Camvaolon đã nhận lời thách đấu của bác Movaolon. Bác thêm chữ "o" vào tên nghe hãi :lol: (nghe tên hai đối thủ đã vãi linh hồn hết đấu luôn :lol: )
Bác ơi bỏ chữ "o" đi, chữ nào cũng được, hoặc là bỏ chữ "a". Đọc lên em hiểu "kinh quá", một ông cầm, một ông mổ
Xin chân thành cảm ơn bác @Veston: Chú Ves không nên cáu giận với cái thùng quá như vậy. Vì cả cúa chú và chú HD đều do 1 nhà SX ra cả mà nên đâu có đổ lỗi cho kỹ thuật sản xuất được.
:lol: Vậy có lẽ chú Ves đừng đun bánh chưng vội, để đó mà nghe những thế loại nhạc không có bass cho nó hợp với thùng nhỉ :lol: Tay Hoà này đang ở đại hội HD mà vẫn hóng hớt gớm
Hay quá có bác gợi ý, Cứ để cái loa đấy chớ có xuống tay, Con này dải trung treble hay hơn hẳn chẳng qua vì loa mất chân trụ nên Hun nó mới lấn lướt được chứ. Cứ để nó đấy mod lại chiến tiếp , cái nhược điểm của Hun là cái trung và mất kiểm soát các giải cứ nhè chỗ đó mà phang, chắc chêt. :lol: Chơi vơi thằng to con thì phải dùng võ hoặc chơi xấu thì mới mong ăn được nó. Riêng về tiếng trầm mời bác Ves đến Cty tôi đang Mod loa 90F các fan loa AR3+ 800t nghe mà sợ.
E xin ủng hộ tinh thần thách đấu của bác Movalon với Camvalon (xin phép e sửa tên thí sinh tí đọc cho đỡ nớ... :lol: :lol: ) Bác mới được bầu chủ tịch đâu rồi chuẩn bị lại nhận mệnh lệnh cao cả, quả này sẽ vui hơn quả trước, vì 2 thí sinh nặng ký hơn.
To các bác, Qua điểm mặt các anh hào DIY Loa trên VNAV tôi thấy rất đông đảo và hùng hậu làm cho mấy bác chính thống chạy dạt hết cả :lol: Tính là phải cắm cờ tụ nghĩa thôi các bác ạ. DIY Loa -Tự sướng Môn :lol: cờ cũ Chỉ có 3 đường tiếng thôi thì giới hạn quá không phát triển được lại còn phải mô dulle nữa chứ phức tạp và cụ thể quá không được. Qua vụ dấy binh vừa rồi mới thấy một cao nhân tài thì hèn nhưng được cái tổ chức tụ tập để thi đấu, cãi vã, và uýnh lộn là giỏi đó là Bác Syen . so sánh khó quá thôi cứ lấy Tống Giang của Tầu mà so. Thôi các bác cứ bầu làm đại ca đi :lol:
Movalon thì có vẻ ổn chứ Camvalon chưa đỡ nớ . . đâu anh ơi, đọc thành "Cấmvá" à :lol: , Cái hãng loa lấy tên hơi kỳ kỳ nhỉ, mà anh Cam lấy nick cũng hợp với loa cơ nên gọi kiểu gì cũng nớ . . :lol:
Để cho công bằng phải cân xác nó lên, quy ra tiền đầu tư ai hơn thì phải chấp điểm để cho bác nào thua khỏi ấm ức đổ tại khách quan :lol: Quả này thì chắc cát bụi mù mịt đây.
Các bác tổ chức nhiều cuộc thi đấu như thế này,phong trào diy ngày càng phát triển mạnh.Anh em được giao lưu học hỏi nhiều.
Chúc mừng các bác đã tổ chức thành công một buổi giao lưu đầy ý nghĩa, tiếc là em bận không đến được.
Bác Hòa Rì vốc tay chắc to lắm hỉ... :lol: Em theo dõi cả topic này, rồi Kìu, dây tín hiệu, "điện sạch cho hiend" thấy bác "quay tay" nhiều quá ạ... :lol: Hy vọng được thấy Bác một lần "Di ai oai" một sản phẩm với logic mạch lạc và cơ sở lý luận rõ ràng... :lol:
Ha ha , bác đặt câu hỏi thiếu logic và sự rõ ràng mà lại đòi hỏi Logic :?: :roll: Phải nói là " Chắc nhiều tay " chứ không thể là " Tay to" được. Ngữ pháp thế này mà thi chém với ADN thì chắc chêt.
Lúc đó em đem náp tốp đi theo để tường thuật trực tiếp,lúc sau vào màn hai thì nhậu quên trời đất nên không vào nữa. Bác SYEn gửi cho em xin cái CD nhạc cụ đi bác.
Căn cứ theo sự quảng cáo và tin tưởng của Bác Hòa Rì vốc, em kính nhờ bác ADN giải thích với Bác Hòa Rì vốc về ngữ pháp và ngữ nghĩa câu nói của em bằng pi em ạ... Em chân thành cảm ơn Bác...
Giờ em mới vào topic xem được. Chúc mừng cuộc thi diễn ra thành công. Em hi vọng sẽ có nhiều cuộc thi khác như loa chim chích(bookshelf trở xuống), loa sumo(loa thùng, kèn,...), ... được tổ chức để các bác có cùng đam mê có một sân chơi bổ ích. Em cũng có sở thích DIY, biết đâu một ngày nào đó em sẽ là thí sinh dự thi (loa chân dài) )
Hu hu các bác đả nhau chưa đủ hay sao ? cả giận về chém loa của mình. Xem lão HRV chém cho Klipsch La một nhát đứng yên :lol: Các bác cứ hay ném đá, cứ để kệ cho lão "khùng" này chém loa hãng AE mình còn có trò để xem
Gửi các bác đĩa Testvaolon hôm thượng đài nhé. :lol: http://www.mediafire.com/download.php?ys99aiiyrri2w90 http://www.mediafire.com/download.php?lr6cocqcboojz2c