Vậy em thay .47mf duoc k bác? em đang có sẵn 4 em Rike mới mua cho 300B, liệu trị số lớn quá càng lì bác nhỉ? Tks
Nếu cụ biết cách kiểm tra chất lượng tụ thì thay thử , tuy nhiên theo em cụ nên quên nó đi vì 2 lẽ : 1/ Tụ này gấp 10 lần trị số cụ cần thay :roll: 2/ Tụ này cũ quá không chắc chắn an toàn, với 300B mà dùng em này không đáng vì cặp bóng cỡ 5-6 triệu bác thay vào rủi nó tèo thì oan gia, với 300B nên dùng tụ mới hàng hiệu cho xứng tầm :idea: đã chơi 300B thì nên đặt mua tụ Jensen mà chơi :lol:
Vậy em thay 04 con vitamin Q sao tiếng nó lì thế? có phải em đấu sai chiều k? hôm qua em mở ra và đổi đầu lại vẫn tối thui giúp e với tks
Thực ra mấy cái tụ đó đâu có chiều , tiếng nó tối thui là do bản chất tụ nó vậy, vả lại nó cũ quá rồi chất lượng không còn như ban đầu, cụ nên kiếm tụ mới mà chơi quên mấy cái tụ cũ đi luôn :lol:
Như vậy nó là loại tụ new old stock chứ đâu phải là mới sản xuất, tuổi của nó chắc chừng khoảng 40 -50 niên rùi còn gì :lol:
Thì em nói luôn rồi , chơi đèn 300B là đỉnh của hoa hậu chân dài thì phải cặp đôi với đại gia Jensen chứ bộ, ngoài ra muốn tiếng nó nhanh chính xác thì đầy tụ nối tầng mới loại không có oil :lol: chưa tiện nêu tên , cái chính là phải mua được tụ xịn chứ nhằm tụ lởm thì vẫn loanh quanh hoài ah :mrgreen: , đặt shop mua ở partconecxion hay gì gì ...đó đi cho chắc bắp, chịu khó chờ mới có món ngon, Tây nó nói mãi rồi miếng pho mát cho không chỉ có trong bẫy chuột :!:
Làm sao biết được cụ ấy có Rike không gắn vào cho rồi còn loay hoay Vitamin Q, Marcon cũ :lol: , mua tụ mới thì độ an toàn nó cao 99% còn nó rò thì do xui thôi :roll: , dưng mờ xui có 1% ah, mấy cái tụ cũ thì 50/50 cụ chọn cái nèo :mrgreen:
Cụ Sư Phọ phán mấy cái tụ mới nó không chắc chắn 100% an toàn nên em làm luôn 2 cặp Jensen , 1 cặp để dùng , một cặp để dự phòng cho nó yên tâm :lol:
Mấy con tụ này mình nhờ bác Quang Hào ship từ shop Partconecxion bên Canada về, nói chung là rất yên tâm về hình thức cũng như chất lượng :lol: , đối với những dự án không phải tâm huyết thì mình vẫn dùng tụ ve chai cũng vẫn là mục đích đảm bảo là hàng hịn :lol:
Dạo này nhìn JS vàng choé chả thấy xúc động , chân quê bửn bửn kiểu mấy em cuốn giấy xi măng hay cô tông thế mà ray rứt nhớ lâu :mrgreen:
Vưng cụ ah ! mấy em "cuốn giấy xi măng" đóa đụng vô rụng rời chân tay luôn chứ ray rứt chi được nữa 8)
Mấy em tụ mẽo cuốn giấy đợt anh Liêm suoi tiên về cả bao toàn full box mà em cũng chạy vì chết sach rồi. Cái loại vỏ nhôm bên ngoài thêm một lớp bìa màu vàng ý
Em tư vứn cho cụ là bi giờ cụ rước luôn ẻm chân đất về đi 8) , rùi thì sau đó cụ khắc có đầy thóc trong nhà :lol: :mrgreen: , em thấy mọi người toàn làm thế, em cũng thế nhưng làm thế hơi mụn :mrgreen: