Trên những nẻo đường đồng nát...

Discussion in 'Loa' started by loadeu, 17/9/07.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Kính thưa các bác. Vì loa nỉ càng ngày càng trở nên khó kiếm và bị đẩy cao giá, em đã chuyển qua chơi các loa toàn dải khác. Hôm nọ, vào một ngày nắng đẹp, em đi lang thang các hàng đồng nát. Sau một hồi lang thang, kim đồng hồ xe chỉ từ 000 sang 064, em sà vào một hàng đồng nát. Bên ngoài họ để toàn quạt máy, UPS, và những gì gọi là vứt đi. Vào sâu bên trong, em sững sờ khi nhìn thấy những củ loa EAS hay được dùng cho dàn máy cassette, tivi được bầy la liệt. Em nhặt lấy ba đôi loa EAS độ nhạy 4ohm, thử vào một thùng loa con mà em hay buộc sau xe máy. Cảm giác ban đầu: trung cao rất chi tiết, sáng rõ, trầm thì ổn so với thùng nhỏ. Định bụng về thử vào amply quen , nếu hay thì vào lấy tiếp. Cô chủ đồng nát, một tay vạch vú cho con bú, một tay đưa loa cho em.
    Sau khi về, em loay hay thay vào thùng cột đứng mà em được học ở vnav.net nhưng đang có loa nỉ tivi29, thì trời ơi. Tiếng hát của nữ danh ca Phương Dung-con nhạn trắng Gò Công-vang lên trong trẻo và rất đáng yêu. Nhạc vàng thế là ổn, em lại cho đĩa tiếng hát của Laura Fygi vào. Trời ạ, cái loa con con này mà hay quá. Em sững sờ một lúc, và thầm cảm ơn cô chủ đồng nát xinh đẹp mà lấy chồng quá sớm ấy.
    Và cũng lúc đó, em chợt lóe lên một câu hỏi. Nếu bây giờ em đấu cả ba loa vào một thùng, thì thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ hay hơn, đầy tiếng hơn , nhưng không biết phải làm thế nào?
    Chính vì thế, em post cái băn khoăn ấy của mình lên, ngõ hầu tìm được câu trả lời từ các bác, những người đi trước, những người mà kinh nghiệm DIY loa có thể được viết thành sách.
    Nhân khi đang bối rối về loa, em viết có gì sơ sót, xin các bác lượng thứ cho. Và xin gửi đến các bác lời chúc an lành.
     
    Tags:
  2. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    96
    Location:
    HAI PHONG City
    Loa của bác 4 ôm thì bác nên chơi 2 loa 1 thùng thôi , đấu nối tiếp nhau là có trở kháng 8 ôm tiêu chuẩn rùi .

    Chứ đấu cả 3 loa thì phối hợp làm sao có hiệu quả đựoc

    Thân .
     
  3. DuyKing

    DuyKing Advanced Members

    Joined:
    13/12/06
    Messages:
    210
    Likes Received:
    8
    Location:
    Kingdom Come
    bác muốn dùng 3driver toàn dải vào 1thùng? Cái này khoai quá.
     
  4. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Mua thêm một cặp, đấu 4 loa một thùng đi bác ơi
     
  5. DIYSPEAKER

    DIYSPEAKER Approved Member

    Joined:
    26/7/06
    Messages:
    44
    Likes Received:
    1
    Location:
    hanoi
    2 loa đấu nối tiếp,còn loa thứ 3 phải có ngăn riêng và phân tần
     
  6. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Khó khăn quá, thôi em chơi 2 loa 1 thùng thôi, lại đi kiếm thêm loa toàn dải này nữa vậy. Cảm ơn các bác.
     
  7. DIYSPEAKER

    DIYSPEAKER Approved Member

    Joined:
    26/7/06
    Messages:
    44
    Likes Received:
    1
    Location:
    hanoi
    cho em đi kiếm cùng với,hì
     
  8. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Vâng, mời bác t7, cn rong ruổi cùng em trên những nẻo đường đồng nát, các hàng sửa tivi ở xa ơi là xa
     
  9. DIYSPEAKER

    DIYSPEAKER Approved Member

    Joined:
    26/7/06
    Messages:
    44
    Likes Received:
    1
    Location:
    hanoi
    ok ,sdt em là 0916556254,khi di nháy em cái
     
  10. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    anh loa đểu à
    xin lỗi tôi phải gọi như thế vì ko biết tên anh
    hôm trước tôi gọi 1 cô bé đồn nát xinh xinh vào nhà để định bán 1 số giấy báo cũ cho cô ấy bỗng đâu tôi phát hiện đằng sau vẻ ngoài là một cái gì đc gọi là đồng nát thì bên trong là 1 con gái với gương mặt trái xoan rất xinh. nhìn sâu vào đôi mắt long lanh cho tôi 1 cảm nhận rất thân thiện.
    nhưng cái làm tôi ngạc nhiên và vui mừng nhất khi nhìn vào chiếc giỏ xe của cô ấy là 4 đôi loa có mang nhãn hiệu EAS như bác loa đểu nói
    và tôi đã mua đc 4 cặp loa đó với cái giá rất mềm có 30 ngàn 1 cặp
    cô gái thực thà nói em mua đc 20 ngàn em bán cho anh 30
    thế rồi bọn tôi chia tay, hai đứa ra về trong niềm vui riêng của mỗi ngưởiiêng tôi vui hơn cả vì đã đưa vào thùng test thấy tiếng rất đầy đăn
    nhân bác loa đểu hỏi về việc làm thùng cho EAS nhờ các bác tư ván cho chúng em luôn để em triển khai việc đong thùng còn cchơi tết trung thu.cám ơn các bác
     
  11. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Bác Xã Xệ à.
    Đọc đoạn văn của bác, em cảm thấy bác có tấm lòng với các em đồng nát. Bác có gia đình chưa, hay bác cưới em đồng nát ấy đi, có khi giá loa chỉ còn là 10 ngàn đồng đấy.
    Sao bác lại chia tay với cô bé ấy sớm thế, bacs phải hỏi xem nhà ở đâu để bác đến chở cô ấy đi lượm đồng nát. Chồng săn loa, vợ săn báo cũ, quả là một hạnh phúc đơn sơ . Bác mua làm gì lắm thế, cho em xin 1 cặp đi nhé.
     
  12. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Các bác làm em chết cười
    Giời ạ, vì 4 cặp loa cũ mà cưới nguyên 1 cô đồng nát
    K biết ai vào cầu đây ?
     
  13. ndk4479

    ndk4479 Advanced Member

    Joined:
    17/7/07
    Messages:
    218
    Likes Received:
    3
    Em nghĩ bác loadeu cứ đóng 2 loại thùng rồi ghép đấu cả vào 1 ampli. Như ở nhà em có đôi loa nỉ nghe thấy hay em đấu vào chân loa B còn la chính thường nghe đấu vào chân loa A.
    Thích nghe loa nào thì chuyển mà để 2 A + B thấy hay hơn thì để. Mỗi loa có một cái hay cái gì cũng muốn giữ mà!
     
  14. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Em cảm ơn bác 4479.
    Bác Xã xệ à, sáng nay em lại đi đồng nát.Em mua được hai cặp toàn dải 14m, có phễu, giá là 120 ngàn. Anh già đồng nát mặt giang hò, nhưng con gái anh ý thì xinh lắm, cháu nó học năm thứ 2 đại học. cháu nó hỏi chú mua loa làm gì, em bảo là chú mua để được đến đây gặp cháu. Cô bé cười duyên, hất tóc rồi đi vào nhà.
    Em thẫn thờ nhìn theo, tay giả tiền mà cứ run run. Lát sau, cháu nó quay ra, hỏi nhỏ: Chú ơi, chú có vợ chưa. Em làm bộ buồn bã, nói rằng, cháu ạ, đời chú khổ lắm, cháu đừng hỏi nữa. Cháu nó bảo bố, bố ơi, chú ấy khổ lắm, bán rẻ loa cho chú ấy đi. Thế là em ăn 2 cặp loa ấy có 80 ngàn , vị chi là 160 ngàn. Em cầm tay cháu nó, bảo là , chú cảm ơn cháu.
    Thế là em cầm hai cặp loa, cho vào giỏ xe. Cháu nó bảo, bao giờ chú làm xong loa, cho cháu đến nghe. Trong lòng em đã thấy một niềm vui khó tả, thế là chặng đường đồng nát của mình đã rải những niềm vui.
    Bác Xã Xệ ạ, chắc cô đồng nát của bác không thể xinh bằng cô bé con gái anh đồng nát già của em đâu.
     
  15. Audio & Friends

    Audio & Friends Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    917
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Đọc bài của các bác vui quá. Giống "chuyện tình tự kể" hihi....
     
  16. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Loa bác độc quá nhể, dài bằng chiều dài nhà em lun :lol: :lol: :lol:
    Cười chút cho vui về nhà ăn cơm ngon :lol: :lol:
     
  17. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    nghe các bác tư vấn em hôm qua em trằn trọc bâng khuâng suốt đêm qua vì mệt quá em cũng thiếp đi đc 1 lúc trong giấc mơ có 1 cô em đứng bên cạnh 1 đôi loa cây có 2 loa cô em rất đẹp đôi mắt long lanh nhìn em cười say đắm.em giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông nhà thờ giục các con triên dậy đọc kinh còn hình như nó cũng đag giục em đi mua ngay gỗ để đến nhà anh thợ mộc. thế là sáng nay đúng 7h30 phút ngày 20 tháng 9 em đã bắt đầu chiến dịch.và đây là sản phẩm vẫn còn dang dở nhưng em cũng đã kịp nháy cho nó mấy phát để đưa lên cho các bác xem và cho ý kiến
     
  18. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    Đây ạ
     

    Attached Files:

  19. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    em sẽ báo cáo kết qủ về chất âm củ nó sau
    em hy vọng nó cũng phải tương ương như con tai lòi nhật của bác loa đểu
     
  20. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Bác Xệ à.
    Có phải cô em trong giấc mơ của bác chính là cô đồng nát không.
    Em cũng vừa đi đồng nát về, mua được đôi driver của Nga, d=30cm, chao ôi sao em may mắn quá.
    Con bé cháu con anh chủ hôm nay nghỉ học , phụ mẹ lau quạt và UPS. Cháu nói hỏi em, chú làm nghề gì, em thì là cán bộ Nhà nước nhưng âhỉ dối nó là chú đi lắp loa ô tô cháu ạ, cô bé nhoẻn miệng cười. Cô bé bảo mẹ, mẹ ơi, chú ấy cận thị như trí thức mà lại làm thợ thủ công mẹ ạ. Chị vợ anh đồng nát gật gù đồng ý.
    Em trả tiền đôi driver đồng nát ấy là 300 ngàn, lòng vui sướng. Ngắm kỹ cô bé, thấy giống cô người yêu thứ hai của em khi em đang học chuyên ngành 2 ở đại học. Cháu lại tò mò hỏi, chú lắp loa thế có đủ sống không? Chao ôi, một cháu bé ở thời Hip-hop mà còn giàu lòng thương người quá. Em nghĩ ngay ra kế hoạch, giả vờ buồn, bảo là chú nghèo lắm, nên vợ nó bỏ đi, em bé nhà chú đang gửi trẻ. Cháu bé mắt ươn ướt, và chạy vào trong, đưa cho em một con búp bê, bảo cháu gửi cho em.
    Em cảm động quá, hóa ra, trên những nẻo đường đồng nát, mình lại thấy ấm lòng. Bác Xã Xệ ạ, bác cũng đi đồng nát nhiều, bác có hiểu em không? Các bác khác ạ, theo em, nên đi đồng nát, có loa hay và rẻ, mình lại được ấm tình người
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Cả ngày nay em lượn ở hàng đồng nát có con bé cháu ấy, chiều nay về post bài mà lòng thấy ấm lạ kỳ. Thật là một tình cảm rất đồng nát. Hóa ra, ở những nơi ấy, mình mới thấy có giá trị về tình người. Thôi, giờ nói vể chiến tích chiều nay, với đôi toàn dải Nga d=30cm, em sẽ đóng thùng to cho nó hoàng tráng rồi đón cháu nó đến nghe, các bác nhỉ?
     
  22. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    anh loa đểu à.tôi cũng là người có khi có nhiều điểm giống anh
    ko biết anh em ở đây có ai giống chúng mình không nhỉ
    chắc những người yêu loa, yêu âm thanh, thì chắc cũng có 1 cái gì đó
    tương tự
    ví dụ như hơi mơ mộng 1 chút . thích những cái gì nó thuộc ( cây đa bến nứơc con đò) thì những em gái bán loa cho bác cũng như Nàng đồng nát bán loa cho em cũng là những người con gái mà oít nhiều trong số các bác ngồi đây chác cũng có sự đồng cảm
    ta tạm gọi các nang đó gọi là NÀNG TIÊN LOA có đc ko các bác nhỉ
     
  23. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Đọc topic này không thể nín cười. Forum mình bác nào cũng có khiếu văn chương, chỉ còn thiếu cảm hứng mà thôi.

    Bác loadeu ơi, đổi tên topic đi thôi !
     
  24. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Đọc topic Loa và Nàng của bác loadeu và bác Xã Xệ em cảm thấy phấn kích vô cùng . Em có cuốn sách về đóng loa các loại, đã giao bản sao cho bác Thanh Dương và kèm theo cặp loa TV Sony 29 inch, loại loa có cái mũi loa như là Foxtex . Loa này cũng từa tựa như loa của 2 bác . Nay đã quá 49 ngày em sẽ giao bộ loa đó cho bác Aries toàn quyền xử lí
     
  25. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Vâng. Thưa bác Xã Xệ, em có thể hiểu được những tâm sự của bác. Mấy tháng nay, từ khi em dấn thân vào chơi loa toàn dải, em đã đi lang thang khắp các vùng ngoại thành ở Hà Nội để lùng từ loa nỉ, loa toàn dải, loa phễu. Đến giờ, kho tàng của em cũng kha khá, đủ để chơi cho vui. Ôi, con đường toàn dải sao mà chông gai.
    Có những ngày, đi lang thang trên triền đê, chỉ vì nghe tin làng nọ ở Chúc sơn có một hàng điện tử hay một bãi đồng nát, lòng chợt thấy buồn, vô vọng, thì một cô bé xinh như mộng, mặt sạm vì gió sương ngồi xa xa bán nước mía. Uống xong một cốc, em lại hăm hở lên đường. Con chiến mã 125cc lại rong ruổi cùng em. Đến hàng nào em cũng săm soi loa nỉ, loa toàn dải, với một sự đam mê vô bờ bến. Nhiều lúc khi tỉnh cơn mê , tự hỏi mình lùng loa làm gì nhỉ, nghe có hết đâu, mà cũng có bán được cho ai đâu. Không một lời giải đáp.
    Cô bồ của em hỏi, thế anh cần em hay cần loa, em trả lời, em thì anh đã có cả đời rồi, còn loa không mua sau này nó tuỵet chủng. Nàng lại động viên em, và nàng đã hy sinh đến đồng xu cuối cùng ở thẻ ATM ngõ hầu giúp em săn được loa. Em cảm động lắm, và hứa sẽ chung thủy với cô ấy cho đến khi tìm được cô khác.
    Đến giờ, em đã quen kha khá các cô đồng nát, kha khá serie các bác thợ sửa ti vi. con đường còn ở phía trước. Mai em sẽ pót ảnh lên để bác Xệ và các bác khác chia vui cùng em.
     

Share This Page

Loading...