- Em show cái DAC, đúng là có thi cử làm việc hiệu quả thật. :lol: Chiến trường làm chassic Lên khuôn, thiếu chì hàn nên chưa câu dây điện cho phần công tắc chính. Báo cáo hết.
đề nghị cụ chơi công tắc và socket nguồn kiểu "nhét dây- siết ốc" cho nó hái èn nhá ngày mai các cụ đến sớm tí nha, đặng còn tám chiện cà phê. bác nào mang mồi, cồn đi nữa thì càng tốt :lol: mỗi thí sinh nhớ mang theo dây nguồn của mình.
thứ 2 em sẽ gửi mấy thứ em nói cho bác lý nhân! Chúc các bác giao lưu vui vui, cho em chúc mừng 1 cốc bia SG nhé! , cảm ơn! Quanghao
Bài 3 em chọn "keith d'ont go" do Nils lofgren thể hiện vì bài này em thấy rất khác biệt giữa xuất opt và xuất tụ, BS mang theo dùm nhé! Xin cám ơn Thay mặt AE gửi lời cám ơn đến Quang Hào. Chúc sức khỏe. Trân trọng
hôm nay em không tới được phải đi Thủ Đức, giờ về đến nhà coi mạng xenm các bác tường thuật lại mà hỏng thấy gì
hehe, bà con mới đi giao lưu về, còn đang tê tê sao pót bài được test nhiều thể loại, tổng thể thì con bác tuanhaitin trung tính nên được đánh giá giải nhất, của bác anhlongtranf và tcqanh đồng hạng 4, hình ảnh đợi các bác khác vậy
Vụ này đúng là quái ác thật. Ban đầu dự tính ông Hào trao 3 giải: Nhất, nhì và chót. Bây giờ thì vượt kế hoạch vì có 2 giải chót rồi :lol: Vậy là 5 ông thi 4 ông được giải. Thế này một ông e rằng cô đơn ứ chịu đc rồi... :lol:
\ - CẢm ơn Bác. chasic có sẳn chỉ khoan lỗ rồi thả vào thôi :mrgreen: - Tường thuật về cuộc giao lưu DAC. Các thi sinh tham gia cuộc giao lưu
hình nì em thấy các cụ nghiêm chỉnh thiệt :mrgreen: hì hì thế xuất tụ trở tải của tuanhaitin lại hay hả, a chúc mừng nha thễ vụ này các cụ nha ta lại tẩu rùi em ơi :lol: :lol:
- Tới phần quan trọng của cuộc thi. Không bất ngờ trước kết quả thi. vì là test mù nên có tính khách quan khá cao, đôi khi gà của mình không cộng thêm điểm để đoạt giải mà lại trừ điểm thậm tệ. :lol: :lol:
Èo, vậy là các thí sinh đoạt giải tuyền dùng trở tải và xuất tụ Sau 2 ngày gian khổ miệt mài em đã đưa được con DAC về hoạt động trở lại, có dịp tốt như thế này em sẽ vác đi giao lưu. Thanks.
Sẽ còn contest tiếp bác ah. Qua lần contest này bọn em rút ra rất nhiều điều bổ ích. Đã contest thì nên test mù vì nó thực sự khách quan và công bằng cho các thí sinh. Em xin thay mặt cả nhóm giao lưu cảm ơn Bác Thi đã dành thời gian và cho anh em test trên bộ dàn rất hoành tráng của mình. Xin cảm ơn Bác DTH đã công tâm làm trưởng ban giám khảo, những nhật xét của Bác thật sự bổ ích để phát huy thêm thế mạnh của từng máy cũng như khắc phục các hạn chế. Cảm ơn các Bác làm khán giả cũng đã cổ vũ và động viên làm cho buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Cảm ơn Bác Hào đã tặng anh em những phần quà giá trị.
bác này can đảm nhất vì dám nhận giải... còn em lương ương hê hê nhưng được BGK trả giá cao nhất và bị bắc cóc làm tù binh sướng thiệt :lol: chúc mừng tuanhaitin! kỉ lục làm DAC nhanh nhất và đơn giản nhất...và về nhất
Em mới bị tẩu rồi. Mód tới mód lui nhận dải chót. Nhưng lần này hên có quà Sau khi nhận bo mới em làm theo mạch của Bác Hào cho lành chứ các cụ ãm hết dải 123 rồi, còn lại 2 phái kia nhân dải chót.
nói tóm lợi em chính thức thừa nhận là NHÓM DÙNG TRỞ TẢI THẮNG NHÓM DÙNG TẢI CUỘN DÂY (CHOKE VÀ OPT) nguyên buổi chiều qua em đã họp chi bộ. em nghiêm chỉnh tự viết kiểm điểm và nhận lỗi trước Đảng và Nhà nước và đã sửa chữa sai lầm cũng trong chiều hôm ấy. bản thân em có 2 điều, một vui và một buồn. 1. Vui: vì đã thấy được điểm sai của sản phẩm mình. dãi tần không đều, treble khá trội. hậu quả là âm thanh chói, khô và nhạc tính ít. vậy mà có bác tuanhaitin chấm em hạng nhất mới ghê... chắc gu bác này khoái treble ban lãnh đạo đã phát hiện ra ngay sau khi xem nội y của 2 thí sinh trở tải và đưa ra phương hướng khắc phục cấp tốc. em đã thay trở IV 220 ohms TQ thành 100 ohms Caddock, trở metal cathode và thoát lưới thành carbon nén, giảm gain xuất bằng giảm trở thoát, tụ xuất phim công nghiệp thành tụ dầu NOS, tăng tụ Ka nhằm tăng bass tí tí. hừm, âm thanh giờ ướt nhẹp :evil: cám ơn các bác cho em cơ hội mod này. vui vì em sắp có quà :lol: 2. Buồn thật ra tổng thể âm thanh nhà em là cân bằng và độ lả lướt là có thừa. vì em tinh chỉnh loa, phân tần và ampli theo cái nguồn âm- mà em nghĩ là ổn, nên từ lúc ráp xong để luôn em nó tới giờ. bản thân em làm việc chỉnh này dễ dàng. nay, nguồn âm đã ướt nhẹp, êm dịu thì cái âm thanh nghe được là... quá ẻo lã bởi vậy em sẽ mode tiếp ampli và loa... theo tinh thần sau khi sửa sai. và nay, DAC của em chơi đồ hiệu... vì thế em nó không còn tự hào là " con nhà nghèo ham học nữa " hướng tiếp theo: tìm biến áp nguồn khác để cho đèn chạy chế độ khác và nắn nguồn đèn. như bác Long đã nói, cuộc thi vừa qua là để các thí sinh xem giò cẳng, giống như đá banh vòng loại. các em sẽ được tẩm bổ, luyện tập ráo riết. sắp tới sẽ có 1 cuộc đấu chung kết máu lửa hơn, trên bộ dàn tham chiếu khác toàn đồ hãng. nếu thí sinh em vẫn rớt, em thề tháo banh em nó và ráp mạch mới hoàn toàn.
Chào các bác Vui quá các bác hả , tiếc là mình không tham gia được , nhân tiện đâ bác TuanHaiTin cho mình hỏi bác dùng đèn gì mà mấy cái tản nhiệt nhỏ như vậy từ đốt tim cho đến cao áp , không bị nóng à ?Vì mình thấy hình chụp cái trên dùng tản nhiệt rất to so với cái của bác TuanHaiTin .Cám ơn các bác , chúc các bác một ngày vui vẻ . Bác TcqAnh chắc lá cái đen thùi lùi số 2 , có 2 đèn ở giữa và 2 tải choke nằm phía trái , BA nằm phía phải , đúng không mình chỉ đoán thôi . Thân