Đúng vậy đó bác vì một số a e trong diễn đàn có hỏi máy này có cắt được đường thẳng không?.Cho nên e làm ví dụ để a e tham khảo đó mà.Cái máy này nó có dao cắt đi kèm có chiều dài lưỡi dao khoảng 18-20mm thôi.Với ván 18mm cắt thì ngon lành không nặng lắm và cũng nhanh,chỉ có điều là phải định vị cữ(thước) cố định xuống ván cần cắt bằng vít và thước phải là thước gỗ. Còn trên hình mà a e nhìn thấy e đang cắt 9mm dùng thước nhôm và băng dính hai mặt. -Cưa đĩa loại bàn thì đắt tiền và cũng không có chỗ để kê. -Loại cầm tay thì năm 2008 e đã tự tay cắt ván đóng loa và cắt luôn mu bàn chân rồi đứt luôn cả xương và cơ ngón cái và ngón gần nó luôn.Nên lần này toàn bộ gỗ(5 tấm MDF:4 tấm 18 + 1 tấm 9) e thuê cắt.
Bác dùng thước định vị mà dùng băng dính 2 mặt e rằng không vững cho lắm rất dễ bị xê xích, e thường dùng kẹp để có định 2 đầu thước nhôm. Cặp loa của e đóng cũng hoàn toàn bằng router, tuy lâu nhưng cũng khá chính xác và tiết kiệm được 1 ít chi phí để mua máy cắt :wink:
Xài các loại cưa máy rất nguy hiểm, xin các bác cẩn thận, những lúc trong người mệt mỏi xin đừng đụng tới nó, mình chỉ làm với mục đích giải trí, nếu thấy không tự tin thì nên thuê người ta cắt. Thân,
Bác nói đúng, nhưng em xin bổ sung thêm là các loại dụng cụ cơ khí có vận tốc quay lớn và có lưỡi, mũi, dao...đều nguy hiểm nếu ko tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là anh em ta (dân amateur) không làm được, chỉ cần tuân thủ đúng quy trình sử dụng thì với những máy công cụ cầm tay & lòng đam mê chúng ta vẫn tạo ra được những sản phẩm để thỏa mãn sự ...tự sướng. Có 1 kinh nghiệm em thu được sau mấy tháng tập làm thợ mộc là trước khi muốn sử dụng máy thì phải kiểm tra xem kê kích đã chắc chắn chưa, nếu đồ gá hay tấm gỗ mà chưa chắc chắn thì tuyệt đối không được mở máy (vì 100 lần hên có thể sẽ gặp 1 lần xui). Em đã 1 lần bị cái máy phay nó bập vào ngón tay cái do chủ quan nên giờ rất cẩn thận khi sử dụng máy móc.
Đúng là như vậy đó.e đã bị một lần rồi nên cũng có kinh nghiệm với các dụng cụ cầm tay.Xin các bác cho hai chữ CẨN THẬN nhé.Chúc vui và an toàn.
Đã dùng và xin khuyên các bác là nên cẩn thận và chờ các dụng cụ điện tắt hẳn trước khi chuyển sang các dụng cụ khác.
Bác Tân xem lại chứ em nghĩ là phân tần đi kèm theo loa, loa nào thùng nào có phân tần đấy bác ạ. Em thấy bác làm mộc thạo quá, nhờ bác chỉ vẽ và giúp thêm khi em thi công cặp thùng của em nhé, thanks.
Sau một thời gian bận công việc,nay công việc DIY lại khởi động trở lại.Mời các bác ném đá hộ e. Đã dán xong phần gỗ:
Sau một thời gian bận công việc,nay công việc DIY lại khởi động trở lại.Mời các bác ném đá hộ e. Đây là công đoạn bắt đầu vào bả bột và sơn lót:
Sau một thời gian bận công việc,nay công việc DIY lại khởi động trở lại.Mời các bác ném đá hộ e. Và đây là bộ đồ nghề về sơn PU.(Các bác thông cảm e không còn tiền để mua máy nén khí,nên dùng tạm compresor của điều hòa làm máy nén khí.E là dân điện lạnh mà).
Em chưa biết tay nghề diy loa của bác như thế nào, loa nó sẻ hót ra sao. nhưng tay nghề diy máy sơn của bác đã lên đến.... đỉnh. :lol: Em cũng có 25 năm kinh nghiệm trong nghề thiết kế điện lạnh, nhưng em chưa bao giờ thấy cái này. Thân
Bình xịt chợ bán đầy mà bác! còn máy nén khí thì em thấy mấy cụ đại tá về hưu bơm xe đạp đầu đường rồi có gì lạ đâu. Chỉ cần lưu ý là máy nén của bác này không có bình nén thì áp suất không cao có mua bình xịt thì mua loại ít tia thì mới sơn được(em cũng thấy mấy ông sĩ quan bơm xe dùng ngay cái bình gas để làm bình nén khí nhưng hơi nguy hiểm vì là hàng tự chế không có van antoàn và đồng hồ đo)
Đường nét rất chuẩn Bác à! Nếu Bác đam mê và có nghề như vậy Bác có thể đóng loa cho anh em được rồi. Em đặt hàng bác 1 đôi nhé. Thân
Công nhận bác đống đẹp , bác cho em hỏi bác cắt vát 4 cạnh bo tròn là bác tự cắt hay là thuê cắt vậy....
Chà chắc bác tính chuyển nghề đóng thùng loa hay sao ý nhỉ, em chỉ có kế hoạch đóng 1 chiếc lên đầu tư máy thấy phí quá....hic
Đã đưa chân vào con đương audio có bá nào mà chỉ sử dụng một đôi loa đâu bác.[/quote] Em cũng sắm mấy thứ máy định DIY đôi loa nhưng cứ lần chần mãi mà chưa có cái gì ra hồn. Đầu tư nhiều mà dùng 1 lần thì quá phí mà chuyển nghề thì em chưa có ý định. Nghề đó chỉ chơi được thôi chứ không sống được chứ đừng nói là làm giàu
Em cũng sắm mấy thứ máy định DIY đôi loa nhưng cứ lần chần mãi mà chưa có cái gì ra hồn. Đầu tư nhiều mà dùng 1 lần thì quá phí mà chuyển nghề thì em chưa có ý định. Nghề đó chỉ chơi được thôi chứ không sống được chứ đừng nói là làm giàu [/quote] vâng em cũng như bác mua vài triệu dụng cụ thì thấy lắng phí quá, mà mua đồ thì mất công làm những cặp loa xin tý nó mới đáng...mà anh em nhiều người mua không mượn nhau được nhỉ hihi
Thực ra DIY vào những lúc rảnh rỗi cho vui,xong rồi có cái nó tình tính tang lúc mình stress.Mà xong thì những dụng cụ đó vẫn có thể có ích cho việc khác nữa mà.
Giới thiệu với a e bộ đồ cơ bản về sơn PU,cũng DIY hoàn toàn luôn. Từ tái qua phải lần lượt là: Bình tích khí-đồng hồ áp suất-phin lọc ẩm-súng phun sơn-mặt nạ phòng độc-máy nén khí.Van an toàn là dây xoắn đỏ và phin lọc ẩm nối nhau không xiết chặt chỉ cắm vào thôi,khi áp suất lên tới 8kg/cm3 mà không kịp rút phích điện thì nó bung ra.An toàn. -Và bộ đồ cơ bản để làm mộc.