Bác Cynep nhiều tụ khủng lắm, show một ít lên cho anh em ngắm chơi đi, sợ em biết có đồ độc rồi qua nhà "cướp" mất à? bác không dấu được đâu?
Nghe nói quan tài này đang xuống cấp, có thể bật nắp bất cứ lúc nào, đồ trong đó thì chắc "ngon" và "quý" lắm, mỗi tội không ai vào tháo. Nói chung về phủi "bụi" cái chắc là vẫn dùng ngon
Các bác lạc đề ác quá. Em có xem thông số tụ K72-11 thì thấy về mặt sưu tầm đã là rất nên rồi, chưa nói đến chuyện dùng
Bác metal head cũng là chuyên gia đèn nga, tụ nga, máy đo cổ và ..v..v.. Văn Môn, chợ trời, Nội Thành như là nhà bác rồi còn gì, sao không show ít hàng độc lên cho xôm tụ, còn ngồi đó mà cười .
1. Bác nhầm em với ai rồi 2. Những gì em có thì bà con show lên hết rồi, em chỉ ngồi coi và chém phụ họa thôi 3. Để không tiếp tục lạc đề, em quăng bom phát (đây không phải tụ của em)
Em nhầm bác với ai thì có mà ...trời sập 2 năm em ẩn danh để lo cơm áo gạo tiền không có nghĩa là em quên bác, quên những lần đi sưu tầm Fe quấn OPT và mua dây quấn biến áp trên Hàng Bông. Tiếp tục show hàng nữa đi bác. xem mấy con tụ của bác đã mắt quá.
Hưởng ứng phong trào show hàng em có đôi tụ cũng hơi khủng đưa lên cho vui, K72-11 cứ gọi là xách dép về khối lượng nhé. Thêm mấy quả 4uF 500V nữa bé hơn để làm nền
chào bác ...rusany...tên bác am hieu về tụ nga lắm ạ? bác cho em hoi tụ nay làm tụ xuât âm có duoc ko ạ thankss bác nhiều
em cung còn một thung khoang 300kg các loai tụ nga mai em chụp lên hỏi bác nhé[/quote] Khiếp quá! Bác có những 3 tạ tụ! choáng! Thế mà hôm trước nói là Bác mới vào nghề
Khiếp quá! Bác có những 3 tạ tụ! choáng! Thế mà hôm trước nói là Bác mới vào nghề [/quote] thankss bac nhé lúc dấy là em moi vào nghề bác ạ thanhk bác da vẽ mạch phono nhé ...em làm từ lúc đấy van ù xì lắm ạ nen em tam gác lai ạ
Bác dọa em đấy ah, em sợ rồi Cáy quả xanh lè này thì nên bán chứ đừng làm xuất âm. Âm nó đi vào cái tụ to thế không biết đường ra đâu. Bác bán bớt một tạ đi cho anh em có đồ bày tủ kính?
Mà theo em thì cái máy gì gì của bác nhìn chẳng tương xứng tẹo nào . Tụ thì khủng mà trở thì hẻo quá. Kiếm trở Nga về lắp nốt cho nó xanh ruột bác ơi, dây Nga nữa
Mà theo em thì cái máy gì gì của bác nhìn chẳng tương xứng tẹo nào . Tụ thì khủng mà trở thì hẻo quá. Kiếm trở Nga về lắp nốt cho nó xanh ruột bác ơi, dây Nga nữa[/quote] vang em cung dang dinh đi kiếm đây ạ... mà sao tụ 0.22 cua em chỉ có 750 v mà của bác lai 1000v nhỉ ? tụ cua em chi là đau hàn cua bác thi vặn = ốc ? em dang làm viec ko chup duoc anh mai em chup anh tu 0,22 cua em cho bác danh giá giup ạ em lai dọa bác tý nua nhé
vang em cung dang dinh đi kiếm đây ạ... mà sao tụ 0.22 cua em chỉ có 750 v mà của bác lai 1000v nhỉ ? tụ cua em chi là đau hàn cua bác thi vặn = ốc ? em dang làm viec ko chup duoc anh mai em chup anh tu 0,22 cua em cho bác danh giá giup ạ em lai dọa bác tý nua nhé [/quote] Ơ, sợ rồi mà vẫn dọa ah Tiếc là ngày trước em & bố em phá quả 16kV nặng bằng cả bao xi măng ra lấy cách điện chứ không thì em đã về mách bố em mang tụ đến dọa lại bác rồi
K41-1 là tụ dùng trong ứng dụng xung, hơn nữa điện áp cao nên phải dùng ốc. COn tụ trong hình là 6300V chứ không phải 1000V đâu ạ.