Chúc mừng cụ đã hoàn thành THQ, hy vọng xong rồi chỉ có cắm là nghe, chứ cứ mang đi mà so sánh ( Khuyến cáo đừng có mang sang nhà cụ Thuật nhé), thì lại vật nó ra mà cụ :lol:
Lâu không gặp bác cả, hẹn mấy lần mang THQ của em sang anh giao lưu mà chưa sang được nên bị ông anh mắng đây mà . Mấy bữa nay em bận quá nếu có rảnh lại phải sang tổng hành dinh KenKen bang làm chân cửu vạn phụ giúp các cụ trong bang làm sumo anh ạ, Sorry anh .
Bác đóng điện phát ăn ngay à? Không bị ù xì gì? ghé tai vào sát loa có nghe thấy gì không? Đo DC cọc loa được bao nhiêu mV? Có phải điều chỉnh gì trên bo VAS không? Quan trọng nhất là âm thanh nghe thế nào?
Cảm ơn các cụ đã quan tâm ạ! @ Tritridung: em làm xong và đang nghe rà cụ ạ, cái gì của cụ Hải Thuật em học, chứ cái Mod của của cụ ấy thì em không đủ sức học ạ :lol: Cụ ấy có Căn mod đấy ạ. @ Buiducbac: - Sau khi hàn xong em cắm zắc mass có sai một tí, nhưng cụ Thuật dùng ngón tay giữa "thiêng liêng" động nhẹ một cái là em nó Ồ zê ngay ạ. - Ù xì thì cũng có nhưng rất khẽ, cái này cụ Hải Thuật đã truyền lại bí kíp điều trị cho em rồi ạ. - Em kiểm tra đo trên bo Vas là 10mV (trên cọc loa em quên rồi, để em đo lại báo cáo sau ạ ) - Trên Vas em có điều chỉnh đôi chút, thay 2N5565 bằng thuốc cực độc do bộ tam đa Hải Thuật - Hà Chu - Hùng Vest điều chế (nhưng nạn nhân lại là cụ Chủ Hào ạ) :lol: - Về âm thanh thì em rất hài lòng ạ, rất chi tiết, tách bạch, không gian nghe rất rộng cảm giác sân khấu là rõ ràng (đây là điều em thích nhất) Tiếng bass chưa dầy, nhưng King of mod (mr Hải Thuật) :lol: đã đặt trên Partsconnexion giúp em ít "thạch tín" để xử lý rồi ạ. Nói chung em rất vui khi em nó cất tiếng hát chào đời (cảm giác như hôn lần đầu ý ạ ) khó tả lắm ạ. Bây giờ thì em tự tin để hoàn thành Pre 818 và T2500 rồi ạ. Trân trọng cảm ơn các cụ thật nhiều ạ.
Hiểu hiểu, Sư cụ đã phá tan nát đời 3 em THQ rồi, mấy cái mẹo vặt rành lắm. :lol: Bác có nhiều căn cứa địa hay sao mà lắm nhiều POW thế
Bao nhiêu lỗi lầm xin liên hệ với cụ Hào ạ. Cụ ấy thử độc tố ạ, may nội công cụ ấy thâm hậu, nếu không tẩu hỏa nhập ma rồi ạ. Em được cụ ấy nhắc là bảo với các cụ là chuyển thuốc giải C2H5OH "đi bộ" đến ngay càng nhanh càng tốt ạ, có kèm theo công thức R + TC = Đĩa thì mọi ân oán giang hồ sẽ được chôn vùi vào dĩ vãng. Nhưng vụ thuốc độc đấy lại hay cụ ạ, em nghĩ chính nó làm cho dải trung của em lại hay mới chết chứ. (đúng là không có may mắn thì ko thể giải thích được tại sao thằng dốt lại thành công :lol: )