em mò ra cái topic này, cơ man nào là kèn sáo, ngắm cũng thú vị phết ạ: http://www.audiovoice-acoustics.com/for ... .php?t=168
Nhiều củ kèn và miệng kèn đẹp quá, cứ tình hình kinh tế xã hội bản thân như bấy giờ không biết bao giờ mới có mà chơi. Thèm quá mặc dù biết chơi kèn rồi dài như kèn mới thấy hết cái hay của kèn
Loa kèn có cả kèn tép, trung, trầm, với lợi thế của miệng kèn là giống họng người và các loại nhạc cụ sưe dụng hơi nên em nghỉ là chơi các loại nhạc thiên về trung. Nghe trung kèn một lấn rồi không thể quên được
Hổng biết có nghe vô hay không? nhưng mà : - Nghe tiếng saxo, trompet ... gai gai cái da gà da vịt ! - Cô ca sĩ hát khề khà nhóp nhép, nhạc vàng thì sên sến ! - Violon lãnh lót, piano thì lưng tưng ... - Giao hưởng thì hoành tráng....tiếng trống cái vang vọng xa xăm ! - ... - Còn gì nữa ta??? ...để bữa nào nghe lại rồi tớ viết tiếp!
Bác tcqanh tìm ra đường link về kèn sáo xem mà thấy tây DIY loa khiếp quá, đúng là đất của Tây rộng thật các bác nhỉ....
Mấy cái kèn ở đây làm sao đọ nổi với Lascala Huyền thoại của thầy đâu, vào đây làm gì cho nó mệt thêm Chim sư Huynh :mrgreen: :mrgreen:
Thầy cứ vác qua đây em đang có sẵn vài cặp kiểu như thế này :mrgreen: Kèn sáo thì lúc nào nhà em cũng có sẵn hehehe chứ còn Huyền thoại như của thầy Chim thì em không có vinh hạnh :twisted: