Em mới nghe tin cụ Vestonmanhhung sau khi tiếp nhận phần thưởng là bộ bo Power THQ 2012 của á hậu 2, chỉ trong vòng 4 ngày cụ Ves đã tạo ra một Idol mới. Các cụ hôm qua nghe trình diễn ở phòng "LAB" Mỹ Đình lộng gió cho cảm tưởng chia sẻ với ạ!
Bài test gạt qua gạt lại của cụ thử trên hệ thống thế lào đới cụ ơi. Cái việc nghe ra khác biệt nhiều ít nó phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống test và cả bài test nữa.Mod để âm thanh thay đổi nhiều hay ít không quan trọng bằng việc nó thay đổi tốt lên hay xấu đi. Tốt lên thì 1 tý tẹo cũng quý nhưng mà khó, còn dở đi thì dễ mà càng dở đi nhiều thì càng chết. Sau cuộc thi cụ đã phát biểu các thí sinh không chênh lệch nhau nhiều e công nhận đúng,chỉ có điều cái phần chênh lệch này tuy nhỏ nhưng để san bằng chắc chắn tốn ko ít. Pow của tay Hà Chu có thêm 1 cặp sò nữa cũng ko vô địch được như cụ nói đâu có khi lại về sau cả pow của cụ ấy chứ :lol:
Hôm nay ngồi buồn ko có gì làm, em rã xác con pow Yamaha nhà em. Đến khi rã đến bo VAS của nó mới giật mình, tầng vi sai dùng cặp JFET uPA68H và ổn định dòng áp bằng cặp uPA74v/ 75v. Quả thật quả khủng, con Yamaha B70 này sản xuất năm 1981 với giá xuất xưởng khoảng 180.000 yên Nhật ko phải hàng đỉnh nếu so với các con ampli khác cùng đời. Khà khà, ko biết tây hay tàu ai bắt chước ai nhỉ, hèn gì ngày xưa em mê con này như điếu đổ vì chất âm quá mộc mạc và tự nhiên của nó Có điều là con này thiết kế 8 cặp sò/ kênh mà biến áp bé tẹo, ko quá khó hiểu tại sao nhiều sò đến thế mà em nó kéo loa trở kháng thấp vất vả đến vậy. Một điều ngạc nhiên nữa là trở cực G của em này giữa 2 con 2SA1146/2SC2706 là 0.33R và 0.47R / 3w. Có một vài thông tin trước đây làm em cũng ko tin lắm như một số người nói mạch CDP, pre hi-end đỉnh giá chót vót trên 20,000$ hiện này nhìn mạch ko khác mấy con hàng chợ ngày xưa của Japan Chắc đây cũng là một góc để mình suy ngẫm lại về cách nhìn nhận thiết bị.
Em nghĩ End và không End có khi cùng 1 sơ đồ mạch. End thì tìm cách nâng âm thanh tối đa có thể trên cùng 1 schematic: từ layout, linh kiện, vật liệu, cấu trúc đường nối dây.... vv... đến mức cao hơn là triết lý và công nghệ từng chi tiết nhỏ nhất. Nói chung là trăm thứ bà rằng miễn sao kêu tốt nhất. Không end thì kêu và không ù xì là xong. @ 3 cụ có TL2500 hoàn thành Camry191, Buiducbac, HDhunter cho vài ý kiến về phần âm và phối ghép khi nghe tại nhà các cụ đi ạ. Mấy hôm trước FTV KK 3 em này cũng xong vào giờ chót nên chưa nghe kỹ. Ý kiến các cụ là để những người làm sau có thêm kinh nghiệm.
Bác có phát hiện rất lý thú. Tất cả những "chiêu trò" của mấy hãng SX đồ hí èn của châu Âu ngày nay như nắn nguồn bằng diode Schottky, dùng nhiều tụ lọc đấu //, mass hình sao, chống rung bằng lò xo, chân gốm, chân đinh, bọc giáp chống nhiễu, dây xoắn.....đều đã được Nhựt bổn áp dụng từ cách đây mấy thập kỷ. Đám Tây lông bây giờ nhai lại và đám A-B-C tung hô hết lời :wink: . Em phát hiện ra điều này là do hơn 30 năm sửa chữa đồ điện tử dân dụng và công nghiệp, những năm gần đây do mở cửa được va với nhiều đồ âu nên càng có điều kiện so sánh với đồ Nhật cổ. Không phải vô lý khi hàng điện tử của Nhật thống lĩnh cả TG trong hàng chục năm trời. Những thương hiệu tên tuổi của Mỹ như Columbia, National, Victor, Marantz...hoặc của Anh như Luxman, Tannoy...đều thành danh trên đất Nhật hoặc được gả bán cho Nhật. Khi trao đổi điều này lúc trà dư tửu hậu, hầu hết những ông KT nửa mùa đều phản bác kịch liệt. Lý do chính để các vị đó bấu víu là tại sao đồ Âu nếu tệ như lời ông nói sao lại nghe hay thế. Xin thưa là dân Vịt ngan nhà ta chỉ tuyền sài đồ Nhật nội địa. Đó là sản phẩm SX ra để phục vụ gu nghe của dân Nhật. Chuyện hay dở hồi sau sẽ rõ. Các vị mới ăn chơi được vài năm, tuổi gì mà đòi phán xét cách nghe của người đi trước mình hàng chục năm trong công nghệ nghe nhìn (chưa bàn về chiều sâu văn hóa). Có thể gu nghe của dân mình trong giai đoạn này thích theo kiểu Âu, vài năm nữa lại chạy theo gu Mỹ, vài năm sau nữa lại thấy gu Nhật mới hay....không ai đoán được tương lai và nhất là cái gu gọi là thưởng thức văn hóa của "nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" như của chúng ta hiện nay đâu ợ. :wink:
Anh Khỉ nhầm thớt roài - cái bánh xe phát minh ra từ thời thượng cổ nhưng ngày nay người ta vẫn tiếp tục phát minh cải tiến để đưa nó lên tầm cao mới :wink: vd như như nhìn cái lốp biên dạng thấp phổ biến hiện giờ em lại tự hỏi seo ngày xưa các kụ lại làm lốp dày thế :lol:
Kụ nói thế khác gì bẩu bọn Âu là "Gà què ăn quẩn cối xay" :wink: . TG 1 ngày người ta phát minh ra bao nhiêu thứ tân tiến có ảnh hưởng to lớn đến đời sống nhân loại. Vậy mà bọn già cỗi này lại ngồi nhai lại mấy cái phát minh của người Nhựt cách đây hàng mấy thập kỷ để lòe thiên hạ là chính :mrgreen:
Người Nhật của bác quá thật thà để bọn mũi lõ nó dắt đi lung tung nhể - sư bố mấy anh Chanel , LV , Puma ... làm cho dân Nhựt điên đảo :lol:
Đối với Audio thì đúng là nhật bổn đã đi trước công nghệ với anh mũi lõ hằng mấy chục năm các cụ ạ, đơn cử việc ứng dụng berylium vào công nghệ chế tạo màng loa đã được a nhật áp dụng từ gần nửa thế kỷ nay, tạo nên tên tuổi của huyền thoại vang bóng một thời Yamaha NS-1000xx mà các cụ ở ta săn lùng trong 1 thời gian dài sau này a Tây mới bắt tay vào nghiên cứu vật liệu cực Hiend này, gần đây a Nhật có vẻ nhường lại sân chơi cho các a Tây, Tàu nhưng không thể phủ nhận rằng trong các thiết kế của nhật luôn mang tính đột phá thể hiện tầm nhìn xa trước thời đại
Thé đã có bác nào xả những con đồ cũ xưa của các hãng châu Âu để xem ngày xưa họ làm ntn không? chẳng may lại phát hiện ra là hóa ra công nghệ đó đã phát triển từ lâu rồi thì sao
Chiều này bị phân công ngồi nhà gác cổng chồn chân mỏi gối chẳng biết làm gì sang đây lổ tý. Báo cáo các bác từ hôm khiêng được em nó về nhà chả có chỗ kê (nó to quá) để dưới nhà cắm thẳng vào CDP đánh tưng bừng. TL 2500 khỏe đến nỗi chạy liên tục nửa ngày kéo bass Eton 12' thuộc loại cứng đầu cứng cổ volume để mức 10h, chỉ hơi ấm ở tản nhiệt. Mấy hôm nay trời lạnh sờ vào không thấy gì. Âm thanh: em lại đem so với Pow Krell KSA 100S class A ở nhà. Đi về nơi xa lắm. Em sắp cho nó lên đường nhưng đợi một thời gian nữa lắng xuống đẩy đi với vát được cái giá :lol: Theo em khi hoàn thiện TL2500 quan trọng nhất là lúc tinh chỉnh dải trung cao và dải cao. Đoạn này các bác có chót đọc thì chỉ để tham khảo thôi ạ vì cách nghe, gu nghe, ý thích mỗi người một khác. 1. Mạch TL 2500 nguyên gốc sau khi lắp xong nghe thử các bác sẽ nhận ra được ngay về độ chi tiết, bóc tạch các bản nhạc phức tạp nhiều nhạc cụ, hát bè cao, thấp chộn lẫn... chỗ này khó nhất với hầu hết các Pow. Như vậy là tạm ổn. 2. Tiếng Bass phần quan trọng thứ 2 mà nhiều Pow muốn có: Em đã nghe 3 pow lắp tuân thủ thiết kế mạch thì cả 3 tiếng bass đều đạt. Khác nhau ở đây một chút về lực đánh do khác về công suất biến áp nguồn, dung lượng tụ và một chút về âm sắc do loại tụ nguồn khác nhau (nhưng cũng khó nhận ra, phải nghe kỹ mới thấy). 3. Đến dải trung cao và cao: mạch nguyên gốc nghe không hợp với đại đa số người Việt. Nó sẽ hơi bị chói và gai gai. Cá nhân em thích nghe Violin do đó em dùng tiếng đàn này làm thước đo. Tiếng volin không mượt mà, ngọt ngào sẽ rất dễ nhận ra ở những đoạn Solo. Tiếng kèn đồng cũng thế nó chói gắt hơn mức cần thiết. Do vậy đây là chỗ khó nhất với đại đa số các bác, vì khi nghe xong sẽ không định hướng được sẽ phải điều chỉnh ở đâu và phần nào. Em lần trươc cũng bị thế, khi về đến nhà nghẫm nghĩ lại mới phát hiện ra những chỗ trên. Việc điều chỉnh dải cao bác TAT đã trình bầy ở trên rồi. Các bác cứ theo thế mà làm gia giảm sao cho vừa tai thì dừng lại. Nhưng nó khó ở chỗ khi nào thì biết là vừa. Bản thân em cũng vậy thôi, hôm bác TAT điều chỉnh và hỏi em xem có cần chỉnh tiếp không thực sự là khó vì ai cũng muốn hay hơn và hơn nữa. Cuối cùng cảm xúc khi nghe một bản nhạc, bài hát, giai diệu quen thuộc sẽ là thước đo tương đối chính xác điểm dừng. Khi đã đạt được dải cao thì tự nhiên nó hòa với các dải còn lại Pow sẽ rất hay. Các bác yên tâm mà chiến vì đã có 3 con chuột cống đi trước rồi.
Có cụ là con chuột cống số 1. :lol: Các cụ khác yên tâm theo phiên bản này và sẽ không phải nâng cấp về sau. Nhưng có điều là làm phiên bản này thì các cụ đừng tiếc cái dây thừng vì muốn hay phải đầu tư đồng đều từ BA đến linh kiện...
Biết cd nào nó dùng đàn nào để chơi mà phân với chả biệt cụ ơi :lol: Con THQ của e nghe mấy hôm thấy nó hơi đều đều chắc phải mót thêm cho nó tí cá tính mới được
Chả phải cụ khoái nghe giọng này còn gì. Mấy hôm anh em mót thì phóng đi lo đại sự KK làm quí bà gọi ông QH hỏi thăm
Em tặng bác khivang cái CD Salvatore Accardo chơi cả 1 lố violin của 3 nhà trên rồi - bác mượn đc dvd LG nhà bác khivang thì nhắn bác í tìm choa :mrgreen:
Muốn mót cho em nó cực kỳ cá tính, ko đụng hàng vs bố con thèng nào thì bác túm lấy tai kụ VQ nhé :mrgreen:
Em vừa hoàn thành Power QH 2012 và chuẩn bị bắt tay vào làm T2500 em xin chia sẻ một chút kinh nghiệm trong quá trình làm Power này, đặc biệt cho các cụ chuẩn bị thi công. 1. Nếu cụ nào còn lưỡng lự, do dự...thì em xin có lời động viên là hãy tiếp tục đi đến cuối con đường, chắc chắn sẽ không phải hối hận đâu ạ. 2. Khi đã có mạch trong tay, không nên nghại gọi điện hoặc nhờ chia sẻ của những người đi trước (việc này rất quan trọng, nó giống như học chay và học có thầy chỉ bảo ấy ạ) Nó sẽ giúp người làm không bị lỗi khi lắp ráp, đo kiểm... 3. Đo kiểm trị số linh kiện trước khi lắp vào mạch, làm đến đâu chắc đến đó (tránh phải tháo ra lắp vào nhiều lần) 4. Sau khi hàn xong tất cả linh kiện, kiểm tra lại nghiêm túc các mối hàn và vị trí linh kiện đúng như sơ đồ mạch, tất cả các sò trên phần công suất phải được cách điện với tản nhiệt bằng tấm đệm cách điện và truyền nhiệt chuyên dụng. 5. Tốt nhất phải lắp bo Soft start trước khi đóng điện từng phần để kiểm tra phần nguồn (có thể gọi điện hoặc nhờ trợ giúp hướng dẫn kỹ). Bo Vas phải được đo kiểm tra dưới 50 mv (bắt buộc) theo hướng dẫn của cụ chủ, không đạt, không được cắm vào phần công suất. Khi có được bo Vas tốt mới được cắm vào phần công suất, (không được thử phần công suất khi chưa kết nối với bo Vas) Trên đây là những gì em đã học được từ những cụ đi trước chỉ bảo lại, xin chia sẻ lại cho các cụ đi sau để tránh rủi ro. Chính vì nhờ các cụ đi trước chỉ bảo tận tình cho nên em chưa phải đi mua Chinsu về ăn hải sản nướng :lol: