Yếu hay không giờ .... không còn qua trọng nữa rồi cụ ơi Em vừa gỡ cái CDP của em ra, hic, em đã săm soi rất kỹ, từng chút một, nhưng cả 10 phút đồng hồ rồi mà vẫn không nhận ra điểm giống nhau giữa .... 2 con mắt. Tạm kết luận: con CDP của em không xài mắt 210 dù A,B hay C Thế mới đau. :mrgreen: Giờ cụ nào coi giùm em coi con mắt ấy là con mắt gì. Hic, đến đây nhớ lời bài hát của bác Trịnh ".... còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người....."
Thì là mắt tàu, nhưng là mắt gì mới được chứ, không lẽ cụ kêu em ra chợ hỏi mua .... mắt tàu, chắc mắt em bầm quá :mrgreen:
Nhắc hai bác Linh và Tuấn ở bên trên: "cái nẫy" chớ k phỉ "cái lẫy" :mrgreen: Dùng đúng từ kỹ thuật, cho bác Gà khỏi chìm xuồng :lol: :lol: Mọi vấn đề về kỹ thuật...thay mắt, em chịu !! :lol:
Xong phin, tàu cập bến an toàn. Đã thay vào và .... chạy ngon, hú hồn. :lol: Con mắt 210 tuy nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhưng hát OK, đọc nhanh hơn mắt cũ, không kén đĩa nữa. Công trình đã thành công mỹ mãn. TKS các cụ nhiều. Kô hêu.
Thank cụ!, nhắc giống sếp em quá, nhưng may không phải, chứ đúng chắc em được bêu gương Có nhai được đĩa sứ không Bác Gà!