Trên những nẻo đường đồng nát...

Discussion in 'Loa' started by loadeu, 17/9/07.

  1. Suotngayloavoidai

    Suotngayloavoidai Advanced Member

    Joined:
    31/3/07
    Messages:
    1.336
    Likes Received:
    109
    Location:
    Where the Worst becomes Worse!!!
    Đọc topic của bác loadeu và bác Xã Xệ em thấy lòng ấm lại (mặc dù giờ này ngoài Bắc thời tiết vẫn khá nóng). Em hiểu ra rằng: À các bác không phải đi mua loa (một giá trị vật chất đơn thuần nữa) mà cao hơn các bác đã và đang tạo cho mình 1 niềm vui, đồng thời san sẻ niềm vui ấy cho mọi người xung quanh (1 Cô chủ đồng nát một tay vạch vú cho con bú 1 tay đưa loa cho khách, 1 cô bé xinh xắn con gái anh đồng nát già...). Hai bác không phải lo lắng gì về việc đã trót mua quá nhiều loa--> em đã tìm ra giải pháp đây này: Bác cứ mua nhiều đi rồi để lại giá rẻ cho em, cặp nào đẹp em để dùng còn lại em lại mang đến chỗ những NÀNG TIÊN LOA của các bác bán lại với giá rẻ rồi các bác lại đến mua với giá cao hơn như vậy mình đã mang lại niềm vui cho người khác rồi các bác nhỉ.
     
  2. Suotngayloavoidai

    Suotngayloavoidai Advanced Member

    Joined:
    31/3/07
    Messages:
    1.336
    Likes Received:
    109
    Location:
    Where the Worst becomes Worse!!!
    À quên. Em sẽ nói với cô bé gái xinh xắn đó là chú nghèo lắm cháu ạ. Người ta có tiền mua loa, chú thì lại phải bán đi những đứa con tinh thần yêu quý nhất của mình. Em chắc rằng cô bé đó phải thương em hơn 2 bác là cái chắc. hehehe
     
  3. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    4
    Location:
    Băng Nhà hát
    Đọc bài của các bác em xúc động quá chả biết nói gì. Chi bằng tặng bác cái ảnh câu chuyện của em.
     
  4. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    :p em khoái cái topic này quá hà .
     
  5. alexmax

    alexmax Advanced Member

    Joined:
    25/1/07
    Messages:
    205
    Likes Received:
    3
    Oh my god ! Mem nhà ta lãng mạn quá ! Các bác đi săn đồng nát ở những nơi nào thế ạ ? sao em chẳng bao giờ nhìn thấy nhỉ ?
     
  6. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Bác ui, bác làm một phóng sự ảnh về những cô đồng nát của bác đi, em mê câu chuyện " Đồng nát du ký" của bác roài. :)
     
  7. Nacon

    Nacon Advanced Member

    Joined:
    16/11/06
    Messages:
    894
    Likes Received:
    5
    Location:
    HN
    Em tạt qua diễn đàn này thấy "vạch v.." thế là sà vào ngay.

    Hấp dẫn thật. :D :D :D
     
  8. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Chào các Bác.

    Săn lùng đồng nát, đó cũng là một cái thú riêng của mỗi người. Cách đây 4 tháng em cũng đã đi lùng rất nhiều các tiệm, cửa hàng đồng nát, ở TP.HCM hòng kiếm được 1 cặp loa cũ để thỏa mãn cái thú Lọ Mọ của mình. Nhưng các Bác ơi! không tìm được cái này thì cái kia lại không được, lang thang mãi cuối cùng em cũng tìm được một cặp OTTO vứt lăn lóc ở một góc tả pí lù, mới nhìn sơ qua là phê ngay lập tức, xương loa còn lóng lánh 7 sắc cầu vồng, màng và nón gần như mới nguyên.

    Lúc đó em mới cảm nhận được giá trị của thời gian, có lẽ nó đã được sản xuất cách đây trên 30 năm rồi. Định thần một chút, tôi hỏi cô bán hàng khoảng chừng 30 tuổi gì đó..400.000đ anh ạ cô ấy trả lời miệng và mắt cũng cười theo luôn, đến lúc này em mới nhìn kỹ lại cái loa nhiều dải đang phả giọng ngọt lịm. Choáng ngay lập tức các Bác ạ, cặp OTTO kia đã tuyệt rồi, cái loa cột nhiều dải này nhìn còn tuyệt hơn nữa, hơn 3 phút sau tôi mới lắp bắp " bớt một chút có được không Chii... Em ơi?" Loa em thế này thì làm sao mà bớt được anh, bớt có mà em đi nhặt bịch ni lông bán cho anh à.

    Khổ quá các Bác ạ, lúc đi cứ chắc mẩm là mình mang đủ 500.000 để mua loa, đến lúc xem lại túi thì chỉ còn có 300.000, thấy cô bán hàng cũng có duyên em nghĩ, thôi thì mình cũng thử đẩy đưa xem nó thế nào? Em ơi 300.000 có được không? vẫn lóng lánh và ngọt lịm " Em chịu thôi". Đứng một lúc tôi đành bỏ đi trong sự luyến tiếc về cặp loa và cả cái loa cột kia nữa, bỗng tôi nghe thấy " Anh ới lấy em đi" quái lạ, tự nhiên lại bảo lấy em đi, quay đầu lại em nhận ra ngay cái loa cột nhiều dải đang cười rất tươi,em bớt cho anh đấy " lấy em đi" Ối giời! lấy em thì anh vứt cái loa cột tùm lum dải của anh đang ngự ở nhà đi đâu được. Cái anh này chỉ được cái...........em cũng chả biết là mình được cái gì nữa nhưng chắc chắn là mua được cái cặp OTTO kia.

    Vội vàng móc tiền đưa cho cái loa cột, em chỉ kịp dí lại cái danh thiếp với câu nhắn "có cái gì mà nó giống cái này thì cứ alô cho anh nhé, ngày hay đêm anh cũng tới. Lúc đó mới ân hận các Bác ạ, bởi vì mình mua loa hơi sớm.

    Thân,

    Thanhvns
     
  9. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    51
    Location:
    Hanoi
    ặc ặc, lại chết cười với bác thanhvns
    Cao thủ về loa có khác.
    Cảm ơn các bác về những câu chuyện rất đời thường nhưng rất có ý nghĩa trên.
    Kính,
     
  10. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Khà khà

    Chào bác THANHVNS,
    Bác vừa mua được loa OTTO giá rẻ lại được nghe loa toàn dãi... 2 củ hát nữa, sướng thật. Em nghĩ bác là người sướng nhất 4RUM. Vậy thỉnh thoảng bác vẫn ghé nghe loa toàn dãi 2 củ đó hát hông? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
     
  11. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Re: Khà khà

    Chào Bác,

    Thì bác thấy đó, em vẫn kịp dí lại cái danh thiếp mà. Cho nên thỉnh thoảng vẫn được nghe 2 cái Driver đó cất giọng Bác à. OTTO Tiếng cũng rất hay nhưng cặp toàn dải và đôi khi nhiều dải kia vẫn có những cái hay riêng của nó. Mỗi lần nghe là lại khám phá ra cái mơi mới gì đấy mà bây giờ em vẫn chưa định nghĩa được, có lẽ do cái Driver đó có sức mê hoặc quá lớn chăng? Đó cũng là 1 dòng loa có nhiều khả năng tiềm ẩn mà chúng ta chưa khám phá hết đấy Bác ạ.

    Thân,

    Thanhvns
     
  12. HST

    HST Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    2.510
    Likes Received:
    1
    Location:
    Tân Bình - HCMC
    Re: Khà khà

    ......nhễu nhão tùm lum dơ quá bác hà!
     
  13. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Em xin đề cử đây là topic hay nhất trong tháng :D
     
  14. CafeNovember

    CafeNovember Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    517
    Likes Received:
    179
    Hic, xúc động quá .Trên con đường DIY quả là có nhiều chuyện thú vị !
    Thực tình em cũng có rất nhiều tâm sự và cảm xúc với 4rum, với các đàn anh đàn chú lớn tuổi đã bỏ chút thời gian vàng ngọc giúp đỡ những người non trẻ như em, Cái làm em thấy "xôn xao " ( từ này mới, nghe cho nó hoành tráng ! :D ) là lòng nhiệt tình ko phân biệt giàu nghèo sang hèn và cách chơi đáng bậc đàn anh. Em đã được nghe ampli đèn lần đầu tiên trong đời ở nhà 1 cao nhân và buổi nói chuyện lý thú làm em đầy trăn trở .Có lẽ khi bác ý đọc bài này cũng sẽ ko biết là mình he he .
    Các bác có nẻo đường đồng nát xúc động còn em theo dõi và thấy trên 4rum ( nhiều topic ) là những nẻo đường đầy ắp tình nghĩa !!! :((
    Lợi dụng cơ hội này em xin gửi tới toàn thể các bậc đàn anh, các chú các bác... lời cám ơn chân thành nhất .Thêm một lời chúc đầy thâm tình cho 4rum ngày một tốt đẹp hơn !

    hix hix em chuồn thôi .
     
  15. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Trưa hè, trời đứng gió, nắng chang chang...một mình rong ruổi trên con ngựa sắt trực chỉ...đồng nát gia trang...tới nơi thắng cái ...két... chị ấy bổng giật mình..."Mua gì đó em trai ơi!"....cái giọng thảnh thót vang lên giữa trưa hè oi bức như xé vào tâm can...xuống xe lừ đừ tiến vô nhà..." Em vô coi mấy cái loa chút nha chị!"....chỉ tay về phía trước..."Đó trong đó nhiều lắm! Em vô coi thử, có cặp nào được thì lấy, chị bán rẻ cho!"...ôi ba tiếng " bán rẻ cho" như một ly trà đá mát lạnh giải cơn khát giữa trưa hè....lật đật chạy vào trong, ngó nghiêng ngó dọc....à đây rồi! Trên kệ, những thùng giấy chứa loa ngổn ngang, nào là loa kèn, loa đồng trục, loa toàn giải, nhìn vào chỉ biết ước gì chưa lấy vợ....để khỏi bị quản lý tiền....lấy tiền đó mà mua hết cái đống này...đương còn mơ mộng thì trong góc thùng kia bổng ẩn hiện một cặp loa đồng trục...giấc mơ bổng chốc bay đi như có ai đó vừa giật mạnh....hoàn lại hồn...từ từ nâng nhẹ em nó lên...một cảm giác không thể tả...những đường cong còn nguyên vẹn...như chưa có bàn tay của ai đó từng chạm vào... những vòng xoắn của viền tuy đã tan phai chút ít, nhưng cũng không đủ để làm ta ưu tư....chiếc núm xinh vẫn còn căng tròn nhựa sống...như khoe với mọi người sức sống tuổi thanh xuân. Dùng miệng thổi phù một cái cho bay hết cái phong trần...dùng tay nhè nhẹ phủi đi chút bụi hẵng còn mùi của thời gian....em nó lại sáng bóng như mới....như một cô gái tuổi thanh xuân vừa gọt bỏ lớp bụi của thời gian, một cái đẹp "rạng ngời mà không chói lóa".
    Mang cặp ra loa cho chị xem, chị nói" Em quả là cặp mắt tinh tường, loa này nghe hay lắm!"...sướng rơn vì có người khen mình sành điệu...liền bật miệng hỏi ngay" Bao nhiêu cặp này vậy chị!"..."À cặp này hay lắm, em nghe là phát mê".....vẫn không chịu trả lời câu hỏi của mình thế là phải hỏi lại " Vậy chi bán bao nhiêu?"...."À ờ thì..300 ngàn em nhé! Loa này nghe hay lắm!"....nghe xong toàn thân bỗng như cứng lại...thất thần nhìn lại 2 em loa một cách thân thương và triều mến như muốn nói" Anh thích em lắm! Nhưng lực bất tòng tâm!"...đang nhìn 2 em loa bổng giật mình nhớ lại...mình chưa trả giá mà...thế là cơ thể lại dãn ra...miệng nhõe một nụ cười thầm kín với 2 em loa...như thầm nói" Em yên tâm, để anh lo"...thế là phải đốp chát lại một câu" Trời loa này mà chị nghe cái gì! Em thấy là lạ mua về xài thử, không biết còn chạy ko nữa, thôi để rẻ cho em đi!"....chị bỗng giật mình đăm chiêu và nói" Giá đó là rẻ rồi em, loa này nghe hay lắm!"...vẫn là cái điệp khúc " Loa này hay lắm!" cái chiêu mà một ông dân buôn chuyên nghiệp đã bật mí cho mình chiêu này thường hay dùng để làm đối phương mất cảnh giác...phù cũng may là đã được lĩnh hội...không thì chết toi túi tiền rồi!....lấy hết can đảm " Trời loa này chị nghe hồi nào, bán em 100 ngàn nha! Mua về làm loa vi tính chơi ! "....mặc chị lại đăm chiêu " Ờ..thôi lấy đi..mà loa này nghe hay lắm đó"...lại cái điệp khúc trên nhai lại....nhưng quan trọng ta đã trúng đích rồi...trong lòng mừng như muốn nhãy cỡn lên mà la " Anh có em rồi ! Anh có em rồi"...nhưng không...làm thế chẳng khác nào tự khai báo mình mua giá bèo...lại phải giả bộ như không có gì...móc ví lấy 100 ngàn trả...khuôn mặt thì lạnh tanh như không thèm quan tâm tới giá trị cặp loa trên... bỏ 2 em vào bịch ...treo tòn ten trên xe...dắt xe ra khỏi cổng...ánh dương của cuối buổi chiều đang cố len lỏi qua những dãy nhà...lòng ta bổng thấy lâng lâng như một kẻ si tình vừa được nắm tay người yêu mới....bổng một chiếc xe khác chạy vèo vào trong...thắng cát "két" rồi cái giọng quen thuộc của Thanhtruc03 vang lên..." Có gì mới không chị Chiến!"...
     
  16. DQAudio

    DQAudio Advanced Member

    Joined:
    27/4/07
    Messages:
    395
    Likes Received:
    0
    Spam ké tí các bác nhé : Bác 208 ơi đọc văn của bác thú vị quá.Hội nhà văn hình như vừa dẹp " Trại" sáng tác Nguyễn Du.Các bác mở lại lớp đó đi em cho nhóc nhà em theo với :lol:
     
  17. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    ôi sao anh nó sao anh càng kể tôi càng thấy chúng ta lên kết hpj để đi săn loa. thực ra tôi cũng đẫ đi săn loa đã nhiều anh ạ
    đến giờ tôi cũng ko thể kể hết con ngữa sắt của tôi đã từng đi đến đâu nữa
    tôi có mấy vần thơ như này nhờ anh em đánh giá
    Muôn dặm tìm loa hà nội anh cũng đến, hà tây anh cũng qua
    Lạng sơn, bắc giang hà đông hay bắc ninh tìm loa anh cũng tìm
    mỹ đức, xuân mai,thanh oai hay thường tín sao tìm thấy đc loa
    chỗ nào tìm thấy có đôi loa nào hay múc ngay ko kẻo quên

    Muôn dựm tìm loa sài gòn anh cũng đến hậu giang anh cũng qua
    Cần thơ mỹ tho bạc liêu hay bến tre tìm loa anh cũng tìm
    phan thiết phan giang miền nha trang đà nẵng đông hà tới trị thiên
    tháp 10 tìm tới mũi u minh cà mau ta dắt nhau đi lùng loa
    Thực ra em chưa đi đc các tỉnh phía nam bởi trong đó các anh hai sài gòn săn hết rồi
    nhưng mõi lần đi đâu xa em đều thủ trong mình 1 ít tiền hy vọng săn đc đôi toàn dải hay đồng trục
    thật ko biết anh em đánh giá thế nào về loại loa ấy nhưng bản thân rm thấy em có duyên nợ về loa đó các anh em ạ
    nói đây để các bác biết đc niềm say me săn loa của em
    em nghĩ em sẽ kết hợp với bác lao đểu anh em mình dầu thế nào cũng trên một trận tuyến rồi
    xin bác một cái địa chỉ để em liên hệ
    đúng là: vì loa có thể quen nhau
    vì loa có thể bên nhau chặng đường
    vì loa ta có tình thương
    có khi có cả người thương tuyệt vời
    em đồng nát của tôi ơi
    chắc em thấu hiểu cuộc đời săn loa
    loa từ đồng nát mà ra
    loa từ ngã 7 ngã 3 về nhà

    các bác thông cảm nhá câu sau em nhường bác loa đểu làm nốt
     
  18. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Đọc thơ ông xã xệ tớ lăn quay ra đất :lol:

    Không hiểu nó thuộc thể loại thơ nào và viết theo ngữ pháp nào nữa :lol:
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Muôn dặm tìm loa hà nội anh cũng đến, hà tây anh cũng qua
    Lạng sơn, bắc giang hà đông hay bắc ninh tìm loa anh cũng tìm
    mỹ đức, xuân mai,thanh oai hay thường tín sao tìm thấy đc loa
    chỗ nào tìm thấy có đôi loa nào hay múc ngay ko kẻo quên

    Muôn dựm tìm loa sài gòn anh cũng đến hậu giang anh cũng qua
    Cần thơ mỹ tho bạc liêu hay bến tre tìm loa anh cũng tìm
    phan thiết phan giang miền nha trang đà nẵng đông hà tới trị thiên
    tháp 10 tìm tới mũi u minh cà mau ta dắt nhau đi lùng loa

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    Đọc xong bài thơ này tớ tưởng tượng ra 1 ông đi xe đạp, có 2 xẻng và 1 sọt, đạp đi khắp VN rồi sục vào các hàng đồng nát để tìm loa :lol:
     
  19. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    thật ko biết anh em đánh giá thế nào về loại loa ấy nhưng bản thân rm thấy em có duyên nợ về loa đó các anh em ạ
    nói đây để các bác biết đc niềm say me săn loa của em
    em nghĩ em sẽ kết hợp với bác lao đểu anh em mình dầu thế nào cũng trên một trận tuyến rồi
    xin bác một cái địa chỉ để em liên hệ
    đúng là: vì loa có thể quen nhau
    vì loa có thể bên nhau chặng đường
    vì loa ta có tình thương
    có khi có cả người thương tuyệt vời
    em đồng nát của tôi ơi
    chắc em thấu hiểu cuộc đời săn loa
    loa từ đồng nát mà ra
    loa từ ngã 7 ngã 3 về nhà

    các bác thông cảm nhá câu sau em nhường bác loa đểu làm nốt[/quote]
    Cảm ơn bác Xệ .
    Em đã pm cho bác rồi đấy ạ. Bác cũng như em, hai chúng ta dấn thân vào con đường đồng nát đầy gian khổ mà không kém phần vinh quang. Chặng đường đó không trải hoa hồng, mà trải đầy bụi, nắng, gió , ổ gà, phân bò. Em đã đi nhiều nơi để săn loa, và trên đường săn loa, em hiểu được rằng mình đã làm một điều tốt cho đời.
    Giờ đây, trong giấc ngủ của em, những cặp loa đồng trục nhoẻn miệng cười, những cặp loa toàn dải có vũ điệu riêng của nó. Cô bé con anh đồng nát thì quả là một thiên thần hộ mệnh. Nụ cười của cô bé , và những cái gật đầu cảm thông, làm em như có thêm sức mạnh. Để họa lại bài thơ của bác, em xin được làm mấy câu thơ như sau. Bài thơ có nhan đề NỤ CƯỜI ĐỒNG NÁT.

    Giữa trời nắng chang chang như đem than ném vào mặt
    Giữa cuộc đời ầm ầm ào ào không lắng không trôi
    Một mình thơ thẩn, cắm cúi , không chốn không nơi.
    Tôi bỗng gặp một cô đồng nát.

    Lúi húi tìm loa, lang thang bới rác
    Chợt nhận ra một cái nhìn ngơ ngác.
    Nàng khẽ hỏi : "Anh tìm gì đấy anh ơi?"
    Ồ, một thiên thần giữa biển đời mênh mông rác.
    Nụ cười tươi như chưa vương bụi hồng trần
    Tay bế con, tay vẫn tìm hàng.
    Tôi mơ màng.
    "Em ơi, anh đang tìm loa cũ
    Nhưng giờ đây anh chỉ muốn loa em
    Tuy không có miệng phễu mà anh vẫn muốn nghe"
    Em cười cười, rồi lần lần hàng cúc áo.
    Đứa con nhỏ thò đầu vào mà bú
    (Ôi sao mày tranh chỗ của tao).
    Hỏi chồng đâu, em buồn buồn, rồi kể lại
    Vì lô đề, thằng ấy đã ra đi.
    Có thể nó đang ở Libi
    Hay Xomali gì đó.
    Thằng ấy đúng là đồ con chó
    Có vợ ngoan mà chẳng biết giữ gìn.
    Tôi lục được hai đôi loa toàn dải
    Trả tiền em mà chả muốn ra về
    Bởi quãng đường kia sẽ khá nặng nề.
    Ôi cuộc đời sao bất công ngang trái.
    Em đồng nát ơi, dù hai chúng ta chỉ quen nhau trong chốc lát, bởi mối dây liên hệ giữa người bán và người mua, và dù anh chưa chắc đã quay lại hàng em, nhưng giữa chúng ta đã như có mối dây đồng cảm. Loa em hay, và củ loa cũng hay.

    Bác Xã Xệ ơi, tuần sau em và bác đi nhé.
     
  20. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    nhận lời mời của bác loa đểu và sự đồng cảm của anh em mình
    em hứa cn tuần sau hẹn bác tại nhà anh tuấn usa trên hàng bài
    chắc bác ở hà nội lại yêu loa như thế thì chắc cũng ghé qua đó 1 đôi lần
    chúng ta sẽ cùng nhau trrên 1 dặm đgf bác nhé

    Thật là
    Trên đường đi kiếm loa chiều nay, qua nhiều đêm bụng đói run người
    Ta quyết định sẽ gặp mặt nhau,ta cùng thỏa sức săn loa, vui cùng những chặng đường dài.
    Ta cùng nhau kiếm thêm nhiều loa, loa nỉ, loa đài đức, tai lòi
    loa otto với cả àKai(AKai) loa nào toàn dái(toàn dải) cũng mua với cả lao đồng trục luôn.

    Loa đem niềm vui tới, anh em mình đi bới,đi săn loa để đóng mới,
    đóng loa xong lại về, kiếm amply và dề ta sẽ cùng nghe với nhau

    Mong mình đi kiếm cho nhiều loa, ta cùng nhau thỏa sức đóng thùng
    Mong có đc các đại ca ta< chỉ cho mấy đường đóng loa, em về bạn lợn làm loa.....
    (phỏng theo bài CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM)

    bác loa đểu ơi thống nhất thế bác nhé
     
  21. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát

    như thế là bác chie yêu loa thôi chứ chưa hiểu về nhạc lý rồi
    em đã phổ nhạc cho bài đó rồi
    hôm nào em hát và sẽ gửi file nhạc cho bác nhé. nếu muốn nghe em hát ngay thf gọi cho em vào số 0936166338
     
  22. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Dạ, em rất hào hứng đi cùng bác.Bác thì cao gầy, em thì béo tròn, nếu đi cùng nhau họ sẽ hình dung ra Đôn Kihôtê và Xantrô Pansa.
    Em và bác sẽ rong ruổi trên mọi nẻo đường, quyết tâm săn được loa để về đóng thùng. Bác phổ bài này làm em cảm động quá, nếu hát đoạn loa toàn dải ở dấu sắc chắc hay lắm.
    Em thì k thuộc bài hát nào, em làm thơ lục bát vậy nhé.
    Xã Xệ , Loa Đểu săn loa
    Từ loa toàn dải đến loa phá thùng
    Loa nào không có người dùng
    Chúng ta săn hết để dùng về sau
    Những em đồng nát đỏ au
    Đều là đồng chí của nhau suốt đời
     
  23. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Bác Xã Xệ ơi, hẹn nhau sáng Cn trên anh Tuấn USA, em và bác đi nhé. Bác mang máy ảnh đi nhé, Đường săn loa mùa này đẹp lắm
     
  24. elytsneyugn

    elytsneyugn Approved Member

    Joined:
    17/8/07
    Messages:
    43
    Likes Received:
    0
    Location:
    tàh áhN gnăB
    Trời, từ đầu đến giờ em cứ nghĩ bác loadeu & bác Xã Xệ quen nhau từ bé chớ???
    Bài nhạc của bác Xã Xệ mà các bác người Nhị kẻ Cò thì cứ gọi là tuyệt. Các Nàng đồng nát sẽ xúc động lăn quay mất thôi.
     
  25. Suotngayloavoidai

    Suotngayloavoidai Advanced Member

    Joined:
    31/3/07
    Messages:
    1.336
    Likes Received:
    109
    Location:
    Where the Worst becomes Worse!!!
    Đọc thơ của bác em thấy rất hay, mang đậm 1 phong cách rất... đồng nát. Em thì không biết làm thơ con cóc nên em xin kể 1 câu chuyện có liên quan đến đồng nát. Chuyện là thế này: Có 1 thanh niên Việt Nam sang tây du lịch, buổi tối trên đường về khách sạn anh ta thấy có 1 cô gái đẹp say rượu nằm cạnh 1 thùng rác, anh ta liền đưa về khách sạn chăm sóc chu đáo, thế rồi chuyện gì đến đã đến. Hết tour du lịch, về Việt Nam anh ta kể với bạn rằng: "Thật không hiểu nổi bên Tây người ta lãng phí đến mức nào, có những thứ còn sử dụng rất tốt mà họ cũng đem vứt đi" Hai bác cứ đi săn đồ đồng nát đi biết đâu...
     

Share This Page

Loading...