Có 1 việc hơi bị phức tạp là ngày mai khu vực nhà e bị mất điện từ 6h sáng đến 5h chiều nên có lẽ phải chuyển địa điểm, ko biết có bác nào cho mượn địa điểm được ko nhỉ
Xem ra muốn trẻ củi cũng khó phết nhỉ, kiểu này đội "kền kền" chết đói roài Mà ngày mai không biết đi đâu, vì lỡ nói dối với "Gấu" rồi . . hơ hơ
Chuyện trở nên đơn giản rồi, mai em được trẻ củi rồi he he, Anh nntien có nhắn lại ( vì lúc này anh đang đi trên đường ): "Hay rủ mọi người qua nhà anh cũng được . . " Các Bác xem rồi phán nhé. Ngày mai kiểu gì em cũng phải ra khỏi nhà rồi, mà ngày mai kiểu gì đội "kền kền" cũng gặp nhau nữa cơ
Hai thí sinh mang loa đến nhà bác nntien cũng được đó các bác, nhà bác nntien chỗ kê loa thì vừa phải, nhưng chỗ ngồi có thể chứa đến 20 người, ra quán lẩu dê Nhất Ly cũng gần. :lol:
Em đề nghị các bác, bác nào hảo tâm đồ đánh ổn ổn cho mượn luôn đi ạ, vừa công bằng ( Vì lỡ bác HD đã phối chuẩn với cặp loa cặp của ấy còn loa bác Ves chưa chắc đã hợp ) vừa đỡ vất vả bác HD vì chỉ phải mang cầu thủ không cần mang bóng + khung thành. Và em cũng xin pm cho em cái địa chỉ với ạ. Thân.
Chờ anh nntien về các anh nhé, em biết nhà nhưng không biết địa chỉ :lol: Đội trưởng đội "kền kền" chắc giờ này đi làm nhiệm vụ cao cả, không thấy vào chém gió. Anh Cam ơi nhớ mang cái đĩa mới đi nhé, đĩa đấy nghe hay quá.
Lành nhất là chuyển Chủ Nhật đê trưởng Ban tổ chức. (em giật dây mà ko nghe là lần sau em ko bầu nữa đâu nhé) :lol: Sáng T7 thì em vẫn phải đi cầy lấy xiền nuôi con.
Bác ko cầy sáng thì bác cầy đêm luôn...... xong báo cáo cơ quan là ốm, mệt, nghỉ.... để rành sáng đi làm BGK :lol: :lol:
Ok! anh mới lùng được mấy cái đĩa gold thử loa nghe đã lắm, có 1 đĩa độc tấu bộ trống nghe rất phê, thử bằng đĩa này là các em nó chỉ biết thở hổn hển :shock: :lol:
Anh Camry hôm nào cho e mượn quả đĩa này test tí nhé, để e làm bản copy thử hệ thống còi nhà e xem sao.
Mai nếu ko mất điện thì nói chung sang nhà e còn ko thì mời các anh e qua nhà bác nntien ạ, bác Camry có gì mang giúp e cái Amp ACC đi được ko ạ!!
He he , Mai tôi mang điện đến cho mà đánh ko cần phải đi đâu cả " Điện sạch cho Hi-End " Thua thì tâm phục khẩu phục không thể đổ lỗi cho điện kém được :lol:
3 cái chỗ náo nhiệt này là em thích lắm, cơ mà em cũng phải đành lòng kìm nén và biết cái gì ưu tiên hơn cái gì. Giờ đó có thể có mặt được, nhưng có ngồi thì ngồi xa xa nhé, ko chém cho ù tai lại sặc Coke thì khổ. :lol:
Nếu mai kô có điện ở nhà bác HD thì mời các bác sang nhà Em nhé. Gần nhà Em cũng có mấy quán bia thuận tiện sau khi thi đấu xong.
Bác đúng là có tài tổ chức và viết văn bản (chắc bác đang làm cho chính phủ). Nên Làm trưởng ban tổ chức là chính xác. Trước khi nhận chức tổng thống mỹ cũng phải tuyên thề đấy ạ