần thêm cuôn 5V ? mấy A?. Vậy em hỏi kỷ hơn tí nữa cho chắc. câu hỏi : 1/ cuộn cao áp quấn bao nhiêu V ? bao nhiêu mA? 2/ cuộn gì đó mà có điện áp đưa đến điểm C1 cuộn này bao nhiêu V , a? 3/ Cuộn đốt tim bo nhiêu cuộn ? mấy A ? 4/ có cần thêm cuộn nào nữa không để sau nay còn tiện dùng cho đèn khác vd: 5v ? mấy a? mấy Cuộn ? Bác bỏ quá nếu câu hỏi ngớ ngẫn nhưng mà em cứ hỏi cho chắc thà thừa hơn thiếu. bác giúp em 4 câu hỏi này nhá. về vật liệu như dây quấn, thợ quấn và FE thì đã kiếm được rồi. cảm ơn bác Kiên
Ah, thì ra là rứa, bác THANVNS dấu em hả :lol: , bây chừ mới lè mí cái " Duyên" à :lol: , cần em giúp đỡ chi thì nhắn hí :lol: :lol: :lol: