Trong lúc chờ bác Lynhan phổ biến bi kíp quấn choke cho 6h30, em nối Dac với pre 6dj8 srpp làm iv, tiếng nghe rất đã tai, thanks bác.
qua ngày mới nó mới chạy bác ạ giờ vẫn nằm bên nhà bác sỹ Lý, chắc là do xấu ngày, chứ em ráp tốt mừ.( lúc bác về, mấy em trở bốc khói, led cháy đen thui, k170 thiêu liên tục, nản luôn)
Vậy có sai sót chỗ nào ah? Nhìn các cụ tháo tháo, lắp lắp thấy phê quá. Vào tay em có lẽ Bo đi đường Bo, mạch đi đường mạch rồi.
vì toàn đồ ve chai nên nó vật em lộn nhào! thay con này đóng điện nó phụp con kia, ghét chính tay thay nguyên dàn IRF của em vào thì nó ngoan ra liền. xin cám ơn
Tầng DAC không chơi ve chai đc đâu bác! Cứ đồ mới, về đo cân cặp mà phang. Em lắp lần đầu kêu luôn (nhưng kêu 1 kênh). Hỏi tới lui, cuối cùng hóa ra em đầu từ DAC sang IV ngược kênh trái. Đấu lại kêu phe phé. Đến con sau, sửa lại con của một bác nhượng lại, thấy rút mấy con BC với K170 ra dễ bị bong mạch nên lười, dùng lại. Ai ngờ đấu nhọc lắm mà không sao cân áp được! Bực mình lột hết lên, bong mất ít mạch. Nhưng lắp lại theo tiêu chí đồ mới và cân cặp. Cuối cùng kêu ngay khi vừa đóng điện, tuy nhiên, mạch bị bong nhiều lắm và câu dây tùm lum nên nhìn nát, được cái kêu nên cũng tự động viên mình tí chút! Riêng em DAC thứ 2 này đốt của em không biết bao nhiêu thời gian và công sức nên sau em chừa. Mấy tầng này không dám chơi đồ cũ. Đấy là kinh nghiệm của riêng em! Có chơi chỉ chơi tụ với trở nhiệt ve chai được thôi!
Nguồn shunt này em cũng bị vật vã mấy ngày, may là lúc đó kiếm được IRF840, MJE350 và K170 xịn do cụ lvm share lại, thay hết nguyên dàn mới chạy, hú hồn. Giờ nó vẫn còn bệnh hơi hụt tiếng 1 kênh, loại trừ hết các nguyên nhân, giờ nghi ngờ cuối cùng rơi vào con AD1865 mà ko có đồ thử.
em nhà nghèo chơi đồ rã máy nhật tảo không hà, chính tay ráp cẩn thận đo kiểm trước khi lắp thì chạy phe phé, vì ngồi chỉ tay 5 ngón nên nó vật bạn thằng em vui lắm , ảnh đuối quá quẳng nhà em luôn :lol: mới ghé lấy hàng nóng về :lol: . Xin cám ơn
Tối qua em hì hụi khoan lỗ lắp em Dac vào vỏ, đây là dung nhan em nó sau khi vào vỏ. Cục nguồn em quấn hơi xì kút nên nóng em bỏ bên ngoài chờ thay fe rồi gắn vào, nguồn này yếu nền chỉ dùng được cho 6dj8. B+ 205, P95 . Rk 122. Đèn dẫn 15.2ma. Nghe tiếng rất ấm áp và dễ chịu. Chân thành cám ơn bác QH đã phổ biến cho anh em con Dac quá hay, cám ơn bác lynhan hướng dẫn em tận tình khi nó vật. Nhân tiện em hỏi luôn là em gắn thử 6h30 vào thì không thể chỉnh B+ lên được, chỉ max ở 175v. không biết có phải do con trở hạn dòng lR1 lớn quá nên thiếu dòng không tăng được áp không ạ, con này giá trị đang là 47 ohm, áp đo được là 2.25v.
Cái này đúng rồi bác, do dòng chạy của 6H30 rất lớn (so với 6DJ8) vì vậy bác nên thay con trở đó bằng trở có trị số nhỏ hơn 33R hoặc 22R nếu thấy vẫn chưa đủ. Mà nếu bác nghe thấy ổn thì cũng không cần tăng áp cao quá đâu ạ, em thấy ở mạch Pre818 bác Hào dùng biến áp có 160v thôi... P/s: Nhìn lạiddungs là cục nguồn cao áp của bác bé quá. Ít nhất cũng phải cho em nó cục to như bên DAC chứ bác :mrgreen: . Thêm nữa là nếu bác định chạy áp cao, dòng lớn thì tản nhệt cho cả cao áp và đốt tim đều quá nhỏ :lol:
bác kkot ơi người to cao thế seo lai có cục cao áp bé tí thế, hôm nọ thấy mua fe lớn thế mà hay dùng việc khác rùi
cục nguồn này chỉ dùng cho 6dj8 thôi bác ạ, cao áp có 80ma. em dùng tạm, vì cục em cuốn thì to gấp đôi và nặng gấp 5, nhưng mà fe em lắp xì kút quá, fe hàn ráp không chặt nên nóng, em chờ kiếm fe xám thay vào. Lúc thử đầu tiên thì em dùng cục nguồn của em, áp trước ổn áp rất tốt và ổn định, nhưng gắ 6h30 thì không chỉnh ổn áp lên được, khi đó P chỉ còn 65v