horn em cũng làm 1 cặp horn fullrange 10cm,toàn bộ bằng tre. mấy cái này các bác mua dễ dàng tại các tiệm bán đồ lưu niệm mây tre lá.sau đó chế tác lại.
Cái loa hình cầu bị móc ruột rồi bác ời, chỉ còn vỏ thui. Cái ôg làm loa 10 tuổi này ai mà chả biết, loa em vẫn còn ở đó bác cứ qua đó nghe thử xem cái vụ kèn này hay đấy lại đẹp nữa.
Re: horn Nhưng độ cong của loa k được đúng bác Long ơi. Ông 10* làm bề mặt kèn bằng sơn mài phải k bác Dungext
Em biết vụ kèn của bác 10 từ lâu lắm rùi mà dò đc ổng làm ở đâu mới ức chứ nhưng quả thật nhìn thấy mấy cái này mê luôn. Bác Caithang ơi cái này làm bằng Composit đấy và k dùng sơn đâu mà nó tráng một lớp nhựa màu phía trong rồi đúc composit phía ngoài. Nên nó k thực sự bóng như sơn bóng đâu. Hihi loa Xuân Mai của em lại có áo mới rồi
khà khà tưởng bác nào . Nếu bác Mười nhà trong ngõ văn chương mà làm kèn Composit thì em không lạ vì cách nhà bác 10 độ 30m đường chim bay có 1 xưởng làm composit khá nổi tiếng
Nhà nhà làm kèn, người người làm kèn, mà chẳng biết thế nào là cái kèn. Cái này cũng giống như là dân tầu quyết đi lên công nghiệp hóa từ những lò luyện gang ấy. Take care your own wallet.
Theo em nhìn thì đẹp, lắp vào loa thì âm thanh cảm giác to và rộng hơn hẳn. Tuy nhiên, chẳng có thông số lắp láo, lắp bừa vào lúc đầu cảm giác nghe hay hơn vì lạ tai, nghe lâu đau đầu, thấy mệt. Đặc biệt bác nào đã chơi loa tôn tốt rồi thì khái niệm âm hình, độ tách bạch, tầng lớp của nhạc cụ ở kèn này không còn nữa đó là một mớ âm thanh hỗn độn... Vì vậy phải biết tính toán từ thông số loa xem miệng, họng như thế nào mới ổn. Thêm nữa, ở ngoài hàng chạy Demo, phòng nghe thoáng cho mấy cái CD jazz, đặc biệt là dàn nhạc có nhiều bộ hơi thì khá thuyết phục bởi ưu điểm của dòng loa kèn - như nhổ nước bọt vào mặt.... :mrgreen: chứ về nhà phòng the kín đáo nghe mới mới chán, thận trọng các bác ạ, một cặp kèn, driver, thùng chơi được một cặp nhỏ nghe ổn rồi.
Hì hì, bác ra chợ giời nhé, vào cái chỗ bán ốc luộc ấy, ở đấy có cửa hàng bán đồ P-Audio của Thái. Xơi một bát ốc lẫn 4K xong rồi vào xem các loại kèn và loa bass 15"-18". Cái đấy hơi bị rẻ nhé. Về dùng thử trước khi chuyển qua các loại driver xịn hơn như JBL, Altec, TAD, Peerless, BMG ... Cái kèn nó để đóng nó phức tạp hơn thùng nhiều lắm. Vì kèn thường dùng cho tiếng trung, mà ở khu vực này, tai mình thính nhất, nhạy nhất nên dễ bug lỗi nhất. Hix hix! Còn tầm thợ mộc mà làm bằng tai với bằng mắt thì cũng chỉ để làm hàng mỹ nghệ xuất khẩu thôi.
... tép kèn em gắn tép thạch anh vào được không? trả lời: được, nhưng sẽ giống tiếng thạch sùng còn thiếu mẻ kho.
Re: Kèn gỗ Bác KARAKOKO về Huế rồi à, Vài hôm nữa ta lại gặp nhau đàm đạo bác hí, em rủ bác Đắc cùng em và bác Cododieutan đến nhà bác chơi. Chúc vui nhé. DIY-một phong cách đích thực
Thì em thấy các bác kèn to trông đẹp quá tính làm cái gì con con cũng loe loe trông cho nó đú! Mà chưa có gì lắp vào đít thừa mỗi mấy đôi loa tép thạch anh thì hỏi chơi thôi... các bác cứ cười em
to bác Bảo Anh Huế, khi nào đến nhà bác karakoko chơi thì gọi em 1 tiếng với, em là Minh 0914002020, rõ khổ, đăng ký thành viên mấy tháng nay mà kô được, phải nhờ ké nick của thằng bạn cođodieutan!
Em có chút cảm nhận cá nhân chủ quan xin phép được giải bày thế này: cái họng kèn thực ra chỉ là một cấu trúc cơ học được tính toán nhằm khuyếch đại và định hướng âm thanh, vì vậy nếu trường hợp nguồn phát âm (driver) mà tốt & tinh tế thì sẽ thu được nhiều hiệu quả tích cực, cầm bằng nguồn phát tệ hại & thô thiển thì hậu quả nhận được cũng sẽ là vô cùng khủng khiếp. Kính mong các bác tiếp tục cho ý kiến chỉ giáo ạ.
He he MINH Minh ơi, Ủa đăng ký làm thành viên không được hả, Minh đã liên hệ với MOD vùng chưa nhỉ? bác DUY Đà Nẵng [fade]MOD vùng ơi, giúp đăng ký cho thành viên mới tại Huế với : Minh 0.91.4002020 Lúc nào lên nhà bác KARAKOKO em sẽ ới bác Minh nhé. Tối qua em với bác KARAKOKO đến nhà bác ĐẮC giao lưu nghe nhạc đó. Chúc vui.
Bác thích nói chí lý. Nó cũng giống như cái phòng nghe mà thôi. Loa tốt mà phòng nghe không tốt thì nó không lột tả được cái hay của loa. Ngoài ra, cái kèn nó lại là một thiết bị rất nhậy cảm nên sự nhận biết rất dễ dàng. Vì vậy, làm kèn mà không cẩn thận thì chỉ làm hàng mỹ nghệ thôi chứ không dùng để nghe được. Chúc các bác tỉnh táo trước khi mua kèn.
Cám ơn bác Bảo Anh và các bác, em đã là thành viên được rồi! mơ ước cả nửa năm ni giờ mới được, khó hơn cả Vn gia nhập WTO!!!
He he Chào bác ktsxminh, Chúc mừng thành viên mới tại Huế. Trời ơi...1/2 năm chưa vô được à,răng mà bác không ới em sớm, í lộn em cũng chỉ mới vô VNAV ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2007 thôi. Để em điểm danh thử coi: 1, 2 .....8, Ah, vậy có 8 thành viên VNAV tại Huế rồi bác (em chỉ mới biết 8 thôi, còn bác nào nữa ở Huế sống ẩn dật thì lên tiếng coi ). Bữa mô anh em Huế làm 1 bữa tiểu hội và OFFCHAI hí. Bữa mô rãnh em dẫn bác đi 1 vòng thăm anh,em Huế hí: bác DACHUE, bác KARAKOKO, em và mấy bác nữa để trước lạ sau quen. Hẹn gặp, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên nghe. Anh em hổ trợ hết mình đó. Chúc vui, Thân DIY-một phong cách địch thực
Re: He he Chào các bác, Bác nào thích tham khảo HORN xin mời: http://www.lenardaudio.com/main/051_opal_const.html Chúc vui DIY-một phong cách địch thực[/quote]
Kèn mỹ nghệ của em đây. Khò khè kinh .... Em nghe kiểu thô lậu nên chỉ chơi thế thôi bác ạ : Toàn nghe tiếng thạch sùng hì hì Mình thích là được.