Cũng là tụ hãng cụ ạ, Phillips/Vishay hẳn hoi, em nó nhìn luột lắp nhưng khả năng là em nó già quá. Bị vắt kiệt sức mất rồi. À, nhớ không nhầm thì mấy con đó nằm trên cái bo công nghiệp cụ cho em đấy. Em cũng biết là cái tình trạng này cụ và em đều chưa gặp trước đó nên mới không a nhô trực tiếp cho cụ để cầu cứu thôi :lol: P/s: Cụ muốn thử tụ này không hôm nào em mang qua thay luôn để cùng cảm nhận :twisted:
Heeee, thấy cụ í lắp tuyền 1 loại tụ 0.1, có khi ko bị chỉ ở phần xung quanh DAC đâu, phải tháo cả mạch í chứ (gỡ mồm) :mrgreen:
Cụ nhìn lại đê, cùng màu thôi chứ hơi khác loại một chút đây ạ. Mấy con giống nhau cụ chưa nhắc em đã gỡ hết khỏi mạch rồi. Từ hồi có mỏ hàn hịn việc nhổ tụ với em nó quá là...muỗi :lol: (khoe đồ tí )
Tụ firm có lần em dính đòn rồi, đo thấy vẫn đọc được trị số tưởng ngon ăn, gắn vào ngay vị trí xuất dính ngay quả DC offset cụ ah, tụ firm vưỡn là ... tụ thôi, heee
Hên xui quá cụ ạ, em cũng được "chia" lại 1 con trong lô hàng 3 con mà bác Duy nhận 2 con thì con của em cũng tèo téo teo luôn => Tỉ lệ tèo là 3/3 :evil: . Con trước em ship về thì hàn ra hàn vào mấy lượt rồi mà vẫn sống nhăn...
sặc chính tay em đem về tự khui và hàn cho cụ Duy chưa tới 30 giây là xong con 8414 rồi dưng mà nó ứ chịu sáng đèn dù có áp ra ngay chân 28 tầm 2vol mấy. nản với hàng chị Na quá! thân
Em cũng mới kiểm tra qua tai nghe tại chân DAC nên thấy nó hót hay như thường, chưa đóng điện bo IV do chưa có biến thế, ko biết có khi lắp IV nó lại đổ bệnh giống các bác thì toi
Vậy nó là hàng chị Na à bác, con DAC của mình dạo này đổ bệnh quái vật lúc chạy lúc không mà khi chạy chỉ nhận cổng coaxial không nhận cổng quang
Bác kiểm tra lại cái relay chuyển tín hiệu xem? trước em cũng bị phát này, cuối cùng phải câu relay to bên ngoài thì okie :lol:
Mình cũng tin tưởng cái relay đang dùng vì nó là hàng của EU khó có chuyện lỗi, nhưng mà cứ thử thay con khác xem sao, cám ơn bạn nhiều nhé, mình đã mua bộ bo mới rồi cân nhắc khả năng ship con CS8414 xịn về dùng xem sao chứ cứ chập chờn cáu ghê
Vãi lúa với chị Na. Đã thế, ông ...AV lại còn không cho đo & không cho đổi mới ức.. Tỷ lệ tèo 3/3 = 540k (mà lại mang cái ấm ức vào người) --> mời ông ...AV vào giải thích giùm cái Thời buổi kinh tế khó khăn, các ông đa ông đề cũng "thị trường" một cách triệt để dư lày, hỏi anh em còn chỗ nào để mà tin tưởng nữa :roll:
Biết đâu đấy, bản thân nó dính trên bo thì k0 chết nhưng mỏ hàn xịn nóng quá nhổ tụ ra thì chân tụ trong tình trạng răng lung lay hoặc, chân tụ tụt đến mức khéo chủ nhân lại mừng rú lên, sao con này chân tự nhiên dài hẳn ra thế :wink:
Lão Thuốc cảm là loại có số má làm Dac end đấy cụ ạ chắc chân tay không đến nỗi nào còn khi mới làm thì nắn nót đến khi làm nhiều quá sinh chủ quan nên mới như vậy :wink:
Cái dòng tô đỏ em công nhận , lão hàn trăm mối như một , đều tăm tắp như hàn máy ... dưng những điểm sinh nhiệt nhiều như chân sò , chân trở cs ... vẫn có tí thiếc mỏng dính :lol:
Khổ quá, mấy lão tuyền biết em rõ như lòng bàn tay => hay chém yêu em quá ! Lão Point thì bầu là em còn xanh và non lắm, hàn thiếu chỗ này, hàn chết chỗ kia; Lão Hào thì bảo em là có mấy con trở đơn giản mà cũng không chịu lắp; Lão VQ thì bảo là tại chú ẩu quá, hàn xấu quá ... chứ anh đã lắp DAC-END bao giờ mà bắt bệnh cho chú. Túm lại là em không nhận sai đâu :lo: (Ai lại nhận mình sai bao giờ)
Hờ hờ, cụ này phán chuẩn quá. Đã sờ qua mấy chục con rồi nhưng chưa có con nào là của em dù chỉ là một ngày. Con được giữ để nghe lâu nhất là 1 tuần, chẳng qua là ông bạn bảo ông phải test cho tôi ít nhất 1 tuần, chứ không tôi mang về dùng mà nó có vấn đề gì là tôi bắt đền ông (khổ cái nhà hắn với nhà em là 2 đầu HN, cách nhau có hơn 30km) Đến giờ em vưỡn phải nghe nhạc từ máy tính vì CDP thì có nhưng hỏng mất đường Analog Out, còn mỗi Digital Out nhưng lại ko có DAC :lol:
Xời, lão này đến Newton, Einstein còn chê được nữa là thuốc cảm. Gặp gì chê nấy, chê tuốt luốt... Chê để thấy mình người nhớn hơn, tự tin hơn đó mừ :wink: :mrgreen:
Chê đấy mà khen đấy , thêm tí thiếc nào có nhọc nhằn gì , đồ háng hàn bể thiếc vẫn có 1 số điểm hàn tay , cứ thấy người ta chê là lồng lên chính là tự ti đấy