... Thơ của em nó lổn nhổn, vì em hay đi bới. Thu mua các loại, và giờ em đã ngập đầu vì loa. Chả biết làm cái gì sau trước.
Bác "Ven" xem ảnh bác "Đểu" ở đâu đấy ạ? Em cũng muốn ngó xem biết đâu đã chạm trán (ý nhầm, chạm chén) với nhau rồi
Hơ, chả quen, nhưng rồi sẽ quen, vì em đang có hẹn với bác ấy tư vấn giúp em một bộ nghe nhạc vàng mà chưa có thời gian ghé thăm bác ý
Thưa các bác. Em sau một thời gian lầm đường lạc lối, đi phối ghép,đến nay việc phối ghép đã đạt chỉ tiêu giao cho .Mới cay đắng nhận ra rằng nếu không có loa đài, đời mình chỉ là một chuỗi ngày dài buồn nản. Trước kia trên bước đường dài vạn lý tìm loa đã có Xã Xệ theo cùng. Nay Xã Xệ đã đi vào đời gió bụi nên để mặc em ở lại . Nhưng nay đã có nguời cổ vũ em làm loa nên em lại tiếp tục. Vậy các bác cho em ý kiến xem em nên tiếp tục làm loại gì nó hay mà cũng vừa tiền Để khi nghe nhạc đỡ điên cái đầu.
Phàm cái gì càng đẹp thì càng muốn phá bác loadeu nhể? :wink: Lâu quá không thấy bác đâu, dạo này có dự án gì mà bác im ắng thế?
...... Đẹp em cũng phá bác Học Trọ ạ. Cụ Tai: Em đi phối ghép đã lâu Nay xin hầu cụ tai trau vài dòng Từ nay em bớt long đong Làm loa có đệ cầm bông cầm hàn Hê hê. P.S: Cụ còn nợ em ít chương trình nhạc vàng, nhé, hê hê
nhiều lúc đi ra đường đi loanh qoanh chãng biết đi về đâu , bác loadeu đi nhiều biết nhiều chỉ giúp em vài nơi, em cũng muốn đi tìm 1 em toàn dãi be bé về ngich cho sướng , nơi nào xa xa 1 chút ko có intonet thì càng tốt bác ạ
...... Em đây vẫn khỏe bác ơi Đang định tính kế làm đôi loa thùng Giờ em đã phá lung tung Các loại đồng nát cho bung bét rồi :lol:
...... Bác qua sớm, cuối tuần em đi đồng nát rùi. Lâu ngày em lại ngứa nghề đồng nát bác ạ :lol:Cơ mà Bác nick là Thích Loa To Loa này nó bé em lo bác buồn :lol:
sao thía loa đểu ới ời nói rõ hơn được ko ? bữa nào rảnh qua nhà anh uống rượu nhé, nhớ nhung rùi đó hic hic
........ Chuyện Xã Xệ thì dài lắm ạ. Em dạo này bận ghép phối quá anh ạ. Nhưng sẽ thu xếp qua anh (em đi cùng Thangnet cho nó vui). Vì em còn phải mang đĩa đờn ca tài tử cho anh mà.
Kính thưa các bậc tiền bối trong làng loa! Kính thưa các bác đi trước trong sự nghiệp "trồng loa"! Kính thưa bác loa đểu! Em vừa re dit vào trang vnav thì trời xui đất khiến nào lại lạc vào vườn ... xí quên mục "săn loa không ngại đường xa" này. Đọc xong em nổi hứng lên nhờ vả. Trước khi nhờ em xin tự giới thiệu. Em mới lấy chồng nên muốn nịnh nọt chồng trong lúc "khói lửa còn đượm". Chồng em rất thích nghe nhạc vàng mà chỗ chui ra chui vào của em chưa có gì để cho chồng em sướng cái lỗ tai. Em mạn phép viết ở đây, kính nhờ bác loa đểu làm giúp em cặp loa tạo điều kiện cho em vững tiến trong công cuộc xây tổ ấm. Em chân thành cảm ơn bác trước
Hô hô, một cô mới cưới chồng nhờ một ông mới bỏ vợ (hay bị vợ bỏ? Xin bác loadeu đại xá) tư vấn loa. Mọi ái ố hỉ nộ đều do loa ma ra cả, thế này giải quyết làm sao đây hở bác loa? :mrgreen: :mrgreen:
Năm mới em chúc bác loadeu và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc với dự án phối ghép mới. Hôm nào bác rảnh cho phép em mời bác đi làm cốc bia ạ.