Trận đấu này trên tinh thần vui...vui...vui các bác ạ, kết quả cặp loa của bác HD cao điểm hơn cũng nhiều lý do, giá thành của bác HD cao hơn của bác Ves, trong khi đó lại là một nhà sx ra. Nếu so số điểm trận đấu với giá thành thì trận đấu cân sức. Hôm nay mà cặp loa của bác Ves mà điểm cao thì sẽ là một điều rất bất ngờ cho bác ấy mà a e chơi audio bao giờ cũng muốn hướng tới "rẻ mà hay hơn mới quan trọng" . Nếu bác ves điểm cao thì đúng là có tinh thần DIY , MOD lại sản phẩm nhằm cải thiện âm thanh tốt hơn theo ý thích của mình.
Hôm nay em thấy cụ Veston nói bậy chửi thề thua đổ tại khách quan không lường trước ...cụ ấy cố kìm chế để còn có loa nghe tạm.
Bác Hd thật là hiểm quá, làm lúc tối e đang tính chia buồn với bác, rất may là thằng bạn chạy qua rủ đi uống cafe nghe nhạc sống nên buông bàn phím đi luôn :lol: . Thực ra nghe bác diễn văn cứ như kiểu bác đã thua rồi vậy làm e cũng hơi bất ngờ, dù sao thì cặp loa của bác e cũng đã nghe khá kỹ, đó là một cặp loa khá hay, tiếng bass nhanh rất kiểm soát, mid high không được da diết lắm nhưng cũng chấp nhận được vì sử dụng bass 8" chạy tới 2khz là một điều rất khó. xin chúc mừng bác HD, và chia buồn cùng bác Ves. Tuy nhiên bác mod lại được như vậy rõ ràng rất có tiềm năng trở thành cao thủ làng DIY, thua keo này ta bày keo khác bác ạh, hy vọng sắp tới bác sẽ trình làng dự án lớn hơn để ae cùng chiêm ngưỡng
To Hoarv, lật lại mấy trang em có thấy bác bẩu mấy ông thợ mộc đóng loa bằng cơm nên sai số 5mm nay đã thành sự thật , em biết bác rắp tâm chém ai rồi :lol: " Ôi nhát chém hư vô" :roll:
Tất cả có 5 bài. Kết quả thi đấu theo từng bài cho các võ sĩ của chúng ta hôm nay đây ạ. HD - Ves Track 1: 5 - 6 Track 2: 6 - 5 Track 3: 7 - 2 Track 4: 4 - 6 Track 5: 6 - 3 Nhìn kết quả cứ như là sec tennis ấy nhỉ. :lol:
Bác đừng gắp lửa bỏ tay người, Cái mà tôi muốn nói là nhà cung cấp và dịch vụ đang coi thường "thượng đế" Nhà sản xuât và dịch vụ dù có tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng chỉ là nô bộc của "thượng đế" thôi các bác có thấy đúng không ??
Hehe bài số 1 lē ra là kêt quả khac chút đấy nhé! lần sau ko chơi kiêu ưu tiên thương binh thê đâu!!!
Tôi không nói đùa với bác đâu, cái thùng Kìu của tôi nó sai 1 phân ấy chứ nếu bác không tin bác mang thước đến mà đo, tôi nói có cơ sở :twisted:
Có khúc mắc gì với ai bác nên góp ý nhẹ nhàng chân thành và thẳng thắn, ko nên lợi dụng Topic này để nói bóng nói gió :wink:
bóng gió gì đâu, Thấy cái thùng của bác Cam Ngon quá nên chạnh lòng bực tức thôi, đang nhờ bác Cam tư vấn cho một cái ngon bổ rẻ thôi. Việc của ai thì người ấy đi mà làm tôi kô can thiệp vào chuyện đó. Bác không nên nói lung tung người khác dễ hiểu lầm. Bác về mà ăn mừng chiến thắng đi xét cho cùng thì âm thanh của bác có chắc chắn hơn chắc là do cái thùng, chứ còn trung âm của bác không ăn được của Ves đâu, kiểm soát các giải vẫn chưa tốt, bằng Ves đâu nếu ........>>>. Thân
Bài số 1, hai loa khác hẳn nhau về chất âm: Lần test 1 tiếng sáng hơn, trong hơn nghe hơi lạnh nhưng tổng thể kiểm soát rất tốt. Lần test 2: Tiếng dịu hẳn lại tiếng mộc hơn nhưng tổng thể kém hơn lần 1. E đồ rằng test lần 2 tiếng dịu lại nên nhiều bác thích chất âm như vậy nên điểm cao hơn là đúng roài.
Hôm nay em mới thấy đại cao thủ Hòa giận dỗi, em cứ ngỡ bác đã đạt đỉnh của đỉnh chữ NHẪN rồi, ai dè......... :lol: Tiếc hôm nay em busy ko em đi là nhất định tranh chỗ ngồi của vị trí Trưởng ban giám khảo đẹp nhất mà bác chiếm giữ đấy. Khổ thân tay Syen bị hê ra 1 góc. :mrgreen:
Bác chưa hiểu ý e rồi, tính e thẳng tính nên có khúc mắc với ai là e mặt đối mặt trực tiếp luôn, nói kiểu loanh quanh mất thời gian lại bị người khác hiểu nhầm là tính mình hay chấp vặt thì toi :idea:
Trốn kô dám ra rồi mà lại hay nói linh tình, Bác Syen Kiêm thêm chức MC mà, MC mà ngồi đấy à. Syen rất có năng khiếu về MC chắc chắn tương lai có nhiều người thuê. :lol:
ơ..hơ.... em bỏ làm đi mà bác bù cho em tiền bằng giá cặp THIÊN HÀ của bác thì em cũng bỏ làm để đi hầu các bác ngay. Gì chứ có em thì đảm bảo gió bão nổi lên vù vù. :lol: :lol:
Thực ra mọi thứ là vui thôi nhưng kết quả có công bố rộng rãi thì nên chuẩn hóa thông tin, e nói thế để nhắc khéo riêng tý thôi :mrgreen:. Hôm nay có track 4 Piano thì phải nói cặp của Veston đánh tốt hơn hẳn cặp của e nên e rất tâm phục khẩu phục.
Tiếc quá vì e ở rất xa ko thể vè tham dự được, e theo dõi cái thớt này từ đầu thấy phấn khích và máu lửa quá. Hy vọng có 1 ngày e đc gặp mấy bác v nghe loa diy...
Trận đấu thứ 2: Em xin cho Movaolon thách đấu với Camvaolon, đấu trường xin cho đối phương chọn lựa. Thân :lol:
Em giờ mới bớt bị riệu vật nên mới có tí hình chụp trộm của cuộc thi đây ạ Đấu trường thi đấu này Toàn thể BGK,thí sinh và đội kền kền lượn lờ quang đấu trường,đặc biệt có một tay DIY nhí nữa
Và đây sự kiện trọng đại này được kết thúc chỗ này ạ Và một sự kiện nữa cũng tương đối trọng đại là lão này dựa vào cuộc thi này để tổ chức sinh nhật cho mình Các bác đoán là ai không ạ :roll: cái lão ngồi ghế chủ tịch cười sung sướng đó,nên ban tổ chức phụ quyết định lão đó chịu chi phí 1/3 của buổi tiệc đó. Cảm ơn các bác về một cuộc vui có nhiều ý nghĩa,mong rằng nơi vugf sâu vùng xa được giao lưu học hỏi các bác nhiều Bác RV nợ em một lần đến nhà bác nghe Kìu bác nhé. À quên một lần nữa chúc mừng sinh nhật bác SYEN,chúc bác và gia đình mạnh khỏe
Các cụ này đều muốn thăng hạng hết rùi, lên đến hạng siêu nặng là đánh tự do đấy . Mà hạng siêu nặng tổ chức thi đấu thì chết liền, đầu tiên là không ai bê bác được đâu cụ ạ.
HÌnh như em không thấy chân loa đâu cả. Hai đôi này mà các bác để trên mặt đất thì làm sao tối ưu hóa được khả năng của chúng nhỉ .