em có gi đâu các bác ơi máy mà kiếm đc mấy đôi chơi đồ đắt em đây đành bán hết bớt lại mấy đôi đánh lùng bùng chỉ tại em mang cái tiếng khùng nên đi đồng nát bới lung tung nhưng mà em chỉ mua toàn loa có usa với England
Cái này thì Bác phải dùng mỏ hàn để phá mấy mối nối bằng nhựa, Bác tháo ra thay sau đó dùng keo dán lại thôi Bác ạ. Thân,
Sory bác loa, dạo này bận quá bác ạ, đi công tác suốt nên chưa sắp lịch đón bác được chắc phải hẹn bác qua 2/9, có gì em sẽ alo cho bác nhé. Chúc bác khỏe
Bác loadeu ôi cuối tuấn này bác bớt chút thời gian xuống nhà em kiểm tra sản phẩm nhé, bác cầm theo mấy cái disk độc để test hộ em, chứ tai đểu như em thì nghe cái nào cũng giống nhau. Chúc bác khỏe
Hôm nay là thứ 5 rồi Để hai ngày nữa em trôi xuống nhà Thứ nhất là để test loa Sau là thăm hỏi gần xa láng giềng :lol: :lol:
Em bận quá, đang mải mấy việc, thể nào cuối tuần này cũng phải qua cụ chứ, để xem mấy con vịt cổ dài ấy nó hót :lol:
E chào các bác! E có dự án DIY loa kèn nhưng khi tìm hiểu e không thực hiện dự án đó nữa, E đọc các nội dung của các bác e thấy các bác DIY loa nghe nhạc vui quá. E cũng đang có dự định DIY một cặp loa 3 đường tiếng để nghe nhạc, các bác có kinh nghiệm giúp e với nhé. E hay nghe nhạc Volca, trữ tình, jazz, Xasophon. Dự án của e như sau: - Củ loa e tháo ở thùng loa 3 đường tiếng có sẵn của Englisch , Bass 30 cm, Mid 14 cm, 1 tép, (8 ohm , độ nhạy 91 db) kiểu thùng hở. Phân tần e lấy luôn của loa. - E dự định đóng lại kiểu dáng cho e nó hình thức loa cây có được không các bác? vì e thích kiểu dáng loa cây, hoặc các bác có kiểu dáng nào đẹp và hay thì giúp e với nhé. - Các bác cho e hỏi là khi đóng thùng mới liệu chất tiếng có hay hơn thùng cũ không ạ? E rất mong sự chỉ giáo của các bác.
hôm nay em lụm được cái loa nát, xem loa bass còn tốt, trên màng loa ghi chữ JSU, em tra trên mạng ko biết của thằng nào. Em chưa phá cái loa ra nên ko biết trên củ loa nó ghi cái gì. Có bác nào bít nó ko?
JSU là loại loa của Đài Loan sản xuất (Taiwan), xuất hiện trên thị trừơng Việt Nam hơn 10 năm về trước. Cách đây 5 năm không còn thấy bóng dáng 1 cái Driver nào nữa do chất âm quá kém mà giá lại cao. Do vậy các cơ sở lắp ráp loa phổ thông đành quay sang nhập khẩu Driver và các phụ kiện từ China và nhập 1 số loại xương loa có nguồn gốc từ Vĩnh Phúc, Đông Anh (bây giờ là Hà Nội mới). Thân,
thơ của bác xãxê e kết nhất câu này ah:lol: :lol: : ... nên đi đồng nát bới lung tung nhưng mà em chỉ mua toàn loa có usa với England
......... Em đi phối ghép hơi xa Nhưng mà lòng vẫn chỉ loa với đài Cuộc chơi thì vẫn còn dài Nào ai đã dứt được đài với loa Chỉ mong có tiếng oa oa Để em khỏi bận nào loa nào thùng Giờ em giống hệt thằng khùng Da đen tóc rối chân chùng tay run
Trong nhà có tiếng oa oa Phải chăng tiếng trẻ hay là tiếng loa ? :shock: ......................... Xì pam tí.
Bỏ nhà bỏ cửa bỏ đài loa Bây giờ bác lại "sướng" nơi xa Thì vưỡnn đài loa, em đâu cãi Dưng mà "loa cột" mét sáu ba (tức là cao 1m63 ý) Thế này em cũng muốn... "nơi xa".
Hôm nay xem ảnh mới nhận ra bác loadeu là ai :arrow: Thì ra đám cưới bác ý mình có đi dự :lol: Quả đất tròn quay :idea: