Chỗ nào em không biết. Nhưng ở cửa hàng bán CD Victory - Hàng Bạc, Hà Nội - có nhiều đĩa Made In EU giá bán bằng đĩa tầu tức là 30 nghìn đồng một chiếc. Tất nhiên là chương trình cũ và không còn hot nữa rồi. Các bác vào đừng hỏi đĩa xịn đĩa đểu gì nhá... Cứ tìm là tìm thôi vì chủ cửa hàng nó cũng không phân loại đâu. Mà phân loại chắc cũng chẳng ai mua vì các chương trình không phù hợp với giới trẻ. Em thấy toàn đĩa nhạc tổng hợp của những năm 60-70.... Nói chung là thỉnh thoảng với được một vài cái. Em đã mua được Sheila; Tom Jone; Bourley... ở đây. Em nghĩ vấn đề kinh doanh đĩa nhạc là vậy.... Người ta bán đĩa hot... sau đó bán đĩa phục vụ nhu cầu của một số người biết... sau đó bán đồng nát.... Đĩa xịn ở Victory là ở giai đoạn cuối cùng rồi. Chương trình hay đối với mình thì mua, không hay thì có xịn cũng chẳng để làm gì. Hy vọng các bác tìm được đúng đĩa mình cần. Em có đĩa Time to say goodbye của SARAH Brightman và đĩa My Way của Paul Anka. Bác nào có nhu cầu cho em địa chỉ. Em sẽ copy để tặng các bác
Cám ơn bác M_F, tôi hay ra đấy mà không để ý chuyện này, chưa bao giờ vớ được CD xịn. Bác có tin nhắn nhá, nhờ vả bác chút
Em vẫn hay ra 49 Quang Trung làm đĩa Copy. Không biết các bác đánh giá chỗ đó như thế nào... Em còn được nghe thấy các bác bình luận: máy này copy nghe hay hơn máy khác... Dùng loại phôi đĩa này copy nghe chuẩn hơn phôi khác... Hihi... Để em làm vài cái tặng các bác đã PM cho em nhé. Có một bác ở Sài gòn... Cuối tuần này em vào đó sẽ tìm cách gửi cho bác. Tiện đây gửi cho một bác đã PMcho em cái link của bác Minh về vụ McIntosh MC7200 http://www.audiovnclub.net/forum/index. ... c=4552&hl=.
Nhắc lại cái chủ đề này lại nhớ lại khi xưa, bên TTVNOL có topic đầu tiên về vấn đề này, tranh luận đến mấy chục trang, cuối cùng rủ nhau qua nhà em test mù, hôm đó có Hthanh, Hải (mod của box ĐTVT), khongquen25, lotomo... hôm đó gọi là test mù nhưng thực ra chẳng mù gì hết, anh em ngồi hàn huyên nói chuyện linh tinh và lôi mấy cái đĩa copy ra thử một hồi (trước đó em đã đưa vài đĩa xịn cho Hải đi cop). Cuối cùng, anh em nghe cũng ù ù cạc cạc nhưng em đã thuyết phục được các bác ấy là "nghe có khác" để làm cái tổng kết... hehehe. Đến giờ, quan điểm của em vẫn vậy => KHÁC NHAU.
Quan điểm của em. -Có tiền --> mua đĩa xịn -Ít tiền--> mua đĩa tàu -Lười ---> Xin đĩa. Dù sao có đĩa xịn trong tay vẫn khoái hơn, đẹp hơn, bền hơn, cảm giác được sở hữu tác phẩm âm nhạc rõ ràng hơn. Nếu 1 tháng trung bình bỏ ra 300.000 mua 10 cái đĩa tàu thì bây giờ 1 tháng mua 1 cái đĩa xịn 300.000 thôi. Em vẫn muốn mua xịn những đĩa em thấy thích (đang nghe bằng đĩa tàu rồi)Cảm giác nó vẫn cứ khác đấy---> điều này có lẽ động chạm đến cả dây thần kinh nghe nhạc--> thấy hay hơn . Bác Rên trên này vừa có cuộc cách mạng đấy thôi. Em trốn đây.
Báo cáo các bác, tối hôm qua ngồi buồn em quyết định đem thử một số đĩa ra test. Sau một hồi tìm kiếm, chọn được ra hai đĩa nhạc Pháp có mấy bài hát giống nhau. Đĩa số 1 là LA COLLECTION FRANCAISE VOL.2 copy ở 49 Quang Trung, đĩa số 2 là đĩa TQ tựa LES GRANDES CHANSONS D'AMOUR. Bài hát đều có ở hai đĩa là La Maritza do Sylvie Vartan hát, nghe làm 4 lần xen kẽ nhau. Kết quả đĩa số 2 cho tiếng bass và treble nhiều hơn, nhạc nền bị mờ, giọng ca sĩ hơi tiến ra đằng trước và có nhiều tiếng xì xoẹt nên nghe giống tiếng Anh hơn là tiếng Pháp. Đối với đĩa số 1 phải vặn volume lên 2 nấc thì âm lượng mới bằng đĩa 2, cho chất âm tổng thể khá hài hòa, tiếng bass hơi yếu, giọng ca sĩ lùi ra sau và rất mềm mại, trữ tình, đặc biệt có thể nghe rõ tiếng violon nền phía bền phải. Sau đó thử tiếp bài Main dans la main của Christophe, kết quả cũng tương tự. Bài này em có đề nghị cô bạn gái nghe thử và cho ý kiến, và đĩa số 1 cũng vẫn giành ưu thế. Trên đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ, post lên các bác xem cho vui thôi. Bởi vì hai đĩa hoàn toàn khác nhau, chỉ trùng hợp một vài bài hát và ca sĩ. Tuy nhiên có thể nhận thấy đĩa số 2 đã bị sửa đổi, kích bass và treble. Giá mà bác nào có đĩa nhạc Pháp xịn cho em mượn để test thì hay biết mấy. Hôm nào tư tưởng hoàn toàn thanh tịnh em sẽ test đĩa xịn và đĩa copy của nó . Mời các bác tiếp tục làm thí nghiệm..
Đĩa copy em thử nghe so sánh A/B nhiều nhất là mua ở chổ 79 Lý Chính Thắng, chỗ này dùng Misubishi màu xanh blue, for audio, 35 ngàn 1 đĩa. Chịu, consitently ko nhận ra được sự khác biệt với đĩa original, đôi lúc có thấy khác chút chút... Còn đĩa Tàu loại 3-4 chục ngàn ghi HDCD hay DSD gì đấy thì chất lượng khá là....tệ. Đĩa copy dỏm 10-15 ngàn thì ko tính, nhiều background noise, mất hết dynamic.
Còn 1 chỗ nữa, rẻ hơn, có 32k 1 cd thôi là Hộp Nhạc Lớn 181 Võ văn Tần, các bác ra mà coi, nó cùng 1 chủ với Lý Chính Thắng đấy. Mua nhiều còn có khuyến mại nữa, mấy em bán hàng thì tuyệt vời, tôi toàn ra đó thôi, nhiều khi ra nghe, coi hoài chỉ cốt nói chuyện với mấy em là chính :lol:
... Các Bác đem 1 đĩa xịn và 1 đĩa Tàu hoặc copy play trên bộ dàn của mình mà thấy rõ sự khác biệt thì coi như tuyệt vời rồi đó.
Đĩa Misubishi màu xanh blue, for audio này em chép thử & cũng hay mua nghe rất tốt, chất lượng với bộ dàn cỏ của em thì không thể nào phát hiện được cái nào là original mà cái nào là chép. Đĩa trắng loại này họ bán 15k/CD.
Còn đỉa của anh Ba chụp nó cũng tuỳ nữa, công nhận đa số là âm chất kém nhưng lâu lâu em cũng vớ được mấy cái nghe hay lắm, hình như là của hãng UNIVERSAL thì ổn nhất! Em còn lum được 2 CD AUDIOPHILE BEST VOICE nghe chẳng chê vô đâu được!:lol:
Chắc luôn, Hay nhất là mua điã chép nghe trước, nếu bị nó hớp hồn thì tiến lên đĩa xịn luôn! Mua để làm thuốc thôi, chứ chất lượng một chín một mười hà. Em nghĩ mình bị tâm lý chi phối là chính!
Cái này em hỏi thiệt với Các Sư Phụ đã dùng nhiều đĩa xịn xin chỉ giáo ra cho em rõ sự khác nhau như thế nào giữa đĩa xịn và đĩa chép về chất lượng âm thanh????? Chân thành cảm ơn!
bác ngtatliem ơi, chiều nay em copy cái CD Drum trên 2 loại CD (TDK và Mitsubishi for audio) trên đầu HDD-DVD Sony rồi nghe qua bộ dàn của em thì thấy đĩa copy chỉ đạt 85 đến 90% so với CD gốc thôi. Mời các bác tiếp ạ............
Em chưa có CD trống gin để chép song đọ trực tiếp, nhưng với những CD loại khác như Nhạc Việt Nam em đã thử chép đĩa ra đĩa Mitshubishi, tốc độ ghi 2X, lỗ tai trâu cảu em nghe thú thiệt còn phê hơn đĩa gin vì chả thấy khác chỗ nào mà giá lại rẻ nữa!:lol:
Chắc cái số em số sướng rối Bác Kozumi ơi, chứ ông trời ổng mà cho em cái lỗ tai thính như AUDIOPHILE VỚI ĐÔI TAI VÀNG thì chắc em bị vợ đánh suốt ngày quá! HÍ Hí Hí
Theo chủ quan của em và kinh nghiệm bản thân em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của 2 bác ở trên. Em thiết nghĩ, cho dù ghi bằng phương pháp nào, analog hay digital dùng phôi tốt hay xấu thì chất lượng đĩa chắc chắn bị phụ thuộc một phần vào nguồn thu và phát (kể cả thu phát cùng một nguồn). Đơn giản vì mỗi hãng, mỗi sản phẩm, tùy theo mức độ cao hay thấp mà có mạch xử lý âm thanh khác nhau, cho ra chất âm không giống nhau. Khi thu hay phát, tín hiệu nhất thiết phải qua 2 công đoạn này. Điều này có thể giải thích lý do tại sao có ý kiến cho rằng đĩa copy nghe hay hơn. Đó là khi chất lượng nguồn thu và nguồn phát (cả phần cứng lẫn phần mềm) tương thích một cách lý tưởng. Nhưng phần lớn thì đĩa copy có chất lượng dở hơn một chút như bác Kane đã đánh giá và cụ thể là thử nghiệm mà bác ClassA đã mô tả rất rõ ràng. Một vài cảm nhận riêng của em xin được nêu lên để được cùng các bác mổ xẻ, phân tích. Kính