tình bay theo làn khói :lol: . thôi bỏ đấy đi làm vài ve cho nó mát đi bác. mai ta lại tiếp tục hỉ ! :lol:
Ơkìa, sao bỏ em đi hết vậy, các bác không giúp em tiếp thì mai chắc em chỉ còn đống sắt vụn mất. Tức là có con R nào đó tự thiêu ah, em thấy có cục gì như cục pin, đang tìm cách gỡ nó ra mà chưa được, không biết có phải em này không. :lol:
em vẫn còn đây :lol: bình tĩnh đi bác , hay ra làm ly cafe cho tỉnh táo rồi về làm tiếp nhỉ ? nhớ chụp ảnh nhé
Theo em nghĩ chắc nó vẫn nằm trong vùng driver ( phần cơ) có chú transitor nào đó bị chập rồi , bác cứ thư thư thoải mái rồi hãy làm ạ .
Bác khuyên em muộn mất rồi, khói lửa nghi ngút rồi, cụ Sinhlk thì chả thấy đâu mặc dù vẫn thấy đang online.
Cụ chụp ảnh vừa mờ vừa xa , lại resize bé tí thế kia Cụ chụp cái ảnh gàn và rõ một chút rồi crop phần cần thiết thôi.
Hơ hơ, nếu em không resize thì không phọt lên được cụ ah, em chụp toàn cảnh vì em đâu có biết sự cố nó nằm ở chỗ mô. :lol: Còm mờ và xa thì chịu, em đã cố hết sức rồi nhưng cái dt cùi của em nó chỉ đến vậy, còn máy chụp hình thì hết pin rồi ah.
Cụ resize nhỏ quá. Diễn đàn cho phép tối đa 850px cơ mà. Cụ có thể chia 1 tấm ra làm 4 cho nó nét :mrgreen:
Chắc bác không nghe lời em, không chịu gắn cầu chì vào mà cứ phan đại cái cục biến thế mời vào phải không??? Thôi nếu đã bị vậy thị bác chọn một buổi tối đẹp trời nào đó mang đến trại cá sấu hoa cà rồi gọi em ra nhận về làm giúp bác vậy. Nếu em sửa không hết thì em cho mấy chú cá sấu hoa cà xơi luôn nhé :mrgreen: Còn nếu tiếc thương em nó thì bác làm thịt rồi tăng anh em mỗi người một ít linh kiện. Trong ấy có nhiều tụ nichicon và elna lắm (bác Macao khoái nhất mấy món này, cứ làm thịt mấy chú cd là bác ấy khoái lắm)
Hơ hớ, làm thịt là thế nào, bác chả tư vấn cho em lại còn xúi em làm điều ác nữa. Trong bụng cái con này chả có con Elna hay Nichicon nào bác ah, em nhổ bỏ hết rồi, còn trơ lại mấy chú Bờ lếch ghết thôi, Opa cũng thay rồi, của BB, nên có mổ tử thi cũng chả xài được gì đâu bác ah :lol: Bây giờ em lại tiếp tục chương trình THTT cuộc đại phẫu. Có cụ nào rảnh đi ngang qua đây chỉ em nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
một kinh nghiêm đối với những bác cắm nhầm điên 110v vào 220v là cứ kiếm môt cục nguồn 10v 0v 10v thay vào là chạy ok vì đa số cdp dùng nguồn tầm này tiếp đó thiết kế nguồn -24v và nguồn FF khoảng 3.3v để nuôi hiển thị thế là ok con cd teac của mình làm như vậy bây giờ kêu ngon lành
Hơ hớ, làm thịt là thế nào, bác chả tư vấn cho em lại còn xúi em làm điều ác nữa. Trong bụng cái con này chả có con Elna hay Nichicon nào bác ah, em nhổ bỏ hết rồi, còn trơ lại mấy chú Bờ lếch ghết thôi, Opa cũng thay rồi, của BB, nên có mổ tử thi cũng chả xài được gì đâu bác ah :lol: Bây giờ em lại tiếp tục chương trình THTT cuộc đại phẫu. Có cụ nào rảnh đi ngang qua đây chỉ em nên bắt đầu từ đâu nhỉ.[/quote][/quote] Có Em đây! Khổ quá đi mất! việc thì đầy ra, năm hết tết đến nơi rồi mà Bác chả chịu làm lại đi vác CDP ra Mod, đã thế lại còn ẩu, thôi gửi cái đó ra cho Em, Em chọc cho nó toi luôn rồi xẻ thịt cho đỡ tiếc! :lol: :lol: :lol: (Chuồn chuồn)
Hơ hớ, vụ này chìm xuồng lâu rồi cụ, em bó tay rồi, giờ thì em CD này chắc đã yên vị trong ......... bãi phế liệu từ lâu lắm rồi :lol: :lol:
Tình hình là rất tình hình. Em vừa lục ra được con mắt 210A zin theo máy luôn, còn nằm trong bộ cơ, giờ em muốn gỡ nó ra để thay vào cái CDP cùi của em nhưng chưa biết tháo cách nào, các cụ nào từng chơi món này chỉ em với. Nó đây ạh Cận cảnh Mặt sau
Bác nhìn thấy cái thanh ray thép trắng tròn tròn mà cái mắt nó trượt trên đó chứ Bác , ở một đầu , cái đầu mà xa motor đĩa ấy có bắt vít hoặc gài lẫy nhựa bác tháo đầu đó và lựa rút thanh ray ra là bác lấy được cái mắt ạ .
Bác tháo tách bộ cơ đó ra, ngửa bụng bộ cơ sẽ thấy hai cái lẫy chặn thanh trục sáng loáng đó bằng nhựa ở hai đầu, lách cái đầu tuavit vào rồi khéo léo sẽ đẩy được trục ra, rồi tháo mắt ra khỏi trục, nhẹ tay kẻo gẫy lẫy.
Chụp hình chổ con ốc hay cái gối chặn ở đầu cái thanh trượt của mắt ấy. Chụp 3 tấm chỉ thấy 1 con ngự trên mắt. Đụng vào tèo đấy!
Ẹc, cụ chả nói sớm, em lôi hết ra ngoài mất rồi, nhưng giờ lại buồn tiếp Hồi nãy nó nằm trong kẹt, đọc được có số 210 mừng quá, giải phẫu luôn, giờ lôi ra ngoài sáng, đọc kỹ thì em nó lại là .... 210B