Re: THQ - The Best Amplifier Có lẽ hơi thiếu sót chiều nay em không nhỏ luôn nguồn của THQ đánh sang GM3 cho cụ biết nó tại ở đâu, em lắp 3 lần lần này em mới gặp bass tệ thế là do lô tụ của em không phải tụ ngon , là tụ dùng cho công nghiệp thôi. Còn nói về kỹ thuật , cái lỗi bass mà do mạch mà bác và bác hào có nói thì em chỉ nghe thế chứ nếu nhìn vào PCB nhiều người sẽ hiểu nguồn của con nào ổn hơn. Hôm này chờ C1 mới các bác cứ thảo luận cho xôm
Re: THQ - The Best Amplifier Khuyên cụ 1 câu cực kỳ chân thành. Cụ chỉ nên chém những gì không phải vấn đề về kỹ thuật thôi :lol: Ví dụ như NGHE chẳng hạn :mrgreen:
Re: THQ - The Best Amplifier Riêng về vấn đề kỹ thuật thì không nên tranh luận với tay thợ săn cụ ơi, chỉ thua thôi.
Re: THQ - The Best Amplifier Để hôm nào em thử lắp thêm cái mạch chỉnh tone (ra chợ điện tử mua bo cho nhanh) vô, rồi vác Ô-si-lô ra đo coi thử nó như lào ...chờ coi C1 em tạt ngang chơi cái :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier DIY thì cần kỹ thuật, nhưng nghe nhạc thì phải cảm tính cụ ơi. Cụ không tin, cứ để cặp loa của cụ ở đấy, em sẽ vác amp 20tr của em sang đảm bảo oánh ngan THQ của cụ Hào. Cụ lập 1 topic mới riêng về loa cụ đê, em chém cho mà xem :lol: Ở đây em còn dùng sức chém THQ chứ cụ Hào nhể. Chiều nay khi ngồi nhà cụ Hào, em thấy cụ thợ săn có dấu hiệu giống chị em thời tiền mãn....đới :lol: Bốc hoả kinh quá
Re: THQ - The Best Amplifier Tối này chờ C1 cứ tám tí cho xôm mà bác, còn mình làm gì mình vẫn tự tin chứ bác, hôm nay bác HD còn hỏi em là "cụ có giám post mấy cái hình đó không"? :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier Vâng, điều này em xác nhận, bao nhiêu lần em xin nào là ngả nón, nào là nghiêng người, nào là . . cua bò hê hê :lol: Lão syen edit nhanh quá làm e phải edit theo Về 2 em GM này thì tạm thời em nghiêng về vote cho THQ, cơ bản khác nhau là cách chạy mạch và phần nguồn. Đo em GM3 không đẹp bằng THQ thì có nhiều lý do lắm: Bác tuninh mới đấu nối gá tạm thôi dây dợ lèo phèo, vỏ bọc thì không có chỉ làm chớp nhoáng để thử thì em nghĩ can nhiễu là bình thường ( các bác cũng đã chứng kiến chỉ lỏng chút xíu cái dây tín hiệu vào mà đầu ra đã thấy đủ núi non trùng điệp ) , ngược lại THQ được chủ nhân nhào nặn, bơm thuốc, dây dợ đi chuẩn thì em GM3 khó mà đẹp bằng lắm. Chưa kể THQ mình đầy thuốc độc, em GM3 thì dân dã quá :mrgreen:
Re: THQ - The Best Amplifier Đo tụ nguồn cả thôi anh ơi, THQ trước khi bơm giàn tụ mới oánh còn chả ra bass chứ nói gì hay, còn hôm nay lột xác hẳn ở các giải nhở có thuốc lắc nhập khẩu mà. :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier Em đã bảo anh rồi, làm gọn xong hãy mang đi vừa đi vừa buộc dây chun thì sao mà đo chẳng k đẹp. Dây chắc lại làm 1 mớ như màng nhện ah chắc chăng để bắt muỗi :mrgreen: . Bác Hào nói xanh rờn tụ cũ thua tụ mới của Trung Quốc mà, mai chắc em táng tụ chợ giời vào kéo chắc ổn :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier Hôm nay có 1 chi tiết khá thú vị. Khi đó xong cái GM3 của cụ Tuninh, chu Hachu yêu cầu đem THQ ra đo tham chiếu, cụ Hào hùng dũng xách máy ra đo, khi mành hình hiện ra, em thấy cụ Hào vã hết mồ hôi vì cái xung vuông của THQ cũng bị gai. Lúc đó em thấy tay cụ ấy run quá...cuối cùng phát hiện tại tại cái que đo :lol: Em nói thật, em mà là cụ Hào thì em đếch việc gì phải run tình huống đó, của mình oánh hay như thế, được bao nhiêu comment tích cực, đã từng đo thử tốt rồi thì "khoảnh khắc" đo lại đó xung vuông có thành hình tam giác cũng kệ mịa đời. Hôm nay em phải về sớm đi đón tuổi thơ chứ không phải ra Cây Si chúc mừng thành công rực rỡ của cụ vài choác.
Re: THQ - The Best Amplifier Em thì không biết về kỹ thuật nhưng chỉ thắc mắc là thằng PASS LAB Power hãng nó cho sơ đồ giống hệt như nó làm nhưng tại sao làm nào thì cho thuốc độc,thậm chí còn độc dược hơn cả hãng làm nhưng nghe vẫn không bằng hãng ơ thế mới lạ. :?: cho em mạ phép Show tý ạ
Re: THQ - The Best Amplifier Cái nhìn toàn cảnh Hehe Full DIY rồi. Mà em thấy bên THQ ông nào ông đấy làm toàn cho thuốc độc dược vào em Em khói lửa có hạn nên chỉ được từng này đang chờ Sò từ bên ebay về là cho em nó nổ.......Bùm :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier The best amplifier phải so sánh với GM chính hãng chứ so với con clone mới ráp, dây nhợ loằng ngoằng làm cái giề :lol: . Bữa nào làm xong cái vỏ chắc bay ra HN nhờ bác Hào đo thử, nhỡ đâu lại có gai thì chít.
Re: THQ - The Best Amplifier Trận này còn hay hơn C1 ấy các cụ nhỉ? Em mà ở gần em cũng vác leach 2 cặp sanken sang đo ké.... Hé hé... Thông số thì cứ gọi là phẳng lì như dây đàn ấy .. Không khéo bass lại thắng thì bỏ mịa
Re: THQ - The Best Amplifier he he! Hôm qua đúng là cái que đo mới nhận được từ bác metalhead, em không để ý, nó bị lỗi, Tí nữa thì cụ Tn sợ phát khiếp , he Em choáng luôn - chân tay run như cầy sấy. Đo lại để mọi người nhìn thấy thôi anh à. Bán dẫn đo dở nghe khó tốt, Cái gai nó sẽ làm giải cao gắt khi có đoạn nhạc cao trao, nhất là giọng ca sỹ chép miệng! Hì Hôm qua cũng chỉ thử Kiểm tra lại xem Th đã ok chưa thôi. Nghe thì em cũng thấy tạm ổn. Nhưng con loa này chuối quá, mà ông chủ cứ bảo lưu. Chưa bại trận bao giờ, nên hay ăn gà nướng. :mrgreen: Còn về giải trầm thì không hoàn toàn do tụ dung lượng lớn, mà nó nằm ở chỗ khác. Cái này chỉ có Tuninh mới biết.-Cụ này vật con này lắm rồi. THQ cơ bản là tạm chấp nhận được, còn nhiều thứ em cần phải làm tốt hơn nữa. Thanks
Re: THQ - The Best Amplifier vâng ! cảm ơn anh nhiều, Anh cũng là một nhân tố thúc đẩy em làm bằng được con âm li này. Chắc duy nhất hôm qua anh cảm thấy được, Cơ bản nó được tạm ổn -Em cũng chỉ mong nó = gryphon là thành công rồi. Thanks anh
Re: THQ - The Best Amplifier Đẹp quá cụ ơi, cơ mà cụ ko chịu hàn dây đồng trước đê, hàn linh kiện rồi sau hàn dây đồng vào hơi bị khó. Linh kiện cụ dùng toàn đồ ngon, em thấy nổi nhất là 2 con trở cao to đen :mrgreen:
Re: THQ - The Best Amplifier Cái gì biết mới chém không tin cụ cứ thử đê cho mượn cả vỉ tụ xịn KG luôn :lol: Giỏi thì vác xang oánh đê đếch sợ :lol:
Re: THQ - The Best Amplifier ko biết lại phán lung tung, gái mà đẹp thì có ko mặc gì vẫn đẹp chú ơi :lol: trước con THQ cũng đo ở trang thái khỏa thân với dây điện quấn quanh người đới thôi :mrgreen:
Re: THQ - The Best Amplifier Cụ nói chuẩn gái đẹp không mặc gì lại càng đẹp...mà ông nào chả thíc không mặc gì...ôi gái đẹp