Hề hề, bữa nay rảnh ngồi ngó nghiêng cái em JFET này xem hắn có phải đồ xịn hay không, thế là em vô tình nhìn thấy thế nên thắc mắc tẹo. Điện trở tải thì em đang dùng loại 1%, hôm nào đó kiếm xem có Dale 0.1% RN55/CMF55 là ổn. Cascode em dùng BC546B, match <1% Hfe, Vbe thì em ko match. Offset 15mV thì cũng không có gì, gần như hoàn hảo rồi. Nhưng mà em đang tìm cách giảm nhỏ nó thử, ngoại trừ cách gắn Vr điều chỉnh.
Vâng bác ạ! Còn việc xoay j-fet theo chiều nào cũng không quan trọng, miễn sao phù hợp các chân G, DS của 2 j-fet riêng biệt! Mặt tổng trở nhập so với giá trị trở hồi tiếp không hoàn toàn quyết định hay ảnh hưởng đến DC đầu ra. ( giá trị hồi tiếp mà em thích nhất ở mạch này đó là cặp ĐT: 1.5 K và 51K, bác thử xem thế nào???? Vấn đề là DC ra lớn hay nhởt phụ thuộc phần lớn vào J-fet và 2 con A42 ( 2n5551 ) phía trên + 2 Điện trở 1 .5K. Nếu muốn chính xác DC = 0mV mà không cần match J-fet, A42 thì như bác đã nói chêm con trimer vào 1 trong 2 vị trí là như ý ngay. Em thích đặt nó ở phía dưới Thanks
Hôm nay lại một ngày xúi quẩy, đang mở nhạc riu riu tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thì con GM lại dính đòn tự kích. Sau khi thay VAS nghe cả tháng nay chẳng sao thì bệnh cũ tái phát :mrgreen: Lần này thì khói bay ko chỉ thoang thoảng nữa mà bốc luôn từ bo CS lẫn PSU. Tổng thiệt hại nguyên 1 kênh chưa check hết, quả GM này đúng là bất trị thật rùi
Số bác cũng nhọ thật, con GMx của em thằng cu tý Hưng nó dẫm nát 1 đời VAS, câu móc lằng nhằng toàn chỗ nhạy cảm mà trộm vía đến giờ vẫn véo von. Do con GMx của em không có bất kỳ 1 mạch bảo vệ nào nên em cho cắm điện online 24/24 luôn, khỏi on với off đỡ lụp bụp xót cái loa . Em nói thật vụ tự kích hên xui lắm. Có lẽ không cụ nào hình dung nổi cái bo VAS của em nó tớm thế nào ngoài cái thằng phá đời nó :lol: P/S: Mà GM cụ phiên bản nào mà có mầu giống THQ thế, hay cụ đang lộn chuồng :evil:
Khồn cảm ơn thằng nó vá....... cho gà mái đi đá lại còn bêu riếu ah cụ hen xuyễn. Cơ mờ có 2 bộ sao lại cứ dùng hàng mất .......... thế nhấy.
Éo dề phải chấm chầm. Hàng có trinh chỉ để thờ thôi, từ lần thứ 2 trở đi chả khác dề nhau cả, nhưng nếu phá hàng như chú thì cũng tội thằng đi sau :lol: May mà nó vưỡn về được thứ 7 :lol:
Món tự kích thì ngoài việc xem lại các mối hàn, đi dây, chất lượng linh kiện... thì cụ cần quan tâm đến con tụ pi ở nhánh phải vi sai Vas (nhánh xuất tín hiệu đi tầng xuất). Nâng nhẹ giá trị nó lên, đề phòng mất mát đau thương. :mrgreen:
Em không nhầm thì cụ đang dùng PCB đời 9 của THQ con này cụ QH đã đính chính nên thay sang PCB đời 10 rồi,Bản thân em đã dùng phiên bản đời 9 này và cũng đắp vào toàn linh kiện ịn nghe ở nhà không sao thử các lọa đầu CD không sao nhưng cứ cắm trực tiếp cái Accuphase của Ông Bạn thì bị ù em không hiểu sao mặc cho tuổi đời chinh chiến của em nó cũng có số có má.Sau đó trong 1 ngày em tháo hết linh kiện thay sang bên PCB bản 10 thì không có gì phải bàn nữa. Cụ nên chuyển toàn bộ sang bản PCB 10 chấm hết cho SS luôn cụ ạ
Noái chính xác nữa là: "sau khi cướp được bo đời 10 là quà của lão Xu trao cho á hậu 2 KenKen, trong vòng 24h em đã bốc hết lk từ đời 9 sang đời 10" :lol: :lol:
Thanks cụ Pao nhắc em mới nhớ, hắn còn chưa trao đổi tù binh hoặc trả xiền em vụ Bo đóa hê...eeee mai em đòi.
Nhưng phải nói rằng lão Vest này bốc lk nhanh thật. @ vừa thấy cụ đặt hàng bên shop cụ Xu, hôm nào qua đấy tiện xin giúp em mấy con fzt cụ Tú gửi cụ Xu cho em nhé! À ! Mà cụ có ship lại cho em mấy con trở " ngọt ngào" không?
Có cụ nào còn new update tháng 6/2012 không nhề . . Không thì lão Xu tái bản đi, em đặt 2 bộ tha hồ mà mod.
sò đã về , tuy nhiên em chưa có thời gian ngồi match cho các cụ! Cụ nào chưa khói lửa xin trả em nốt ạ! Em xin đa tạ! Tiền thuế em làm việc 1 tuần mà cũng chỉ giảm cho cả lô còn 3.3T, cái này ngoài dự kiến của em, hôm qua mất cả buổi chiều mới đưa em nó về đến nhà, may quá! thanks