Thầy Chim cứ bình tĩnh, cái món dài của thầy làm sao bằng cái món to của em, thầy xem kỹ lại mặt hàng đi nhé :twisted: :mrgreen:
.................... Vâng các cụ cứ đọ hàng đi......cho tụi newbie như chúng em lé.... :mrgreen: Dưng mờ các cụ cẩn thận, kẻo giống chuyện.....Thạch Sùng nhé :lol: 1-1 tỷ số bây giờ là cân bằng :evil: Xin mời tiếp ạ!
Thôi em thấy thế là biết Củ của thầy rồi, khỏi khoe nữa kẻo..............nó lại thành củ kiệu thì hỏng hết. Bonus cho thầy tấm cuối rồi em lặn hẳn kẻo thầy mà khóc cái củ kiệu thì em không dỗ được :mrgreen:
...................................... Boooooooong!. Em xin công bố kết quả trận trung kết, sau màn ĐỌ HÀNG khủng của 2 đối thủ, bgk xin nhận xét như sau; Xét thấy bác thanhvns tuy có nhiều hàng to. đỉn củ đỉn và nhìn máu lửa hơn Hàng bác chim. Nhưng do bác thanhvns tự nhận thấy mình yếu thế hơn hàng bác chim về chiều dài. MÀ DÀI THÌ XÀI THÍCH HƠN TO, vì vậy. Bác thanhvns đã tự rút lui...! Em xin tuyên bố, phần thi về HÀNG hay còn gọi là CỦ (các bác nói, em lồng tiếng) :twisted: Hàng bác chim đã chiến trong phần này....... :mrgreen: Chúc các bác ngủ ngon!
Hơ hơ, bác lấy ảnh nhà thằng bạn của con em họ ông hàng xóm nhà cậu của thằng em ruột con bà cô ông anh xã hội của em mà chưa xin phép nhé... :lol: Mà cái thùng la gun đa kèn an tếch thùng bass cộng hưởng chứ có thấy bác trồng cái kèn nào đâu... :lol:
Nhà thầy toàn chơi Tai lòi, mà tai lòi làm gì có Compression Driver nên thầy cứ ghen ăn tức ở với bác Chim và em nhỉ :mrgreen:. Em đã nói là nhà em trồng được mà :mrgreen: